🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Khối diễu binh, diễu hành Công an nhân dân: Sẵn sàng cho chương trình 'Tổ quốc trong tim'

6 giờ trước
​(CAO) Dưới cái nắng gắt phương Nam, những bước chân vẫn đều tăm tắp, khẩu lệnh vang lên dứt khoát trên thao trường Trường Đại học An ninh nhân dân. Phía sau những hàng quân chính quy ấy sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của những người trẻ đang hướng về chương trình nghệ thuật chính luận 'Tổ quốc trong tim'.
00:00
00:00

Những bước chân kiên trì dưới nắng

Những ngày giữa tháng Tám, trên thao trường luyện tập, không khí khẩn trương hiện diện trong từng hàng quân, các học viên Trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân vẫn miệt mài hoàn thiện từng động tác đội ngũ để chuẩn bị tham gia khối diễu binh, diễu hành tại chương trình “Tổ quốc trong tim” diễn ra lúc 20h ngày 23/8 tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh.

Với những ai đứng ngoài quan sát, những động tác được lặp đi lặp lại đơn thuần chỉ là một phần của quá trình hợp luyện. Nhưng, với những học viên trực tiếp tham gia, mỗi bước chân đều phải đúng nhịp, khớp động tác, đều đội hình và quan trọng nhất là cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lê Nam Anh, học viên Trung đội D32A1 tham gia Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân, đã cảm nhận rõ điều đó. “Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng để có được khoảnh khắc ấy, phía sau là sự luyện tập, cố gắng và nỗ lực của mỗi người”, Nam Anh chia sẻ.

Học viên Lê Nam Anh

Quá trình tập luyện, có khi mệt, có lúc phải thực hiện nhiều lần một động tác, nhưng chính trong những thời điểm ấy, Nam Anh lại cảm nhận được nhiều hơn về ý nghĩa nhiệm vụ đang thực hiện, em nghĩ về những thế hệ cha anh đã đi qua chiến tranh, về những người dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, về những người mẹ tiễn con ra trận, những người lính mãi mãi không về và cả những người hôm nay vẫn đang âm thầm cống hiến vì bình yên cho đất nước.

Nếu những người lính năm xưa bước qua bom đạn để bảo vệ độc lập, thì những học viên hôm nay rèn luyện từng bước chân trong hòa bình để chuẩn bị cho hành trình tiếp nối nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. “Với một học viên An ninh nhân dân, được góp mặt  trong sự kiện lớn ‘Tổ quốc trong tim’ không chỉ là niềm vui hay kỷ niệm đẹp, đó còn là niềm vinh dự và tự hào” - Nam Anh bày tỏ.

Tiếp nối cảm xúc ấy, với học viên Trần Phước Lộc, Trung đội D32B2, Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân, những ngày hướng về Gala nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, mỗi học viên đều mang một niềm tự hào và xúc động đặc biệt. Điều rõ nhất mà Phước Lộc cảm nhận được, không chỉ là sự khẩn trương của các buổi tập mà còn là sức mạnh của ý chí trong những bước chân của cả đội hình. Với Phước Lộc, những ngày tập luyện là dịp để người trẻ nhìn lại những hy sinh của các thế hệ đi trước, để tự nhắc mình phải tiếp tục trau dồi bản lĩnh để sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Học viên Trần Phước Lộc

Khi đứng vào đội hình, mỗi bước chân mang thêm ý nghĩa

Niềm tự hào như được đẩy lên nấc cao hơn đối với nam học viên Ngô Đặng Thái Hà, Trung đội D32B2 khi được vinh dự đứng vào Khối sĩ quan Gìn giữ hòa bình, Thái Hà chia sẻ: “Trong từng bước chân đều tăm tắp, tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng của hai tiếng ‘Tổ quốc’, càng thấm thía hơn những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của các thế hệ cha anh đã cống hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do và bình yên của Nhân dân”.

Trong khi đó, với những hình ảnh giàu cảm xúc từ những ngày luyện tập giữa trời oi bức trong từng ánh mắt của đồng đội, đến những hàng quân vẫn thẳng tắp sau nhiều giờ tập luyện với tiếng bước chân vang đều, H'Líp Niê (Trung đội D32B2) bộc bạch: Sân tập dường như sáng lên không chỉ bởi ánh nắng mà còn bởi tinh thần không lùi bước của những người trẻ. Đó không còn là luyện tập đơn thuần, mà là một hành trình lặng thầm tôi luyện bản lĩnh, hun đúc niềm tin và khắc sâu lý tưởng của người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Còn học viên Trần Quốc Việt - Trung đội D32A1, những ngày hợp luyện chuẩn bị cho ngày hội “Tổ quốc trong tim” là quá trình rèn giũa ý chí. “Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một lời khẳng định cho tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến trọn vẹn vì bình yên của Nhân dân và sự trường tồn của đất nước” - Việt chia sẻ.

Những lời ấy không chỉ nói về sự cố gắng cho sự trọn vẹn của concert quốc gia, mà là sự khẳng định của tuổi trẻ Công an nhân dân: Trước khi có sân khấu, đã có thao trường, trước khi những giai điệu tự hào vang lên, đã có những bước chân được tôi luyện bền bỉ. Và trước khi khán giả cả nước thấy một đội quân kiêu hùng tiến vào sân khấu, đã có rất nhiều giờ hăng say tập luyện, ở đó từng người phải học cách vượt qua sự mệt mỏi của chính mình.

Nghệ thuật đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay

Để tô thắm những gam màu cảm xúc từ thao trường hướng về “Tổ quốc trong tim”, Nguyễn Lê Dự thuộc biên chế Trung đội D32A2, lại chú ý nhiều hơn đến vai trò của nghệ thuật trong việc “đánh thức” tình yêu đất nước. Với Dự, ba chương: “Non sông một dải”, “Sắc đỏ tự hào” và “Tổ quốc trong tim” của gala “Tổ quốc trong tim” 2026 hứa hẹn sẽ là một hành trình kết nối lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ hôm nay.

Trong khi đó, ở góc nhìn của giảng viên trẻ vừa nhận công tác tại Khoa An ninh Chính trị nội bộ, Thiếu úy Mai Hoàng Nhu cho rằng ý nghĩa, giá trị của Gala “Tổ quốc trong tim” không chỉ ở quy mô hay sức hút của một đêm nghệ thuật mà còn tạo ra một không gian để lịch sử được đối thoại với hiện tại, để những giá trị từng được truyền lại qua sách vở trở thành những cảm xúc mà người trẻ có thể trực tiếp trải nghiệm.

Đó không chỉ là khoảnh khắc để chúng ta tri ân quá khứ, mà còn là một lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc khát vọng cống hiến, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mỗi người trong thế hệ trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực, vững bước trên hành trình dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường và cất cánh.

Sau ngày hội lớn, vẫn vững vàng tiến bước

Sau dấu ấn của mùa đầu tiên tại Hà Nội, đây là lần “Tổ quốc trong tim” đến với TP Hồ Chí Minh, sự quan tâm của công chúng đối với chương trình cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của những hoạt động văn hóa, nghệ thuật khơi dậy tình yêu nước trong đời sống đương đại. Nhưng với những học viên Trường Đại học An ninh nhân dân, câu chuyện về chương trình có lẽ đã bắt đầu từ trước khi ánh đèn sân khấu của ngày hội ấy được bật lên.

Rồi chương trình sẽ khép lại, những giai điệu sẽ tạm lắng xuống, những hàng quân sẽ trở về với giảng đường, thao trường với những nhiệm vụ thường nhật. Nhưng, họ vẫn sẽ trở lại, dưới ánh nắng phương Nam với những khẩu lệnh quen thuộc, vẫn là những bước chân phải thật đều. Chỉ có điều, sau hành trình hướng về “Tổ quốc trong tim”, những bước chân ấy có thể đã mang theo một nhận thức sâu sắc hơn: hòa bình mà tuổi trẻ hôm nay đang sống không tự nhiên mà có; phía sau nó là tuổi xuân, mồ hôi, máu xương và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Vì thế, cách tri ân thiết thực nhất đâu chỉ là những khoảnh khắc xúc động trên sân khấu hay những phút giây tự hào khi đứng trong đội hình mà cốt yếu vẫn là tiếp tục học tập, rèn luyện, trưởng thành và làm tốt trọng trách được giao. Bởi Tổ quốc đâu chỉ hiện diện trong những ngày hội lớn mà Tổ quốc luôn tồn tại trong chính cách mỗi người trẻ đang sống, trải nghiệm và bước đi hôm nay.

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật chính luận ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bản thân vinh dự được các cấp lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ quản lý Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân và Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình đại diện cho Bộ Công an. Với người quản lý, một đội hình đẹp trên sân khấu bắt đầu từ những yêu cầu rất cụ thể trong từng buổi tập: đúng giờ, đúng vị trí, đúng động tác và duy trì sự tập trung cho đến khi kết thúc. Đó là những công việc ít xuất hiện trước ánh đèn nhưng quyết định sự hoàn chỉnh của phần trình diễn góp phần làm nên thành công của sự kiện. 

VÕ NGỌC TOẢN

TIN LIÊN QUAN



























































Home Icon VỀ TRANG CHỦ