🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Hơn 170 triệu đồng thắp lên hy vọng cho 4 mẹ con ở Nghĩa Trung

1 giờ trước
Ngày 10-7, ngôi nhà tình thương vốn đìu hiu (ở thôn 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Những tiếng cười nói, những cái nắm tay siết chặt đầy ắp ân tình mang tên 'Chia sẻ nỗi đau' đã trao hỗ trợ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho gia đình chị Lưu Thị Dung đang chênh vênh giữa cơn bão bệnh.
00:00
00:00

Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước), nhà tài trợ chính của chương trình đã trao bảng hỗ trợ 10 triệu đồng cùng hai phần quà sẻ chia khó khăn cùng gia đình chị Dung. Ảnh: Thu Hiền

Cuộc đời chị Dung là chuỗi những bất hạnh nối tiếp. Sau đổ vỡ hôn nhân, không vốn liếng, không đất đai, chị oằn mình làm đủ nghề - từ nhặt ve chai dưới cái nắng thiêu đốt đến cạo mủ cao su thuê khi sương sớm còn chưa tan chỉ để 3 con thơ được no lòng, được cắp sách đến trường. Nhưng rồi, căn bệnh hen suyễn di truyền quái ác đã quật ngã người mẹ đơn thân ấy. Nỗi đau càng thêm vỡ vụn khi căn bệnh hen suyễn lại tiếp tục đeo bám cô con gái út Kim Ngân (9 tuổi) với những cơn khó thở, tím tái.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, từng hơi thở của mẹ và em gái đều trở nên quá đắt đỏ vì bệnh tật, cháu Võ Thị Tuyết Nhi (15 tuổi) phải gác lại ước mơ học tập để đi bán hàng thuê. Còn cháu Văn Hùng (12 tuổi) lầm lũi ngày hè với bao ve chai, để đổi lấy tiền thuốc cho mẹ và em.

Nhìn các con đói khát, nhìn những giấc mơ trẻ thơ vụt tắt trong bệnh tật, lòng người mẹ nghèo như bị bóp nghẹt. Căn nhà trống hoác chẳng còn gì để cầm cố, khoản nợ 10 triệu đồng tiền chữa bệnh cũng chẳng biết bao giờ mới trả xong.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động và kết nối các nhà hảo tâm. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao số tiền hỗ trợ từ bạn đọc gửi qua Nhịp cầu nhân ái, ủng hộ gia đình chị Dung. Ảnh: Thu Hiền

Thấu cảm trước bệnh tật và tương lai mịt mờ của gia đình chị Dung, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố tổ chức kết nối những vòng tay nhân ái. Và tình yêu thương đã lan tỏa, từ nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương, đến các đơn vị đồng hành như Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đồng Nai, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Phước, các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện và đông đảo bạn đọc gần xa…

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền chương trình quyên góp được là hơn 170 triệu đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất, Ban Tổ chức đã thống nhất phương án sử dụng minh bạch và hiệu quả, cụ thể: hơn 10 triệu đồng hỗ trợ khám bệnh cấp bách, 30 triệu đồng giúp gia đình trả nợ, 20 triệu đồng xây mới công trình vệ sinh, 110 triệu đồng gửi tiết kiệm để dự phòng chi phí chữa bệnh dài hạn và bảo đảm kinh phí học tập cho các con của chị Dung.

Xúc động trước tình cảm của cộng đồng, chị Dung bày tỏ: “Đã có nhiều đêm, nhìn các con ngủ mà tôi chỉ biết khóc, vì sợ ngày mai mình không còn sức để đứng dậy lo cho các con, sợ các con phải dở dang chuyện học hành. Hôm nay, nhận được sự giúp đỡ của chương trình và quý nhà hảo tâm, tôi như được tiếp thêm hơi thở, thêm niềm tin để gượng dậy. Món quà này không chỉ là tiền, là thuốc, mà là cuộc đời mới cho mẹ con tôi...”.

Những vòng tay nhân ái hỗ trợ người mẹ đơn thân và các con. Ảnh: Thu Hiền

Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ