Kết quả bóng đá Vòng 1/32 World Cup 2026: Canada 1-0 Nam Phi: Eustáquio ghi bàn phút bù giờ, Canada lần đầu thắng trận knock-out

Chiến thắng lịch sử giúp đội bóng đồng chủ nhà lần đầu tiên thắng một trận đấu knock-out ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và giành quyền vào Vòng 1/16.
Canada áp đảo nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội
Ngay từ đầu trận, Canada đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Nam Phi cũng cho thấy sự tự tin với cú sút xa của Teboho Mokoena, buộc thủ môn Maxime Crépeau bên phía chủ nhà phải trổ tài.
Bên kia chiến tuyến, Jonathan David bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khi Derek Cornelius đánh đầu cận thành nhưng không thể đánh bại thủ môn Ronwen Williams.
Thủ thành của Bafana Bafana tiếp tục chơi xuất sắc khi liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của Tanitoluwa Oluwaseyi, trong khi Aubrey Modiba kịp phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm hóc của Moise Bombito, giúp Nam Phi giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Alphonso Davies tái xuất, Canada tăng sức ép
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội bóng của HLV Jesse Marsch. Phút 65, Williams thêm một lần cứu thua xuất thần trước Oluwaseyi, còn Mbekezeli Mbokazi kịp can thiệp ngay trước khi Jonathan David có thể đá bồi.
Bước ngoặt đến ở phút 75 khi Alphonso Davies được tung vào sân, đánh dấu trận đấu đầu tiên của ngôi sao Bayern Munich tại World Cup 2026 sau khi bình phục chấn thương gân kheo.
Chỉ ít phút sau, Davies thực hiện đường chọc khe đẳng cấp để Promise David thoát xuống đối mặt, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Eustáquio tạo nên khoảnh khắc lịch sử
Khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút bù giờ thứ hai.
Sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Nam Phi, bóng bật ra đúng vị trí của Stephen Eustáquio ngoài vòng cấm. Tiền vệ của Los Angeles FC khống chế gọn gàng trước khi tung cú vô lê cực mạnh vào góc thấp khung thành, không cho Ronwen Williams bất kỳ cơ hội nào để cản phá.
Đó là bàn thắng đầu tiên của Canada ở một trận đấu knock-out World Cup, đồng thời cũng là pha lập công đưa đội bóng Bắc Mỹ lần đầu tiên vượt qua Vòng 1/32 của giải đấu.

Jesse Marsch: "Các bạn là những người hùng của Canada"
Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Jesse Marsch tập hợp toàn đội ngay trên sân và gửi thông điệp đầy cảm xúc:
"Các bạn hôm nay là những người hùng của Canada. Các bạn đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ của đất nước này. Chúng tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin và luôn chiến đấu đến tận giây cuối cùng."
Trong khi đó, người hùng Stephen Eustáquio chia sẻ: "Chúng tôi là một tập thể đặc biệt và luôn chiến đấu vì nhau. Những khoảnh khắc như thế này là phần thưởng xứng đáng, nhưng hành trình của Canada vẫn chưa dừng lại."

Ở chiều ngược lại, HLV Hugo Broos tiếc nuối khi Nam Phi gục ngã ở những giây cuối: "Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt, nhưng cuối cùng lại thiếu một chút tốc độ và sức mạnh để chống đỡ sức ép của Canada. Dù thất bại, tôi vẫn tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện."
Ở Vòng 1/16, Canada sẽ bay đến Texas để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco. Lợi thế của thầy trò HLV Jesse Marsch là được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày và có quãng đường di chuyển ngắn hơn. Với việc ngôi sao số 1 Alphonso Davies đã quay trở lại và toàn đội đang cực kỳ hưng phấn, Canada hoàn toàn có thể mơ mộng về một kết quả tích cực ở cuộc đọ sức này.
Minh Hoàng
46 phút trước
1 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
19 giờ trước
1 giờ trước
12 phút trước
30 phút trước
31 phút trước
38 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
46 phút trước