Hàng chục nghìn người dự lễ tuyên chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Giáo dân tập trung theo dõi nghi lễ tuyên chân phước.
Ngày 2/7, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Cà Mau tổ chức thánh lễ tuyên chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự, cùng sự tham gia của hàng chục giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo phận.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, từ rất sớm tuyến đường chính dẫn vào Trung tâm Hành hương Tắc Sậy bị kẹt xe cục bộ do số lượng xe chở người đổ về đông đúc.

Khu vực nhà thờ Tắc Sậy.

Người dân có mặt từ sớm đợi chứng kiến nghi lễ tuyên chân phước.
Tại khu vực Nhà thờ Tắc Sậy rất đông người dân tập trung, xuất hiện cảnh chen lấn vào khu vực tổ chức lễ. Tuy nhiên, với sự điều tiết của Ban Tổ chức cùng lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông nhanh chóng ổn định.

Trước cổng Nhà thờ Tắc Sậy.

Người dân tiến về khu vực làm lễ.
Dù đã 93 tuổi nhưng bà Trần Thị Nghị (phường Vũng Tàu, TPHCM) vẫn cùng gia đình đến Trung tâm hành hương Tắc Sậy tham dự lễ tuyên chân phước. Bà Nghị cho hay, gia đình đến đây hôm qua, do có sự chủ động đặt khách sạn trước đó 10 ngày nên có chỗ nghỉ ngơi qua đêm.
“Tôi từ nước ngoài về cách đây nửa tháng, chủ yếu để được tham dự lễ tuyên chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tuổi cao, sức khỏe yếu, đến nơi đông đúc có phần mệt nhọc nhưng tôi rất vui vì được tận mắt chứng kiến lễ tuyên chân phước lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Tôi tin cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ ban phước lành cho giáo dân”, bà Nghị chia sẻ.

Người dân nghỉ ngơi kín lối vào khu vực hành lễ.
Gia đình bà Trần Thị Cúc gồm 10 người, di chuyển bằng ô tô từ tỉnh Đồng Tháp đến Trung tâm hành hương Tắc Sậy vào hôm qua, tuy nhiên do không đặt trước phòng khách sạn, nhà nghỉ nên không có chỗ ở, tối qua cả gia đình phải ngủ tạm mái hiên cây xăng gần đó.
“Đây là sự kiện trăm năm mới có một lần, nên dù biết đi sẽ mệt vì chen lấn, hạn chế nơi ăn, chốn ở nhưng gia đình tôi vẫn quyết tâm đi. Tôi tin tưởng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lúc sinh thời đã hy sinh vì đàn chiên, thì khi mất vẫn chở che, ban phước lành cho giáo dân”, bà Cúc nói.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV tiến vào khu vực hành lễ.

Nghi lễ sắp diễn ra.
Tại buổi lễ, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện nghi lễ tuyên chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp với sự chứng kiến của hàng chục nghìn giáo dân, lan tỏa tình yêu thương, hướng đến lối sống tích cực, tốt đời đẹp đạo.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle thực hiện nghi lễ tuyên chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Tượng Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 – 1946) được nhiều người kính mến vì đời sống thánh thiện, lòng yêu thương người nghèo, trong giây phút nguy hiểm Ngài đã hy sinh thân mình để bảo vệ đoàn chiên. Ngày 25/11/2024, Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của ngài, mở ra bước tiến quan trọng trong tiến trình phong thánh.
Việc linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên chân phước là niềm vui lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam và đồng thời là phước lành dành cho mọi người.
Quách Mến
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước