Hoàn cảnh bi đát của vợ chồng tử vong do điện giật
Một lúc sau, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, vợ ông Tuấn) vừa về đến, thấy chồng bị bất tỉnh nên đỡ ông Thạnh nên cũng bị điện giật gục xuống. Mọi người liền tìm cách ngắt nguồn điện nhưng tất cả đã quá muộn. Hai vợ chồng ông Tuấn không qua khỏi, để lại mẹ già gần 80 tuổi cùng 2 con, trong đó đứa út mới hơn 10 tuổi.

Vợ chồng ông Tuấn mất đi để lại nỗi đau cho mẹ già và 2 con.
Những ngày qua, trong căn nhà gia đình ông Tuấn phủ kín khăn tang, tiếng khóc của người mẹ già 77 tuổi khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mái tóc bạc trắng, bà liên tục gọi tên con trai trong vô vọng. Bên cạnh linh cữu cha mẹ, hai anh em Lê Viết Hồng Anh và Lê Viết Hồng P. ngồi lặng lẽ. Lê Viết Hồng Anh vừa học xong năm nhất Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, còn em trai chuẩn bị lên lớp 5.
Được biết, trước đây ông Tuấn làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng. Công việc ổn định giúp ông có thu nhập đều đặn. Vợ ông là bà Ngô Thị Thạnh nhiều năm bán cơm và cháo tại chợ Kế Xuyên. Hai vợ chồng cần mẫn làm lụng, chắt chiu từng đồng, vay thêm ngân hàng và người thân để xây dựng căn nhà hai tầng với hy vọng có chỗ ở ổn định, nuôi hai con học hành nên người và phụng dưỡng mẹ già.
Thế nhưng biến cố bắt đầu từ năm ngoái khi doanh nghiệp nơi ông Tuấn làm việc cắt giảm nhân sự. Mất nguồn thu nhập chính, ông Tuấn phải chuyển sang làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Khi nguồn thu nhập chính không còn ổn định nên sau nhiều lần cân nhắc, vợ chồng ông Tuấn thống nhất bán chính căn nhà để trả nợ. Đây không phải điều vợ chồng ông Tuấn mong muốn, nhưng gần như là lựa chọn cuối cùng để giảm áp lực tài chính và giữ lại cơ hội tiếp tục nuôi các con ăn học.
Người mua đã đặt cọc cho vợ chồng ông Tuấn 200 triệu đồng và thỏa thuận đến đầu tháng 8 sẽ thực hiện xong thủ tục mua bán. Có khoản tiền đặt cọc, ông Tuấn bắt tay dựng công trình nhỏ rộng khoảng 35m² ở phía sau khu đất. Không ai ngờ, công trình ấy lại trở thành nơi khởi nguồn của bi kịch…
Sau biến cố không chỉ là mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, mà điều khiến nhiều người không khỏi trăn trở là những khoản nợ của vợ chồng ông Tuấn để lại. Theo người nhà vợ chồng ông Tuấn, hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà vẫn đang thế chấp tại ngân hàng. Theo kế hoạch ban đầu, đầu tháng 8 các bên sẽ thực hiện thủ tục ba bên để giải chấp và hoàn tất việc chuyển nhượng. Thế nhưng giờ đây, khi người vay đã qua đời, gia đình không biết việc mua bán căn nhà sẽ được giải quyết như thế nào, cũng như khoản nợ hàng tỷ đồng sẽ xử lý ra sao.
Trong khi đó, người mua nhà cũng rơi vào hoàn cảnh khó xử. Chị T. (người mua lại nhà) cho biết, hiện nay gia đình chị vẫn chưa dám nghĩ đến việc tiếp tục hay dừng giao dịch, bởi điều khiến chị day dứt nhất lúc này là sự mất mát quá lớn của gia đình ông Tuấn.
Sáng 3-8, đại diện Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đến viếng hương vợ chồng ông Tuấn và cho biết đã vận động cán bộ, nhân viên cùng một số khách hàng quyên góp, hỗ trợ gần 10 triệu đồng gửi đến gia đình nạn nhân để chia sẻ phần nào mất mát.
Theo Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, trong quá trình vay vốn, vợ chồng ông Tuấn từng được tư vấn tham gia bảo hiểm khoản vay. Tuy nhiên sau năm đầu tiên, vợ chồng ông Tuấn không tiếp tục tham gia nên hợp đồng bảo hiểm đã hết hiệu lực. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, khoản vay không thuộc trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.
TRẦN TÂN
2 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
18 phút trước
19 phút trước
29 phút trước
30 phút trước
34 phút trước