🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hoà bình trong trái tim người trẻ

52 phút trước
“Hòa bình không phải tự nhiên mà có” - có lẽ đó là điều thế hệ trước luôn muốn nhắn nhủ với thế hệ sau, để mỗi người trẻ hôm nay biết trân trọng hơn một đất nước hoà bình mình đang có, biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông và hiểu rằng bình yên hôm nay cũng đi cùng một trách nhiệm.

Với thế hệ trẻ hôm nay, lịch sử cách mạng có thể trở về bằng những câu chuyện của người lính, bằng những cái tên anh hùng, liệt sĩ trên bia mộ, bằng những chứng tích một khu di tích cách mạng…, để thành kính biết ơn sự hi sinh lớn lao của cha ông và sâu sắc trân trọng hoà bình hôm nay.

Ông Đồng Quang Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, từng là người lính trẻ đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Cuối năm 1972, ông tình nguyện xin nhập ngũ, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, rồi tham gia các trận đánh từ Tây Nguyên đến Sài Gòn; tiếp tục tham gia chiến đấu tại Campuchia và biên giới phía Bắc. Năm lần bị thương, những Huân chương Chiến công, danh hiệu Dũng sĩ cùng nhiều phần thưởng khác ghi dấu một quãng đời binh nghiệp của ông. Nhưng sống sót trở về qua những năm tháng chiến trường ác liệt là điều mà người lính như ông thấy may mắn và hạnh phúc hơn hàng triệu người lính đã nằm lại chiến trường.

Đoàn viên, thanh niên Lào Cai thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì Tổ quốc bằng nhiều hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ. (Ảnh: fanpage Tuổi trẻ Lào Cai).

Chiến tranh, với ông, không chỉ nằm trong những trận đánh đã qua mà còn là đồng đội vẫn nằm lại đâu đó trên dải đất hình chữ S; là những gia đình nhiều năm mong ngóng phần mộ người thân; là những cuộc tìm kiếm kéo dài qua năm tháng để đưa một người lính trở về với quê hương… Giá trị của hòa bình đánh đổi bằng máu xương của bao người con của đất nước là điều người lính ấy quá thấu hiểu. Những câu chuyện ấy vẫn thường được ông kể cho con cháu.

Em Đồng Kim Ngân - cháu gái ông Hưng, hiểu hơn về hi sinh của cha ông không chỉ trên những trang sử mà còn qua lời kể từ người ông của mình. Nghe những câu chuyện của ông nội, Kim Ngân hiểu hơn vì sao cuộc sống bình yên hôm nay rất đáng trân quý, được đánh đổi bằng bao gian khổ, chiến đấu, hi sinh của những người như ông mình. Có lẽ vì thế, những lời ông dạy về truyền thống lịch sử, về tình yêu quê hương, đất nước cũng ở lại trong Kim Ngân theo một cách rất riêng. Em không chỉ nghe để biết về quá khứ, mà còn để nhìn cuộc sống trong hoà bình hôm nay bằng một sự trân trọng sâu sắc.

Các bạn trẻ Lào Cai tìm hiểu về lịch sử cách mạng qua các cuộc trưng bày, triển lãm ảnh chủ đề về truyền thống cách mạng.

Với những người trẻ hôm nay, lịch sử có thể trở về bằng nhiều cách khác nhau. Nếu với Kim Ngân, lịch sử cách mạng đến từ câu chuyện của người ông, thì với Trần Gia Khánh, học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ, lịch sử cách mạng hiện diện ngay trên mảnh đất em đang sống.

Nhiều lần tham gia các buổi ngoại khóa tại Khu di tích lịch sử - văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ, Gia Khánh vẫn luôn có một cảm giác xúc động lặng người. Nơi đây có khu mộ và đài tưởng niệm 9 tù chính trị hy sinh năm 1945; nhà bia ghi danh 403 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến; tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ gắn với chiến dịch giải phóng Nghĩa Lộ năm 1952.

Khu di tích lịch sử - văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đứng trước những dấu tích ấy, Gia Khánh không chỉ nghe về những chiến công. Em thấy sự hy sinh. Em cảm nhận sự mất mát của những con người đã ngã xuống ngay trên mảnh đất mà hôm nay mình đang sống, học tập và lớn lên. Điều đó khiến niềm tự hào về quê hương trong em không chỉ là niềm tự hào về trang sử hào hùng, còn là sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã làm nên trang sử ấy.

Em Trần Gia Khánh sẻ chia: “Thế hệ chúng em chẳng thể nào hình dung hết được những năm tháng mà mảnh đất này từng đi qua, nhưng hàng dài tên tuổi các anh hùng liệt sĩ ở Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ nhắc em và các bạn về cái giá của độc lập, tự do. Những địa chỉ đỏ luôn giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn, thấm thía hơn về bao bài học lịch sử trong sách vở”.

Học sinh Trường THPT Nghĩa Lộ trước nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử - văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền, Trường THCS Nghĩa Lộ thường đưa học sinh đến Khu di tích lịch sử - văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Với cô, mỗi một lần cùng học sinh đứng dưới chân tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ, đứng trước những tên tuổi anh hùng liệt sĩ, là một lần muốn để các em học sinh hiểu sâu sắc thêm về truyền thống cách mạng bằng chứng tích, bằng những con người đã hy sinh trên chính mảnh đất các em đang lớn lên, để các em biết trân quý hoà bình mà các em đang được tận hưởng.

Dưới chân tượng đài Chiến thắng Nghĩa Lộ, các bạn trẻ thành kính tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ.

Hoà bình đổi bằng máu xương thế hệ cha ông, để người trẻ hôm nay được sống mỗi ngày trong thanh bình, và biết trân quý hơn từng khoảnh khắc hòa bình trên đất nước mình ngay trong cuộc sống hiện tại này. Em Nguyễn Tâm Đan - học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái nhận thức rõ rằng, trên thế giới, giờ đây, nhiều nơi vẫn xảy ra chiến tranh với những đau thương, mất mát. Những nơi ấy, sẽ có đứa trẻ lớn lên giữa những âm thanh của chiến tranh thay vì tiếng trống trường; có những người trẻ không có cơ hội lựa chọn tương lai bình thường bởi quê hương họ vẫn chìm trong bất ổn. “Bởi thế, khi chúng em được sống bình yên nơi quê hương, được đến trường, được học tập mỗi ngày, được mơ ước và hướng tới tương lai, đó chính là hạnh phúc lớn lao” - Tâm Đan bày tỏ.

Người trẻ tìm hiểu về lịch sử để hiểu hơn những hi sinh của cha ông.

Không chỉ có Kim Ngân hiểu hơn những lời ông nội vẫn nhắc nhở; Gia Khánh thêm tự hào về lịch sử cách mạng hay Tâm Đan biết trân trọng những ngày thanh bình trên quê hương… mà rất nhiều bạn trẻ hôm nay, từ sâu trong trái tim, đã và đang hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó ý thức về trách nhiệm “viết tiếp câu chuyện hòa bình” của thế hệ mình.

Thế hệ đi trước đã trao lại cho thế hệ hôm nay một đất nước hòa bình bằng những năm tháng không thể nào quên. Thành kính biết ơn những người đi trước, sâu sắc trân trọng cuộc sống hiện tại và nỗ lực học tập, trưởng thành, cống hiến, cùng nhau làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn - đó là cách mà nhiều người trẻ hôm nay biết sống xứng đáng với món quà “hoà bình” mà cha ông trao tặng!

Thu Hạnh


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ