Hàn Quốc nhờ Triều Tiên hỗ trợ tìm binh sĩ nghi trôi qua ranh giới hàng hải

Hàn Quốc ngày 12/7 đã chính thức đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và đưa về một binh sĩ hải quân mất tích, sau khi người này được cho là đã trôi dạt qua Đường Giới hạn Phía Bắc (NLL), ranh giới hàng hải trên thực tế giữa hai nước.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, binh sĩ trên mất tích vào sáng 12/7 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu hải quân hoạt động tại vùng biển East, ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc.

Cơ quan này cho biết thủy thủ được cho là đã trôi về phía bắc của NLL. Trong khi lực lượng hải quân Hàn Quốc đang triển khai công tác tìm kiếm, Seoul cũng kêu gọi Triều Tiên hợp tác trên tinh thần nhân đạo nhằm hỗ trợ tìm kiếm và đưa người này trở về.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh đây là đề nghị hợp tác nhân đạo giữa hai bên trong bối cảnh vụ việc liên quan đến tính mạng của một quân nhân.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết người mất tích mang quân hàm hạ sĩ thủy thủ tập sự. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc chưa công bố thêm các thông tin liên quan đến nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để tổ chức cứu hộ, bảo đảm đưa quân nhân mất tích trở về an toàn trong thời gian sớm nhất.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không công bố thêm chi tiết về chiến dịch tìm kiếm đang được triển khai.

Động thái kêu gọi Triều Tiên phối hợp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung đang theo đuổi chính sách giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, ông Lee đã lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Bình Nhưỡng, khác với chính sách cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm.

Dù vậy, đến nay Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với các đề xuất đối thoại mà Seoul liên tiếp đưa ra trong thời gian gần đây.
Việt Hùng
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
20 phút trước
25 phút trước
29 phút trước
1 giờ trước