Iran tổ chức đại lễ tiễn biệt 'cố lãnh tụ' Khamenei, phát đi thông điệp cứng rắn

Sau 4 tháng kể từ khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel ngày 28/2, Iran đang triển khai một trong những chiến dịch hậu cần lớn nhất lịch sử để tổ chức tang lễ kéo dài một tuần qua 5 thành phố trong nước và các thánh địa tại Iraq.

Giới chức Iran kêu gọi hàng triệu người dân xuống đường tiễn biệt cố lãnh tụ, đồng thời huy động lực lượng trên quy mô toàn quốc.

Công chức, nhân viên các trường đại học, công đoàn, lực lượng cứu hỏa, quân đội, nhân viên cứu trợ cùng các tổ chức tôn giáo đều được điều động phục vụ công tác tổ chức và điều phối dòng người đổ về các địa điểm diễn ra nghi lễ.

Ban tổ chức dự báo hàng triệu người sẽ tham gia lễ viếng tại Iran cũng như Iraq. Trong nhiều ngày qua, truyền thông Iran liên tục phát sóng các chương trình tưởng niệm, phim tài liệu và ca khúc về cuộc đời ông Khamenei, thay thế những nội dung từng tập trung vào đàm phán với Mỹ.

Theo các bình luận viên Mostafa Salem và Aida Karimi của CNN, việc tổ chức một đại lễ quy mô lớn là cách Iran khẳng định họ vẫn đứng vững sau cuộc xung đột, đồng thời biến hình ảnh ông Khamenei thành biểu tượng của tinh thần kiên cường.

Trong thông điệp được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 2/7, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định người dân Iran sẽ không im lặng trước áp bức và tuyên bố một lễ tang quy mô lớn sẽ cho thế giới thấy khí phách của dân tộc.

Việc lựa chọn thời điểm tổ chức cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Linh cữu ông Khamenei dự kiến được quàn đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và toàn bộ nghi lễ diễn ra trong tháng Muharram - thời điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo dòng Shiite.

Theo ông Sina Toossi, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế ở Washington, việc tổ chức tang lễ như một cuộc diễu hành qua 3 thành phố lớn của Iran và 2 thánh địa tại Iraq nhằm khẳng định ông Khamenei không thất bại, đồng thời xây dựng hình ảnh một lãnh đạo hy sinh vì lý tưởng.

Để bảo đảm an ninh cho sự kiện, Iran triển khai kế hoạch chưa từng có tiền lệ. Chuỗi nghi lễ bắt đầu lúc 6h ngày 4/7 tại Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran.

Thủ đô với 17 triệu dân sẽ cấm xe cá nhân quanh khu vực tổ chức lễ, mở hơn 700 bãi đỗ xe và cho người dân tại những địa phương đoàn xe tang đi qua nghỉ lễ.

Lực lượng cứu hỏa lắp đặt hơn 6.000 vòi phun nước làm mát quảng trường, trong khi lực lượng dân quân Basij bố trí 16 lò bánh mì lưu động để nướng 50 triệu ổ bánh phục vụ người đến viếng.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ cũng huy động 2.500 xe cấp cứu, 21 trực thăng, 100 máy bay không người lái UAV, hàng nghìn nhân viên cứu hộ, hơn 20 bệnh viện, 500.000 lít dịch truyền và 20.000 phòng học để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Sau các nghi lễ tại Tehran, linh cữu sẽ được đưa tới Qom, sau đó chuyển bằng máy bay tới Najaf và Karbala ở Iraq trước khi an táng tại lăng Imam Reza ở Mashhad.

Giới chức Iran dự báo từ 4 triệu đến 15 triệu người sẽ tham gia tang lễ. Ban tổ chức cũng cho biết 14.000 phóng viên, trong đó có 900 nhà báo nước ngoài, sẽ đưa tin về sự kiện.

Trong khi đó, việc ông Mojtaba Khamenei có xuất hiện hay không vẫn là dấu hỏi lớn, khi ông chưa lộ diện kể từ sau cuộc xung đột. Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa nhằm vào ban lãnh đạo đất nước trong thời gian diễn ra tang lễ.
Việt Hùng
1 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
17 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước