Con trai Đại giáo chủ Iran sống sót sau loạt không kích
Con trai Đại giáo chủ Iran sống sót sau loạt không kích
Theo Reuters, ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được khẳng định là còn sống sau khi cha mẹ, vợ và một người con trai của ông đều đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.
“Ông Mojtaba chắc chắn vẫn còn sống. Ông ấy không có mặt ở Tehran khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại”, một nguồn tin cho hay.

Mojtaba Khamenei xuất hiện trên đường phố trong một sự kiện năm 2018.Ảnh: Tasnim News
Là một giáo sĩ cấp trung có quan hệ gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mojtaba theo đường lối cứng rắn và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới giáo sĩ Iran.
Trong nhiều năm qua, ông sống kín tiếng và từng bị chính cha ruột loại ra khỏi diện cân nhắc trở thành lãnh tụ Iran bởi ông Ali Khamenei không ủng hộ việc “cha truyền, con nối”.
Iran tổ chức quốc tang Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei
Iran thông báo tổ chức quốc tang cho Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, bắt đầu từ tối 4/3 và kéo dài 3 ngày, tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở Tehran. Lễ tang chính thức bắt đầu từ 22h ngày 4/3 theo giờ địa phương.
Sau lễ quốc tang diễn ra tại Tehran, thi hài ông Ali Khamenei sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở thành phố Mashhad.
Ông Hojjatoleslam Mahmoudi, người đứng đầu Hội đồng Tuyên truyền Hồi giáo Iran, cho biết thông tin cụ thể về đoàn rước sẽ được công bố sau.
“Ban tổ chức lễ tang sẽ đón tiếp các khách đến viếng. Tất cả người dân Iran đều có thể tham dự lễ tiễn biệt Đại giáo chủ, đồng thời thể hiện ý chí tinh thần mạnh mẽ khi xuất hiện tại đây”, ông Mahmoudi nói trong phát biểu được truyền thông Iran đăng tải.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA
Ông Khamenei, sinh năm 1939, là lãnh tụ tối cao Iran từ năm 1989 và giữ vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị, quân sự và hạt nhân của quốc gia này. Cái chết của ông được xem là bước ngoặt lớn đối với Iran và làm gia tăng bất ổn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.
Sau khi ông qua đời, Iran bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo. Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công và nhiều nước kêu gọi kiềm chế để tránh xung đột lan rộng.
Tàu Iran bị tấn công, hàng chục người bị thương
Một vụ tấn công bằng tàu ngầm nhằm vào một con tàu của Iran ngoài khơi Sri Lanka đã khiến ít nhất 101 người mất tích, một người thiệt mạng và 78 người bị thương, theo các nguồn tin từ Hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka nói với Reuters. Hiện, các cơ quan chưa nắm rõ bên nào đã tấn công con tàu.

Tàu RIS Dena của Hải quân Iran. 180 người được cho là đã có mặt trên tàu khi bị đâm ngoài khơi Sri Lanka. Ảnh: adaderana.lk
Tuy nhiên, người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết thông tin 101 người mất tích là không chính xác, trong khi 32 người bị thương trong vụ việc đã được hải quân Sri Lanka cứu và đang được điều trị tại bệnh viện.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Sri Lanka nói trước quốc hội rằng hải quân đã phản ứng sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ con tàu và triển khai hoạt động cứu hộ vào lúc 6h sáng (giờ địa phương).
"Những gì chúng tôi biết đến thời điểm này là 79 người đã được cứu và đưa đến bệnh viện, trong đó có một người bị thương nặng. Khoảng 101 người khác được cho là mất tích và con tàu đã bị chìm", một nguồn tin từ hải quân Sri Lanka cho biết. Các nguồn tin cho biết một trong những người được đưa đến bệnh viện đã tử vong.
Ngoại trưởng Vijitha Herath không cung cấp thêm chi tiết trước quốc hội, nhưng thông báo quân đội đã cứu được ít nhất 30 người có mặt trên tàu và Sri Lanka sẽ có hành động phù hợp. Truyền thông địa phương cũng đã đưa tin con tàu đã phát tín hiệu cấp cứu ngoài khơi Galle, miền nam Sri Lanka và những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện tại thành phố này.
Tình báo Mỹ lo ngại 6.000 quả thủy lôi của Iran
Theo New York Times, các đợt tấn công của Mỹ hiện nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran. Ngoài các cơ sở hạt nhân, Iran được cho là sở hữu hơn 2.000 tên lửa, chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung có thể đe dọa Israel và lực lượng Mỹ trong khu vực.
Các tên lửa này được bố trí tại nhiều bãi phóng trên khắp Iran. Theo các quan chức quân đội Mỹ, đây là những những mục tiêu đầu tiên khiến Mỹ và Israel nhắm đến. Dù vậy, có một mối lo khác đến từ 6.000 quả thủy lôi mà hải quân Iran đang sở hữu.
Nếu Iran rải thủy lôi trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới sẽ bị phong tỏa. Thực tế, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát đã gần như bị tê liệt.

Những con chim bay gần một con tàu neo gần eo biển Hormuz ngày 2/3. Ảnh: Reuters.
Một số tàu "bạo gan" đi qua eo biển đã bị tấn công. Hàng trăm tàu khác đành neo đậu tạm thời, tránh đi vào eo biển hẹp đang có nhiều nguy cơ.
Theo Al Jazeera, trong ngày 4/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo lên tiếng khẳng định họ vẫn duy trì hoàn toàn quyền kiểm soát hoàn toàn trên eo biển Hormuz.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng triển khai hải quân để hộ tống các tàu vận tải đi qua eo biển này.
Israel mở làn sóng không kích thứ 10 nhằm vào Tehran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 4/3 thông báo đã phát động các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào loạt mục tiêu tại thủ đô Tehran, đánh dấu làn sóng tấn công thứ 10 kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
Theo IDF, các đòn tập kích qua đêm trước đó nhằm vào những địa điểm được mô tả là trung tâm chỉ huy do lực lượng an ninh nội địa Iran và dân quân Basij sử dụng. Israel cho biết chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực điều hành và kiểm soát của Tehran.
Tại Tehran, người dân cho biết đã trải qua một đêm đầy lo lắng. “Họ đánh rất mạnh tối qua, đó thực sự là một đêm tồi tệ. Tôi không rõ mục tiêu cụ thể ở đâu, nhưng các tiếng nổ dường như vang lên khắp xung quanh”, một cư dân chia sẻ.

Khói bốc lên tại vùng ngoại ô Tehran của Iran. Ảnh: NYT
Người này nói thêm gia đình đang cân nhắc rời khỏi thành phố để lên vùng núi lánh nạn, song việc không nắm rõ vị trí các cơ sở quân sự khiến họ khó xác định đâu là nơi an toàn.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực khác nhau trên cả nước vào sáng cùng ngày. Một hình ảnh được công bố cho thấy cột khói đen bốc cao gần thành phố Isfahan, làm dấy lên lo ngại về quy mô và phạm vi của đợt tấn công mới nhất.
Israel tập kích thẳng vào hệ thống phòng không Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.
F-35 Israel lần đầu bắn hạ máy bay có người lái trên bầu trời Iran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một tiêm kích tàng hình F-35I của Không quân Israel vừa bắn rơi một máy bay Yak-130 do Nga sản xuất thuộc Không quân Iran trên không phận Tehran.
“Một tiêm kích F-35I của Không quân Israel vừa bắn hạ một máy bay chiến đấu Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran”, IDF đăng tải trên Telegram.
Theo IDF, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay có người lái trong thực chiến. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu sau khoảng 40 năm Không quân Israel tham chiến không đối không với máy bay có người lái của đối phương.
Trước đó, lần gần nhất tiêm kích Israel bắn hạ máy bay có người lái của đối phương diễn ra ngày 24/11/1985 trên bầu trời Lebanon, khi một chiếc F-15 của Israel hạ hai tiêm kích MiG-23 của Syria. Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy, nghi vì drone Iran Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.
Phương Linh - An Hòa - Anh Nguyễn
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
11 phút trước
4 phút trước