Học Bác ở tinh thần 'Dĩ bất biến, ứng vạn biến' và khát vọng đưa trị tuệ Việt ra thế giới
Theo ông, điều lớn nhất học được từ Bác không chỉ là nghệ thuật lãnh đạo hay khả năng vượt qua nghịch cảnh mà là cách sống vì một mục tiêu lớn hơn bản thân mình. Bác đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và Nhân dân. Chính điều đó giúp ông nhận ra rằng mục đích cao nhất của doanh nhân không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà còn là góp phần làm cho đất nước phát triển phồn vinh hơn, người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Trong suốt hành trình làm doanh nhân, mỗi khi đứng trước những quyết định khó khăn nhất, tôi thường tự hỏi: lựa chọn nào sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho đất nước, cho cộng đồng và cho những người đã đặt niềm tin vào mình.”
Từ cảm hứng ấy, ông hình thành cho mình một hệ giá trị xuyên suốt cả cuộc đời doanh nghiệp: Yêu nước là động cơ - Cống hiến là trách nhiệm - Kiên cường là bản lĩnh - Khát vọng dân tộc là đích đến.
Theo ông Lê Viết Hải, lòng yêu nước trong thời đại ngày nay không chỉ được thể hiện bằng cảm xúc hay lời nói mà phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể góp phần xây dựng đất nước.
Nếu thế hệ cha anh bảo vệ Tổ quốc bằng súng đạn thì thế hệ doanh nhân hôm nay có trách nhiệm góp phần làm giàu cho đất nước, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới.
Ông cho rằng doanh nhân không đơn thuần là người tạo ra lợi nhuận mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần quyết định sức mạnh kinh tế của quốc gia. Mỗi công trình được xây dựng, mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững, mỗi sản phẩm hay dịch vụ Việt Nam chinh phục được thị trường quốc tế đều là những đóng góp thiết thực cho sự hùng cường của đất nước.
Chính vì vậy, trong mọi quyết sách của mình, ông luôn tự đặt câu hỏi: việc này không chỉ có lợi cho doanh nghiệp hay không, mà còn có đóng góp gì cho cộng đồng, cho xã hội và cho tương lai của đất nước hay không.
Theo ông, doanh nhân yêu nước không chỉ là người biết làm giàu cho bản thân mà còn là người biết biến sự thành công của doanh nghiệp thành động lực phát triển cho quốc gia.
Tại Hòa Bình, ông Lê Viết Hải luôn xem con người là tài sản quý giá nhất. Thành công của doanh nghiệp không thể được xây dựng trên sự thiệt thòi của người lao động hay những người đồng hành cùng doanh nghiệp.
Ông cho rằng, mọi giá trị kinh tế đều nhằm phục vụ con người. Do đó, nếu doanh nghiệp chỉ tập trung vào lợi nhuận mà quên đi con người thì sự phát triển ấy sẽ khó có thể bền vững.
Theo ông Hải, bài học lớn nhất ông học được từ Bác Hồ là tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Người lãnh đạo không thể chỉ nghĩ đến sự an toàn của riêng mình mà phải sẵn sàng nhận phần khó khăn về phía mình để bảo vệ những người đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp. Và chính sự tử tế ấy đã tạo nên những điều kỳ diệu. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều đối tác, nhà cung cấp và thầu phụ đã chấp nhận chuyển đổi hơn 1.200 tỷ đồng công nợ thành cổ phiếu để cùng chia sẻ thử thách với Hòa Bình. Theo ông, đó không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng tin, của sự nghĩa tình và của những giá trị nhân văn trong kinh doanh.
Ông tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng tin luôn là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Và lòng tin ấy chỉ có thể được tạo dựng bằng sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.

Ông Lê Viết Hải
Những năm gần đây, thị trường xây dựng Việt Nam trải qua nhiều biến động chưa từng có. Không ít doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động hoặc rời bỏ thị trường. Trong bối cảnh ấy, ông Lê Viết Hải càng thấm thía giá trị của bài học “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.
Theo ông, doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài phải biết thay đổi phương pháp nhưng không được đánh mất lý tưởng; phải biết đổi mới mô hình kinh doanh nhưng không được đánh mất những giá trị nền tảng làm nên bản sắc của mình.
Ông luôn truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình bằng hình ảnh “Cánh diều ngược gió”. Gió càng mạnh, cánh diều càng có cơ hội bay cao hơn. Nghịch cảnh không phải là lý do để chùn bước mà là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và khám phá những khả năng mới.
Ông cũng luôn tâm niệm rằng không ai có thể cứu doanh nghiệp tốt hơn chính doanh nghiệp. Vì vậy, thay vì chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài, Hòa Bình luôn lựa chọn con đường tự đổi mới, tự tái cấu trúc và tự mở lối đi cho mình.
Theo ông, đó cũng chính là tinh thần tự lực tự cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền lại cho các thế hệ người Việt Nam.
Điều ông tâm đắc nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lòng yêu nước mãnh liệt, đức hy sinh cao cả hay ý chí kiên cường phi thường mà còn là một khát vọng dân tộc vô cùng lớn lao. Bác luôn suy nghĩ cho tương lai hàng chục năm, hàng trăm năm của đất nước. Điều đó nhắc nhở doanh nhân phải biết vượt lên trên những lợi ích ngắn hạn để theo đuổi những mục tiêu lớn, tạo ra những công trình, những doanh nghiệp và những giá trị có ích cho nhiều thế hệ mai sau và ông Lê Viết Hải cũng ấp ủ mong đưa công nghiệp xây dựng Việt Nam và trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Đó là xuất khẩu năng lực quản trị, công nghệ, tinh thần sáng tạo, văn hóa hợp tác và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.
Ông cho rằng xây dựng hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời kỳ dân số vàng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn để đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.
Xuyên suốt hành trình gần bốn thập kỷ trên thương trường, điều khiến ông Lê Viết Hải tâm đắc nhất không phải là những công trình đã được xây dựng hay những thành tựu kinh doanh đã đạt được mà là được góp phần tạo ra việc làm cho người lao động, tạo ra những giá trị hữu ích cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
“Bài học lớn nhất tôi học được từ Bác Hồ là mỗi con người chỉ thực sự trở nên vĩ đại khi biết gắn cuộc đời mình với một mục tiêu lớn hơn bản thân. Với doanh nhân, đó là khát vọng xây dựng những doanh nghiệp không chỉ thành công về kinh tế mà còn góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng phồn vinh; mang trong mình tinh thần Việt Nam, trí tuệ Việt Nam và trách nhiệm Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước cũng như của nhân loại. Đó cũng chính là con đường mà tôi và Hòa Bình vẫn đang kiên trì theo đuổi.”
Phùng Ái Ly
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
5 giờ trước
36 phút trước
56 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước