Khép lại vòng bảng World Cup 2026: Người hùng & tội đồ

Son Heung-min cùng đồng đội kết thúc những ngày “nín thở chờ đợi” bằng chuyến về nước sớm.
Vòng bảng năm nay chứng kiến “cổ tích” lẫn “thảm kịch” từ cá nhân đến tập thể, mà trong đó những cái tên như Messi, Vozinha, Fernando Muslera, Cabo Verde, Uruguay, Hàn Quốc…đi vào lịch sử World Cup hay các nền bóng đá quốc gia với những hình ảnh trái ngược.
“Cổ tích” Cabo Verde và câu chuyện 3 “lớn hơn 4”
Thủ thành Vozinha cùng tập thể Cabo Verde đã viết nên một trong những trang sử đẹp nhất của họ ngay trong ngày ra mắt khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Người hùng lớn nhất không ai khác chính là thủ môn kỳ cựu Vozinha với những pha cứu thua xuất thần, khiến các chân sút thượng hạng của La Rojaphải bất lực.
Tiếp đà thăng hoa, đội bóng của quốc gia chỉ xấp xỉ nửa triệu dân ấy tiếp tục chia điểm với nền bóng đá 2 lần vô địch World Cup Uruguay (2-2) và Saudi Arabia (0-0) để đi tiếp vào vòng 32 bằng vé chính thức với ngôi nhì bảng H.
Điều đáng nói, hành trang mà Cabo Verde mang vào vòng knock-out với vỏn vẹn 3 điểm, còn thấp hơn nhiều đội 4 điểm xếp thứ 3 ở các bảng đấu như Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia, Paraguay, Congo, Algeria. Trong khi đó, cũng với 3 điểm, Senegal, Iran và Hàn Quốc mỗi giờ qua đều “thở ô xy” theo dõi diễn biến lượt trận cuối của các bảng đấu còn lại.
Công bằng mà nói, Cabo Verde khá may mắn với bảng đấu mà ứng viên Tây Ban Nha có khởi đầu không tốt hay Uruguay đang thời thoái trào, tuy nhiên không thể phủ nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền bóng đá lần đầu dự World Cup. Dù tại vòng knock-out, Cabo Verde phải gặp ngọn núi sừng sững Argentina của Messi, tuy nhiên dù kết quả như thế nào, thầy trò HLV Pedro Leitão Brito sẽ trở lại đất nước trong vị thế những người hùng, là các cá nhân- tập thể khởi đầu một chương mới cho nền bóng đá quốc gia, và có thể là lịch sử phát triển cho một dân tộc.
Thảm kịch Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, không ít cá nhân và đội bóng lớn phải cúi đầu nhận làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà do phong độ nghèo nàn hoặc những sai lầm chiến thuật tai hại.
Một lần nữa, Cabo Verde được nhắc đến trong thảm kịch mang tên Uruguay, với danh nghĩa là đội gián tiếp tiễn thầy trò Marcelo Bielsa về nước sớm. Thủ thành Muslera cùng đồng đội trở về đất nước như những tội đồ với các danh xưng “thủ môn tệ nhất World Cup”, “đội tuyển tệ nhất lịch sử”. Không có chuyên cơ, chỉ có những làn sóng phẫn nộ tột cùng chờ đón họ.
Tượng tự là Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc. Được kỳ vọng sẽ là “ngựa ô” thú vị tại giải đấu năm nay, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhận cú sốc lớn khi sớm nói lời chia tay giải đấu ngay từ lượt trận thứ 2 vòng bảng. Lối chơi rệu rã cùng hàng thủ lỏng lẻo đã biến họ trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá châu Âu tính đến thời điểm này. Trong khi đó, Hàn Quốc từng xếp thứ 4 ở mùa giải 2002, được xem là một trong 2 ngọn cờ đầu của bóng đá châu Á cũng kết thúc vòng bảng với 3 điểm (1 thắng 2 thua, 3 điểm, hiệu số -1) xếp thứ 3 bảng A. Trải qua mấy ngày “nín thở” chờ kết quả các bảng đấu khác, Hàn Quốc lần lượt rơi xuống đáy danh sách 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Và cuối cùng, khi trận đấu giữa Congo vs Uzbekistan sáng 28-6 kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội tuyển châu Phi, Hàn Quốc chính thức xếp va-ly về nước. Đây là cú sốc lớn với nền bóng đá xứ kim chi, đồng thời đẩy HLV Hong Myung-bo vào tâm bão chỉ trích.
Tại vòng loại trực tiếp, nơi không còn cơ hội cho những sai lầm, ranh giới giữa người hùng và tội đồ sẽ càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Liệu những bất ngờ có tiếp tục được nối dài, hay bản lĩnh của các ông lớn sẽ lên tiếng đúng lúc?
S.T
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
51 phút trước