Hiện thực hóa mong mỏi được đón người thân đã hy sinh trở về quê mẹ
Nối gần hành trình đoàn tụ

Người thân các liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong muốn góp thêm cơ hội tìm lại người thân.
Tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở Vĩnh Long, không khí làm việc rất khẩn trương, để phục vụ việc đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để lấy mẫu, gửi gắm niềm hy vọng tìm lại người thân đã hy sinh. Đằng sau đó là những câu chuyện chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ của nhiều gia đình cùng hành trình tìm kiếm chưa bao giờ dừng lại để nối gần hơn con đường đoàn tụ sau bao năm xa cách.
Ông Nguyễn Văn Chín (xã Tam Ngãi) xúc động cho biết, gia đình ông có 8 anh em thì 4 người đã hy sinh, đến nay vẫn còn 3 người chưa xác định được thông tin. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã đi tìm khắp các nghĩa trang liệt sĩ nhưng vẫn không có kết quả. Má ông Chín khi còn sống luôn đau đáu chuyện tìm các con. Khi má mất, vợ chồng ông và các cháu vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng thông tin ngày càng ít dần, cũng có lúc đã buông xuôi. Nay có Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình rất mừng, luôn mong sẽ có ngày tìm được các anh trở về để người thân yên lòng.
Câu chuyện của ông Chín cũng là nỗi niềm chung của nhiều gia đình liệt sĩ. Nhiều năm qua, tất cả vẫn mòn mỏi chờ đợi tin tức người thân. Không biết chính xác ngày hy sinh hay nơi an nghỉ của liệt sĩ, nhiều gia đình đành chọn một ngày trong dịp Tết để làm giỗ, để con cháu tề tựu đông đủ cùng thắp nén hương tưởng nhớ.
Nhiều năm qua, hai chị em bà Kim Thị Nhan (xã Hàm Giang) vẫn gìn giữ cẩn thận tấm Bằng Tổ quốc ghi công của người anh trai đã hy sinh. Ký ức về người anh giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt của tuổi thơ. Bà Nhan chia sẻ: “Gia đình khó khăn nên chị em tôi không biết cách nào để tìm kiếm thông tin về anh mình. Đến nay, gia đình vẫn không biết anh hy sinh khi nào, ở đâu. Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi chỉ biết làm mâm cơm cúng anh, coi như ngày giỗ. Tôi chỉ mong một ngày nào đó biết chính xác anh đang ở đâu để có thể thắp nén hương”.
Ở tuổi 92, ông Nguyễn Văn Răng, xã Tam Ngãi, vẫn mang theo hy vọng đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong muốn góp thêm cơ hội tìm lại người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ông Răng cho biết, hai người em của ông đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nhưng đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Suốt nhiều năm qua, gia đình lấy ngày mùng 3 Tết làm ngày giỗ chung cho các em vì không biết chính xác thời điểm hy sinh. Gia đình hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại được các em để đưa về quê hương, để có nơi hương khói.
Trong đợt cao điểm này, Vĩnh Long sẽ thu nhận hơn 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an xã Trà Cú cho biết, mỗi thông tin được xác lập, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều góp phần rút ngắn hành trình tìm kiếm người thân của các gia đình liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho thân nhân và tiếp thêm hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ đợi.
Quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về

Lực lượng công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia hoạt động thu nhận mẫu ADN.
Ở những vùng đất từng diễn ra những trận đấu ác liệt trong kháng chiến, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được các cán bộ, chiến sĩ Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) bền bỉ thực hiện. Với họ, đó là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngày qua, khu vực nghĩa trang tạm thời trong kháng chiến tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình trở thành tâm điểm của đợt quy tập. Theo các nhân chứng và tư liệu lịch sử, trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, việc chôn cất liệt sĩ trước đây được thực hiện khẩn trương, bí mật. Dù địa điểm này đã được tổ chức cất bốc quy mô vào năm 1997 nhưng nhiều khả năng vẫn còn khoảng 10 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm lần này là để rà soát, xác minh thông tin, nỗ lực thực hiện tâm nguyện của thân nhân liệt sĩ, người dân sau nhiều năm chờ đợi.
Ông Lê Văn Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình, giai đoạn 2005 - 2015 xúc động chia sẻ, việc tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn từ lâu đã là nỗi trăn trở của nhiều thế hệ cán bộ và người dân địa phương. Khi lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, bà con đều vui mừng, tích cực hỗ trợ và cung cấp thông tin. Các anh đã nằm lại nơi này quá lâu rồi. Người dân chỉ mong sớm tìm được các anh để hoàn thành tâm nguyện đưa các anh về với thân nhân.
Với quyết tâm không để bất kỳ liệt sĩ nào còn nằm lại chưa được tìm thấy, các cán bộ, chiến sĩ Đội K90 đã tiến hành rà phá bom mìn, khoanh vùng các vị trí nghi vấn và kiên trì bóc tách từng lớp đất. Từ ngày 13/7 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, quân trang còn sót lại. Những mảnh xương, chiếc cúc áo hay vật dụng cá nhân được tìm thấy tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị đặc biệt. Đây cũng là những manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh, giám định ADN, góp phần xác định danh tính để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
Trung tá Lý Bình Tênh, Phó Đội trưởng Đội K90 cho biết, những thông tin do các nhân chứng lịch sử và chính quyền địa phương cung cấp là cơ sở quan trọng để đơn vị triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực này. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức hội thảo, rà soát các nguồn tư liệu và đối chiếu thông tin từ các nhân chứng, xác định đây là nghĩa trang tạm thời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và nhiều khả năng vẫn còn khoảng 10 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy sau các đợt quy tập trước.
Theo Thượng tá Trần Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, nhất là Đội K90, tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Các đơn vị cũng tập trung thu nhận mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành 2.912 mẫu trong năm 2026 để bàn giao giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để nối gần hành trình đoàn tụ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn hiện hữu trong nhiều gia đình, viết tiếp câu chuyện tri ân bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình.
Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
28 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
4 giờ trước
19 phút trước
Vừa xong
22 phút trước
35 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước