🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Hành trình đẹp của Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực

2 giờ trước
Không chỉ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, môi trường Quân đội còn là 'trường học lớn' tôi rèn ý chí và nghị lực cho thế hệ trẻ. Câu chuyện về Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực, chiến sĩ nuôi quân tại Học viện Hải quân, là minh chứng của tinh thần vượt khó, cống hiến hết mình và chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai sau ngày xuất ngũ.

Đầu tháng 1-2026, Học viện Hải quân tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề: “Triệu trái tim - Chung nhịp đập, hiến máu cứu người, nên hiến thường xuyên”. Tại chương trình, chúng tôi gặp Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực, chiến sĩ nuôi quân Hệ 1, Học viện Hải quân, đang tham gia hiến máu. Đây là lần thứ hai Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực tình nguyện hiến máu trong quá trình tại ngũ.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Nguyễn Trung Trực sinh ra và lớn lên tại phường Cầu Kiệu (TP Hồ Chí Minh). Tuổi thơ của Trực chịu nhiều thiệt thòi hơn những bạn đồng trang lứa khi mẹ thường xuyên đau ốm, anh trai vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, còn cha phải mưu sinh xa nhà với công việc không ổn định. Chính trong hoàn cảnh đó, Trực sớm hình thành ý thức tự lập, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực, chiến sĩ nuôi quân, Hệ 1, Học viện Hải quân tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Nguyễn Trung Trực theo học hệ vừa học văn hóa vừa học nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TP Hồ Chí Minh). Đến năm 2024, với mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội và sự ủng hộ của gia đình, Trực quyết định tạm gác việc học, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bước vào môi trường quân ngũ, Nguyễn Trung Trực được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Những ngày đầu chưa quen với môi trường mới, huấn luyện vất vả song với tinh thần cầu tiến, ý chí quyết tâm cùng thái độ nghiêm túc trong rèn luyện, Trực nhanh chóng thích nghi với nếp sống kỷ luật, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện và nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới, Nguyễn Trung Trực được điều động về công tác tại Học viện Hải quân, đảm nhiệm vị trí chiến sĩ nuôi quân Hệ 1 từ đó đến nay. Trong suốt quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Hệ 1, Học viện Hải quân nhận xét: “Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, nhiệt tình, chấp hành nghiêm kỷ luật, được chỉ huy tin tưởng, đồng đội quý mến. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Hệ 1 và Học viện Hải quân tổ chức; luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hải quân”.

Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực thường xuyên đọc sách báo, nâng cao kiến thức, hiểu biết.

Dự định trong thời gian tới, Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực cho biết: “Cuối tháng 1, tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ trở về địa phương. Việc đầu tiên tôi sẽ tiếp tục hoàn thành việc học nghề, đồng thời những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong Quân đội tôi sẽ cố gắng phát huy khi làm việc, ra sức học tập, phấn đấu trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Với những thành tích đạt được trong thời gian tại ngũ, Hạ sĩ Nguyễn Trung Trực được Ban giám đốc Học viện Hải quân tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024); đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc” năm 2025 và được tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.










Home Icon VỀ TRANG CHỦ