Hải đoàn 32 góp sức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Chung tay tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ
Trong những ngày cuối tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Với tinh thần trách nhiệm cao, 10 cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện việc lấy mẫu theo đúng quy trình, quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32, lên đường tham gia chiến dịch 500 ngày đêm.
Các phần việc được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đằng sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là sự mong mỏi, chờ đợi của thân nhân và gia đình liệt sĩ qua nhiều năm tháng.
Mỗi kết quả giám định chính xác không chỉ giúp trả lại tên tuổi cho người đã hy sinh mà còn mở ra cơ hội để thân nhân tìm được người thân, để những người con đã hy sinh được trở về với quê hương, gia đình.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32, tham gia hỗ trợ nhiệm vụ lần này không chỉ là thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng liên quan, chấp hành nghiêm quy trình, quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trách nhiệm và nghĩa tình với người đã khuất
Sự tham gia của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 tham gia hỗ trợ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn còn hiện hữu. Nhiều gia đình vẫn đau đáu chờ ngày có thông tin chính xác về người thân đã hy sinh; nhiều liệt sĩ vẫn chưa được xác định đầy đủ danh tính.
Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.
Trong hành trình ấy, mỗi phần việc dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa đặc biệt. Một mẫu hài cốt được lấy đúng quy trình, một kết quả giám định được xác định chính xác có thể giúp một gia đình khép lại những năm tháng chờ đợi; giúp một liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân.
Việc cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 tham gia hỗ trợ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vì thế là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính là thêm một người con được trở về với gia đình; mỗi phần mộ được trả lại tên là thêm một lời tri ân được gửi đến những người đã nằm xuống.
Từ những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang góp phần cùng các lực lượng thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm, để hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục đạt những kết quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.
Đó cũng là cách thế hệ hôm nay gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự hy sinh vì Tổ quốc không bị lãng quên và những người đã ngã xuống luôn được Tổ quốc, đồng đội và nhân dân ghi nhớ.
Đức Trí
15 phút trước
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
55 phút trước
2 giờ trước
16 phút trước
Vừa xong
2 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước