Hậu vệ Porto phản lưới nhà ở khoảng cách gần… 40m

Rạng sáng nay (10/4), ở loạt trận lượt đi tứ kết Europa League, Porto được thi đấu trên sân nhà Dragao nhưng bị Nottingham cầm hòa với tỷ số 1-1. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng của Bồ Đào Nha sớm mở tỷ số ở phút 11 nhờ công của William Gomes.
Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Porto đã tự đốt lưới nhà bởi khoảnh khắc không tưởng của hậu vệ Martim Fernandes.
Sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, trước áp lực pressing của Nottingham, Martim Fernandes quyết định chuyền về cho thủ môn Diogo Costa. Tuy nhiên, có lẽ do không quan sát, hậu vệ này tung đường chuyền khá mạnh, trong khi thủ thành Costa đã rời bỏ khung thành.
Kết quả, bóng đi thẳng vào khung thành của Porto trong sự bất lực của Diogo Costa. Pha đá phản lưới nhà này được thực hiện ở khoảng cách gần 40m. Martim Fernandes không giấu nổi sự thất vọng vì sai lầm đáng tiếc.
Đêm diễn đáng buồn của Martim Fernandes khép lại chỉ 7 phút sau đó khi anh dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Alberto Costa. Martim Fernandes mới chỉ 20 tuổi, đã trở thành trụ cột của Porto từ mùa giải trước.
Sau bàn thua đáng tiếc, Porto gây sức ép mạnh mẽ nhưng không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Kết quả này khiến đội bóng Bồ Đào Nha gặp bất lợi bởi ở lượt về, họ phải làm khách trên sân của Nottingham.
2 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
17 phút trước
4 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước