Haaland: Từ cậu bé sinh ra ở Leeds đến hiểm họa lớn nhất của tuyển Anh
Giờ đây, Erling Haaland trở thành mối đe dọa lớn nhất của Tam sư ở tứ kết. Đây có thể xem là câu chuyện đặc biệt của World Cup 2026.
Ít ai ngờ rằng người được xem là hiểm họa lớn nhất với tuyển Anh ở tứ kết lại là cầu thủ sinh ra ngay trên đất Anh. Ngày 21/7/2000, Haaland cất tiếng khóc chào đời tại thành phố Leeds, thời điểm cha anh là Alf-Inge Haaland đang khoác áo Leeds United ở Premier League.

Erling Haaland chào đời tại Leeds, đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh nhưng lại chọn Na Uy. Ảnh: FIFA
Nếu cuộc đời rẽ theo một hướng khác, rất có thể Haaland hôm nay đã khoác chiếc áo trắng của Tam sư. Nhưng gia đình trở về Na Uy khi anh mới khoảng ba tuổi. Haaland lớn lên ở Bryne, trưởng thành từ bóng đá Na Uy và đi qua mọi cấp độ đội tuyển trước khi trở thành đội trưởng, biểu tượng cũng như niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước này.
Chính Haaland từng giải thích rất rõ lựa chọn của mình. Anh lớn lên tại Na Uy, vì thế việc cống hiến cho quê hương là điều hoàn toàn tự nhiên. Đó chưa bao giờ là một quyết định khó khăn.
Hai mươi sáu năm sau ngày sinh ở Leeds, số phận lại đưa Erling Haaland trở về đối đầu với đội tuyển nơi mình từng đủ điều kiện khoác áo. Nhưng lần này, Haaland không trở về với tư cách một người con của bóng đá Anh, mà là thủ lĩnh của Na Uy trong hành trình lịch sử.
Nếu có một cầu thủ đang khiến cả nước Anh lo lắng, đó chính là Haaland. Tiền đạo của Manchester City đã ghi tới 7 bàn thắng tại World Cup 2026, trong đó có cú đúp loại Brazil ở vòng 1/8. Thành tích ấy giúp anh cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe tạo nên cuộc đua Chiếc giày vàng hấp dẫn nhất giải đấu.
FIFA gọi Haaland là “cỗ máy ghi bàn” của Na Uy. Trước World Cup, anh đã ghi bàn trong 12 trận chính thức liên tiếp của đội tuyển quốc gia. Đáng kinh ngạc hơn, Haaland chỉ cần trung bình khoảng 10,5 lần chạm bóng để ghi một bàn tại giải đấu năm nay, hiệu suất phản ánh đúng bản năng sát thủ của một trong những trung phong hay nhất thế giới.
Tuy nhiên, Haaland không chỉ tạo ra ảnh hưởng bằng những con số. The Guardian nhận xét rằng Na Uy đang chơi thứ bóng đá đầy hứng khởi và Haaland là linh hồn của tập thể ấy. Anh có thể im lặng trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, mọi thứ sẽ thay đổi. Hai bàn thắng vào lưới Brazil chính là minh chứng rõ nhất khi Haaland định đoạt trận đấu chỉ trong ít phút cuối.
Điều thú vị là trước cuộc đại chiến với tuyển Anh, Haaland lại tỏ ra rất điềm tĩnh. “Tôi nghĩ tất cả áp lực đều thuộc về tuyển Anh. Họ là một trong những ứng viên vô địch. Nếu trước giải ai nói Na Uy vào tới tứ kết, tôi đã rất hạnh phúc rồi”, chân sút 25 tuổi chia sẻ.

Haaland là điểm tựa của Na Uy. Ảnh: FIFA
Phát biểu ấy vừa giảm bớt áp lực cho Na Uy, vừa khéo léo chuyển gánh nặng sang Tam sư. Bởi ai cũng hiểu, tuyển Anh được đánh giá cao hơn, còn Na Uy đã vượt xa mọi kỳ vọng khi lần đầu tiên kể từ World Cup 1998 góp mặt ở vòng tám đội mạnh nhất.
Nếu Haaland tiếp tục ghi bàn và giúp Na Uy loại tuyển Anh, đó sẽ là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất World Cup 2026. Một cậu bé sinh ra ở Leeds nhưng lớn lên cùng giấc mơ Na Uy, giờ đứng trước cơ hội viết nên trang sử mới cho bóng đá quê hương bằng cách đánh bại chính đội tuyển nơi mình từng có thể khoác áo.
Bá Hổ
51 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
11 giờ trước
17 giờ trước
20 giờ trước
36 phút trước
54 phút trước
7 phút trước
24 phút trước
30 phút trước
38 phút trước
52 phút trước