🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hà Nội tiếp nhận hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

53 phút trước
Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN đã hạ cánh an toàn ở sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Trang nghiêm tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Chiều 21/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, vào trưa cùng ngày, tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), máy bay vận tải quân sự CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh an toàn, đưa 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về phục vụ công tác giám định ADN.

Ngay sau khi máy bay đáp, công tác tiếp nhận các mẫu sinh phẩm được tiến hành trang nghiêm, chặt chẽ và thành kính. Các mẫu được bảo quản trong những thùng chuyên dụng, đánh số theo quy định, phủ Quốc kỳ trang trọng trước khi được đưa xuống khỏi máy bay.

Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh an toàn tại sân bay Gia Lâm.

Trong không khí thiêng liêng tại sân bay quân sự Gia Lâm, Ban Tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tiếp nhận, vận chuyển các mẫu sinh phẩm không chỉ là nhiệm vụ khoa học, kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển khỏi máy bay.

Đây cũng là một bước quan trọng nhằm hiện thực hóa mong mỏi tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ, đưa thông tin về với thân nhân, gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Kết thúc nghi thức tại sân bay, 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bàn giao và đưa lên 14 xe cứu thương để vận chuyển về Trung tâm Giám định ADN thuộc Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại đây, các mẫu sinh phẩm sẽ tiếp tục được tiếp nhận, phân loại và tiến hành giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Di chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ.

Việc giám định ADN được kỳ vọng sẽ góp phần giải đáp những câu hỏi còn dang dở của nhiều gia đình, giúp các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê quán và người thân, đồng thời góp phần làm trọn đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại ga quân sự Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức vận chuyển, bàn giao 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Những chuyến bay chở theo niềm hy vọng

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chia sẻ rằng đọc những bình luận của người dân dưới các bài viết về chuyến bay đưa 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, ông không khỏi xúc động. Đằng sau mỗi dòng bình luận là một câu chuyện, một niềm mong mỏi đã kéo dài hàng chục năm.

“Chú tôi sẽ về trong chuyến bay này…”, “Mong tìm thấy bác ruột tôi…”, “Mấy chục năm không có tin tức gì của bố…”. Những lời nhắn gửi giản dị nhưng chất chứa nỗi đau và hy vọng của các gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh.

7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sẽ được giám định ADN.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn biết bao người mẹ, người vợ, người con, người em chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh, 7.104 mẫu sinh phẩm lần này không đơn thuần là những mẫu phục vụ giám định ADN, mà là 7.104 niềm hy vọng. Đó là hy vọng một cái tên được trả lại, một gia đình tìm được người thân và những người đã ngã xuống có thể trở về trong vòng tay quê hương, gia đình.

“Có người bình luận rất giản dị mà day dứt: ‘Về thôi chú ơi. Hòa bình đã lâu rồi…’. Tôi nghĩ đó cũng là tâm nguyện của rất nhiều gia đình và là điều thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tục cố gắng”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được vận chuyển đến Hà Nội.

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chừng nào vẫn còn một liệt sĩ chưa được xác định danh tính, còn một gia đình chưa biết người thân mình đang ở đâu, thì hành trình tri ân vẫn chưa thể dừng lại. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi kết quả giám định chính xác đều mở thêm một cơ hội để những người đã hy sinh được gọi đúng tên và trở về với gia đình.

“Mong rằng từ 7.104 mẫu sinh phẩm hôm nay sẽ có thật nhiều cái tên được xác định, thật nhiều cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Các Anh, các Chú hãy trở về… Tổ quốc và gia đình vẫn đang đợi!”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung xúc động chia sẻ.

Một số hình ảnh khác:

Kim Sáng

TIN LIÊN QUAN












































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ