🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Bàn phản lưới nhà khó tin ở Europa League

2 giờ trước
Hậu vệ Martim Fernandes phản lưới nhà từ khoảng cách gần 37m khi Porto hòa Nottingham Forest 1-1 ở lượt đi tứ kết Europa League 2025-2026.
00:00
00:00

Nottingham Forest bất ngờ nhận “món quà” khó tin trong chuyến làm khách trên sân Dragao của Porto hôm 10/4 (giờ Hà Nội).

Phút 13, từ một pha phối hợp bên phần sân nhà, bóng được luân chuyển sang phía hậu vệ phải Martim Fernandes.

Trong nỗ lực đưa bóng về cho thủ môn Diogo Costa, hậu vệ 20 tuổi này lại thực hiện một đường chuyền quá mạnh, quá sâu và hoàn toàn vượt tầm kiểm soát.

Martim Fernandes (ở vị trí hậu vệ phải) đã thực hiện một đường chuyền ngược về cho thủ Diogo Costa.

Cú chuyền về từ khoảng cách gần 37m hoàn toàn mất kiểm soát.

Thủ thành Costa không kịp phản ứng để ngăn chặn thảm họa.

Hậu vệ trẻ Fernandes suy sụp sau pha phản lưới nhà khó tin của mình.

Bóng lăn thẳng về khung thành Porto từ khoảng cách gần 37m. Khi đó, thủ môn Diogo Costa đứng khá cao, anh chỉ còn biết quay người lao về trong tuyệt vọng nhưng không kịp cứu thua, để bóng chậm rãi đi vào góc lưới.

Đó là khoảnh khắc khiến các khán giả chủ nhà trên sân Dragao “chết lặng”, trước khi dành những tràng vỗ tay động viên cho Fernandes đang đứng sững sờ, gập người, hai tay chống gối sau sai lầm tai hại.

Chính bàn phản lưới nhà khó tin ấy giúp đội khách Nottingham Forest có được trận hòa quý giá, sau khi Porto vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của William Gomes ở phút 11.

Bi kịch của hậu vệ trẻ Porto chưa dừng lại bởi chỉ 7 phút sau bàn phản lưới, Fernandes phải rời sân vì chấn thương, khép lại một buổi tối ám ảnh với cá nhân anh.

Đánh mất lợi thế sân nhà, đại diện Bồ Đào Nha có thể gặp khó trong cuộc chiến cho tấm vé vào bán kết, bởi lượt về vào tuần tới họ phải làm khách tại Anh.

Như Yên

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ