🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trang người lính Trung đoàn 892

1 giờ trước
Những ngày gần đến ngày xuất ngũ, trong không khí ấm áp, nghĩa tình của Đêm giao lưu 'Nghĩa tình đồng đội' tại Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang), từng hình ảnh, từng kỷ niệm của hai năm quân ngũ được tái hiện một cách xúc động.

Từ những chàng thanh niên mười tám, đôi mươi còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu xa gia đình, nay đã trở thành những người lính chững chạc, rắn rỏi, có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Thời gian trong quân ngũ trôi đi lặng lẽ mà bền bỉ, như những bước chân đều đặn trên thao trường đầy nắng gió. Hai năm nghĩa vụ quân sự không phải là quãng thời gian quá dài trong đời người, nhưng lại đủ để hun đúc nên bản lĩnh, ý chí, kỷ luật và nhân cách của mỗi thanh niên khi khoác lên mình màu áo lính. Với những quân nhân chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ, ngày chia tay đơn vị không chỉ là thời khắc khép lại một chặng đường, mà còn là lúc nhìn lại hành trang đã được bồi đắp qua tháng năm rèn luyện, để từ đó vững vàng bước tiếp trên con đường phía trước.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian tại ngũ, Hạ sĩ Dương Nguyễn Anh Thiên (Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 512) bộc bạch: “Kỷ niệm em nhớ nhất là những ngày huấn luyện vất vả dưới nắng mưa, anh em động viên nhau cùng cố gắng. Chính những lúc khó khăn đó đã giúp em trưởng thành hơn và gắn bó với đơn vị nhiều hơn".

Cũng từ những thử thách ấy, mỗi chiến sĩ nhận ra giá trị của tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó-những phẩm chất không dễ có được nếu không trải qua môi trường rèn luyện nghiêm túc của quân đội.

Hành trang lớn nhất mà người lính mang theo sau hai năm nghĩa vụ chính là bản lĩnh chính trị và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Hạ sĩ Đỗ Trung Thành (Trung đội SPG-9, Tiểu đoàn 512) khẳng định: “Điều em tự hào nhất là được khoác trên mình màu áo lính, được rèn luyện, cống hiến và góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Niềm tự hào ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà được bồi đắp qua từng buổi học chính trị, từng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận tại địa phương.

Nhiều nội dung giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, huấn luyện và công tác của chiến sĩ Trung đoàn 892, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã góp phần tạo không khí gần gũi, xúc động và giàu ý nghĩa giáo dục.

Quá trình rèn luyện trong quân ngũ cũng đã tạo nên sự thay đổi rõ nét trong mỗi quân nhân. Từ thói quen sinh hoạt đến nhận thức và hành động, tất cả đều được đặt trong khuôn khổ kỷ luật nghiêm minh. “Quân ngũ giúp em sống kỷ luật hơn, biết trách nhiệm, biết nghĩ cho tập thể và không còn ngại khó, ngại khổ như trước”, Hạ sĩ Dương Nguyễn Anh Thiên chia sẻ.

Chính môi trường quân đội đã rèn cho các chiến sĩ tác phong chính quy, nếp sống có tổ chức, có kế hoạch – những yếu tố quan trọng để mỗi người vững vàng khi trở về với đời sống xã hội.

Nhắc đến bài học lớn nhất trong thời gian tại ngũ, cả hai chiến sĩ đều có chung một suy nghĩ: Đó là tinh thần kỷ luật và đoàn kết. “Khi mọi người cùng đồng lòng thì không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành”, Hạ sĩ Đỗ Trung Thành khẳng định. Bên cạnh đó, tình đồng chí, đồng đội chính là điểm tựa tinh thần giúp mỗi người vượt qua những lúc khó khăn, thử thách nhất. “Nhờ sự quan tâm, động viên của đồng đội và cán bộ mà em luôn có thêm động lực, dù vất vả nhưng không bao giờ cảm thấy đơn độc”, anh Thành xúc động nói.

Từ góc nhìn của người cán bộ trực tiếp quản lý, Thượng úy Phạm Thành Thắng, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 512, đánh giá: “Qua quá trình quản lý, huấn luyện, có thể khẳng định các đồng chí quân nhân đã trưởng thành rõ rệt về nhận thức, ý thức kỷ luật và bản lĩnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Khi các quân nhân sắp rời đơn vị, theo Thượng úy Phạm Thành Thắng, cảm xúc lớn nhất là vừa vui mừng, tự hào, vừa xúc động vì phải chia tay những người đã gắn bó, đồng hành suốt chặng đường quân ngũ.

Trước thời khắc xuất ngũ, cán bộ, chỉ huy đơn vị luôn dành những lời dặn dò chân tình cho các chiến sĩ. “Các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân. Khi trở về địa phương, mong các em tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đoàn kết; sống tốt, làm việc tốt, trở thành công dân gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Thượng úy Phạm Thành Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu nhắn nhủ tại buổi giao lưu, Trung tá Lê Anh Vũ, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 892, khẳng định: Quân đội không chỉ là nơi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn là “trường học lớn” rèn luyện con người về bản lĩnh chính trị, ý chí, kỷ luật và nhân cách. Đồng chí yêu cầu các quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương phải tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, học tập, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Ngày chia tay đơn vị, bên những cái bắt tay thật chặt và ánh mắt lưu luyến, mỗi người lính đều mang theo cho mình một hành trang quý giá. Đó là kỷ luật, ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội - những giá trị sẽ theo họ suốt cuộc đời. Dù không còn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, nhưng phẩm chất người lính vẫn tiếp tục hiện diện trong từng suy nghĩ, hành động.

Hành trình quân ngũ khép lại, nhưng hành trình cống hiến của người lính thì chưa bao giờ dừng lại. Mang theo hành trang được tôi luyện từ môi trường quân đội, những quân nhân xuất ngũ hôm nay sẽ trở về địa phương với niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của người công dân - người từng là lính, và mãi mãi tự hào vì điều đó.

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ