Góc nhìn 365: Một lời hẹn sau ngày 27/7
Và ngày 27/7 năm nay cũng là một điểm hẹn đặc biệt trong hành trình của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bởi đúng 1 năm nữa, ngày 27/7/2027, chiến dịch sẽ hoàn thành theo kế hoạch.
Cần nhắc lại, chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ 15/3/2026, với mục tiêu thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027): Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Và sau hơn 4 tháng triển khai, tính tới ngày 25/7 vừa qua, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu đối với 79.768 mộ liệt sĩ.

Tiết mục nghệ thuật trong Chương trình Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Những kết quả bước đầu ấy vừa phản ánh tiến độ của một chiến dịch quy mô lớn, vừa cho thấy quyết tâm chung của toàn xã hội khi hướng tới một mục tiêu chung: Đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình. Để rồi, từ ngày 27/7 năm nay, khi nhìn về chặng đường 1 năm phía trước, chúng ta càng có thêm niềm tin vào khả năng hiện thực hóa những mục tiêu của chiến dịch.
***
Một năm, hay thậm chí là 500 ngày, không phải quãng thời gian quá dài trong cuộc đời của một con người và lại càng vô cùng nhỏ bé trong lịch sử một dân tộc. Nhưng với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Bởi sau hàng chục năm, thời gian vẫn đang âm thầm làm phai mờ những dấu vết còn lại trong nhiệm vụ này, cả về ký ức hay địa hình. Và khi không thể thay đổi quy luật ấy, điều duy nhất chúng ta có thể làm là đẩy nhanh mọi công việc để tận dụng những cơ hội mà năm tháng chưa kịp cuốn đi.
Chính vì thế, mỗi ngày của chặng đường 1 năm phía trước đều mang thêm một ý nghĩa. Bên cạnh những hài cốt liệt sĩ được quy tập hay những phần mộ được lấy mẫu, đó còn là những nguồn tin được kiểm chứng, những hồ sơ được đối chiếu, những ký ức được kết nối hay thêm một cơ hội để một gia đình biết nơi người thân mình yên nghỉ sau nhiều thập kỷ. Ở đó, mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn của chúng ta tới mục tiêu đưa thêm những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Trong hành trình ấy, không có đóng góp nào là nhỏ, khi phía sau mỗi manh mối là hy vọng khép lại một sự chờ đợi đã kéo dài rất nhiều năm trời. Và chắc chắn, khi cả nước cùng hướng về ngày 27/7/2027, cũng là thời điểm Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành theo kế hoạch, hành trình tri ân của xã hội vẫn sẽ tiếp tục.
Bởi với người Việt Nam, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn là câu chuyện được bền bỉ gìn giữ qua những việc làm nối tiếp của nhiều thế hệ. Và lời hẹn của chúng ta với ngày 27/7 năm tới cũng chính là lời hẹn để mỗi thời khắc của 365 ngày trước mặt đều được sống trọn bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và nỗ lực đưa thêm những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình.
Chi Mai
42 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
15 giờ trước
15 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
36 phút trước
14 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
15 phút trước
16 phút trước
29 phút trước
34 phút trước
39 phút trước
43 phút trước
56 phút trước