Biển người Iran đổ về thủ đô Tehran tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Hàng chục nghìn người dân Iran đã tập trung từ sáng 4/7 tại Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran để tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, mở đầu cho lễ quốc tang được dự báo có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua.

Hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran phát sóng cho thấy linh cữu của ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran, phía trên đặt chiếc khăn tăng màu đen từng gắn liền với nhà lãnh đạo.

Bên cạnh là bốn quan tài khác của các thành viên trong gia đình ông, những người cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hồi cuối tháng 2.

Khuôn viên rộng lớn của Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla nhanh chóng chật kín người đến viếng.

Nhiều người mang theo quốc kỳ Iran, chân dung cố lãnh tụ và không giấu được sự xúc động trong lễ tiễn biệt. Để giảm bớt cái nóng mùa hè, nước được phun sương từ các mái nhà xuống khu vực tập trung đông người.

Theo kế hoạch, linh cữu của ông Ali Khamenei sẽ được quàn tại thánh đường Mosalla đến hết ngày 5/7 trước khi tiếp tục hành trình qua các trung tâm Hồi giáo Shi'ite quan trọng gồm Qom của Iran, Najaf và Kerbala của Iraq. Lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại thành phố Mashhad, nơi có khu lăng mộ linh thiêng bậc nhất của Iran.

Trước đó, tối 2/7, linh cữu của cố lãnh tụ đã lần đầu được đưa ra trước công chúng trong tiếng khóc của đông đảo người ủng hộ. Sang ngày 3/7, quan tài được quàn tại đại sảnh cầu nguyện mang tên người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ruhollah Khomeini.

Chính phủ Iran cho biết hàng triệu người được kỳ vọng sẽ tham gia các đoàn rước tang trong những ngày tới.

Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm cho người dân từ nhiều địa phương đổ về Tehran cũng như các thành phố tổ chức nghi lễ.

Song song với công tác tổ chức, Iran cũng đặt toàn bộ lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào lễ tang, sự kiện dự kiến quy tụ hàng triệu người dân cùng nhiều quan chức cấp cao nước ngoài.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh tăng cường tuần tra tại nhiều tuyến phố ở Tehran trước thời điểm diễn ra các đoàn rước tang. Giới chức Iran cũng thông báo đóng cửa hoàn toàn không phận trên thủ đô nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động quốc tang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/7 tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào nhằm vào Iran trong thời gian diễn ra lễ tang.

IRGC nhấn mạnh rằng mọi tính toán sai lầm đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt và dữ dội hơn bao giờ hết.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei đã "bị đưa vào tầm ngắm".

Sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, ông Mojtaba Khamenei được xác nhận kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao của Iran. Tuy nhiên, bản thân ông cũng bị thương và đến nay vẫn chưa xuất hiện hay phát biểu trước công chúng. Mọi thông điệp của nhà lãnh đạo mới đều được công bố dưới dạng văn bản thông qua truyền thông nhà nước.

Theo nhiều nhà quan sát, trong bối cảnh nguy cơ mất an ninh vẫn hiện hữu, khả năng ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trực tiếp tại lễ tang của cha được xem là lựa chọn nhằm bảo đảm an toàn cho người đứng đầu Iran.
Việt Hùng
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
12 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước