Khát vọng trưởng thành trong môi trường rèn luyện Công an nhân dân
Đó không chỉ là hành trình rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy, mà còn là hành trình của trách nhiệm, niềm tự hào và sự thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 nhiều gia đình của Sơn La lại có thêm một cung bậc cảm xúc đặc biệt, đó là niềm vui xen lẫn tự hào, và cả chút bâng khuâng khi con em mình sắp khoác lên mình sắc phục của người chiến sĩ CAND. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành, là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi thanh niên.

Em Phạm Lê Phương Uyên (bên trái) và gia đình được các cán bộ Công an phường Thảo Nguyên (Sơn La) tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục trước khi lên đường nhập ngũ.
Tôi có cơ hội được gặp nữ sinh viên Phạm Lê Phương Uyên từ khi em còn ngồi trên ghế THPT, ngày đó em kể, em đã có ước mơ trở thành nữ chiến sĩ CAND. Sau nhiều năm rèn luyện, năm nay khi biết tin có chỉ tiêu tuyển nữ công dân, em đã mạnh dạn đăng ký và cũng là nữ công dân duy nhất của phường Thảo Nguyên tham gia nghĩa vụ CAND.
Như Uyên chia sẻ, trong gia đình em trước đây chưa có ai công tác trong lực lượng Công an, nhưng hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân đã để lại trong em nhiều xúc động. Uyên tâm sự rằng: “Chính những thước phim, phóng sự về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an, về tinh thần kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc đã khơi dậy trong em niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước”.
Sự lựa chọn của Uyên không chỉ thể hiện bản lĩnh của một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, mà còn cho thấy hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới: tự tin, trách nhiệm và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn. Việc có công dân nữ tham gia nghĩa vụ cũng là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần cống hiến trong giới trẻ hiện nay.
Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thảo Nguyên, năm nay là năm đầu tiên địa phương có công dân nữ đăng ký tham gia nghĩa vụ. So với các năm trước, tiêu chuẩn tuyển chọn ngày càng được nâng cao, cả về sức khỏe, trình độ học vấn lẫn phẩm chất chính trị. Đáng mừng là số lượng thanh niên đăng ký đều trên tinh thần tự nguyện, tạo nguồn để lực lượng Công an sàng lọc, lựa chọn những công dân ưu tú nhất.
Không chỉ ở phường Thảo Nguyên, tại phường Chiềng Sinh, công tác tuyên truyền, động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ cũng được triển khai bài bản, sâu sát. Sát ngày tổ chức Lễ giao nhận quân, các CBCS Công an phường Chiềng Sinh đã tăng cường việc gặp gỡ, tuyên truyền đối với các công dân và gia đình có con em năm nay lên đường nhập ngũ... Những buổi gặp gỡ, trò chuyện giữa cán bộ, chiến sĩ với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp.
Cà Văn Long một trong những thanh niên trúng tuyển năm nay, em chia sẻ rằng cảm thấy rất tự hào khi được tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND. Trước khi lên đường, Long đã chủ động tìm hiểu về điều lệnh, tác phong, kỷ luật của người chiến sĩ Công an. Em mong muốn trong tương lai không xa sẽ được đứng trong hàng ngũ chính thức của lực lượng, tiếp tục cống hiến lâu dài.
Không giấu được niềm xúc động khi thấy con trai mình năm nay viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, chị Tòng Thị Xương, mẹ của công dân Cà Văn Long nghẹn ngào chia sẻ rằng, từ ngày biết tin con đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân, trong lòng chị luôn đan xen nhiều cảm xúc. “Là mẹ, ai cũng thương con, cũng lo lắng khi con bước vào môi trường mới với nhiều thử thách. Nhưng khi thấy con trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết tự hào khi được khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ Công an, tôi lại cảm thấy rất vui và tự hào. Gia đình luôn ủng hộ và động viên con cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Chị Xương tâm sự thêm, Long vốn là người con hiền lành, chăm chỉ, luôn có ý thức phụ giúp gia đình. Quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND là lựa chọn mà em đã suy nghĩ rất kỹ. Với chị, đó không chỉ là bước ngoặt của riêng con trai, mà còn là niềm vinh dự của cả gia đình, dòng họ.Trong ánh mắt người mẹ dân tộc Thái ấy, có sự bịn rịn của phút sắp phải chia xa, nhưng trên hết là niềm tin. Tin rằng môi trường kỷ luật, chính quy sẽ giúp con trai mình rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn từng ngày.
Những câu chuyện như của Long, Uyên hay hàng trăm thanh niên khác tại Sơn La cho thấy, phía sau mỗi quyết định lên đường là sự chuẩn bị nghiêm túc về tâm thế. Và để có được điều đó, vai trò của lực lượng Công an các cấp là vô cùng quan trọng.
Thượng tá Lê Quốc Khánh, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Sơn La thông tin, để chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyển quân tham gia nghĩa vụ CAND năm nay, Công an Sơn La đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động cùng với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt quy trình tuyển quân. Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp cơ quan, ban, ngành tiến hành rà soát các công dân trong độ tuổi tham gia nhập ngũ để gặp gỡ, tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Thượng tá Lê Quốc Khánh, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Sơn La, với tinh thần “Năm sau cao hơn năm trước”, chất lượng nguồn tuyển năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Đến thời điểm này, Công an Sơn La đã lựa chọn đủ chỉ tiêu 595 công dân ưu tú sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (590 công dân nam, 5 công dân nữ), đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 23 công dân được tuyển chọn có trình độ đại học, 8 công dân có trình độ cao đẳng, 12 công dân có trình độ trung cấp, 521 công dân có trình độ THPT và 9 công dân là đảng viên.
Đây là những con số biết nói, cho thấy mặt bằng trình độ của thanh niên tham gia nghĩa vụ ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, việc chú trọng tuyển chọn những công dân có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng là yếu tố then chốt để xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
“Thời gian tới, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác tuyển quân, đặc biệt chú trọng tạo nguồn, nhất là nguồn công dân có trình độ đại học trở lên. Mục tiêu không chỉ là đủ số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” – Thượng tá Lê Quốc Khánh thông tin thêm.
Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách. Sẽ có những ngày huấn luyện vất vả, những giờ trực xuyên đêm, những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh. Nhưng chính trong môi trường ấy, nhiệt huyết tuổi trẻ được thử thách và tỏa sáng. Với tri thức, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, mỗi thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện trưởng thành của riêng mình… Để mai này khi các em nhìn lại sẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên.
Cao Thiên - Trung Hiếu
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
25 phút trước
52 phút trước
28 phút trước
39 phút trước
1 phút trước
25 phút trước
30 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước