🔍
Chuyên mục: Thế giới

Hàng triệu người tiễn đưa cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

1 giờ trước
Hàng triệu người dân Iran ngày 6/7 đã đổ về các tuyến phố ở thủ đô Tehran để tiễn đưa cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, tạo nên một trong những cuộc tập trung đông người nhất tại nước này trong nhiều năm qua.
00:00
00:00

Sau lễ tang kéo dài hai ngày tại Đại thánh đường Grand Mosalla, đoàn rước linh cữu di chuyển từ Quảng trường Cách mạng đến Quảng trường Azadi ở phía tây Tehran. Người tham dự mặc trang phục màu đen, mang theo quốc kỳ Iran, chân dung lãnh tụ Ali Khamenei và các biểu ngữ với dòng chữ “Chúng ta sẽ đứng dậy”.

Các tuyến tàu điện ngầm ở Tehran luôn trong tình trạng kín người khi dòng người từ khắp nơi đổ về tham gia lễ tiễn đưa. Trong suốt hành trình, nhiều người liên tục hô vang các khẩu hiệu tưởng niệm cố lãnh tụ.

Giới chức Iran cho biết đoàn rước dự kiến kéo dài từ 10 đến 12 giờ do lượng người tham gia rất đông. Đây được xem là hoạt động thu hút đông người nhất trong chuỗi lễ tang bởi Đại thánh đường Grand Mosalla chỉ có thể đón một lượng người nhất định vào từng thời điểm.

Hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Iran đều có mặt tại lễ tang. Tuy nhiên, Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei, con trai và là người kế nhiệm lãnh tụ Ali Khamenei, không tham dự.

Theo các quan chức Iran, việc lãnh tụ Mojtaba Khamenei vắng mặt không liên quan đến những thương tích trong vụ tấn công nhằm vào tòa nhà tổng thống trước đó mà xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh. Ba người em trai của ông vẫn có mặt tại buổi lễ.

Nhà chức trách cho biết công tác tổ chức được chuẩn bị quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng tình nguyện, từ hỗ trợ chỗ ở đến cung cấp thực phẩm cho người dân từ nhiều địa phương về Tehran.

Lễ tang diễn ra an toàn, không xảy ra tình trạng thương vong do chen lấn như từng ghi nhận tại một số lễ tang cấp nhà nước trước đây.

Phát biểu sau lễ tang, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho rằng hình ảnh hàng triệu người xuống đường đã gửi đi thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế.

“Nếu tôi chỉ nói bằng lời, chỉ những người biết tiếng Ba Tư mới hiểu. Nhưng sự hiện diện và cách ứng xử của người dân thì cả thế giới đều có thể chứng kiến”, ông nói.

Đáp lại nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những giọt nước mắt tại lễ tang chỉ là “nước mắt giả tạo”, ông Pezeshkian khẳng định: “Không ai có thể ra lệnh cho người khác phải khóc. Nước mắt chỉ rơi khi con người thực sự cảm thấy đau buồn và mất mát. Cả thế giới đều nhìn thấy điều đó”.

Theo giới chức Iran, hơn 300 phóng viên quốc tế cùng các nhà báo nước ngoài thường trú tại Iran đã được cấp thị thực đặc biệt để đưa tin về lễ tang cũng như bầu không khí tại nước này.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh lễ tiễn đưa không phải là dấu chấm hết mà là lời cam kết tiếp tục con đường của cố lãnh tụ Ali Khamenei.

(theo The Guardian)

Liên Chu

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ