Giúp người nghèo đón Tết trong ngôi nhà mới

Sáng 24/1, căn nhà nhỏ vốn neo người của ông Lê Văn Nam (65 tuổi, tổ 27, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đông đúc hơn mọi ngày. Các tình nguyện viên tấp nập ra vào, hỗ trợ ông kê gọn bàn ghế, tủ, kệ; cạo rêu, chà sạch các bức tường cũ để chuẩn bị sơn mới. Ảnh: Giang Thanh

Những mảng tường rêu mốc nhanh chóng được làm sạch. Theo những con lăn, màu sơn trắng tinh tươm được phủ lên các mảng tường, khiến căn nhà sáng sủa hơn hẳn.

Nhà ông Nam vốn neo người, hoàn cảnh khó khăn, căn nhà đã mười mấy năm nay chưa được sơn sửa, màu sơn xanh đã bạc phếch, ố màu ẩm mốc. Được sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh, đoàn viên thanh niên, lực lượng quân đội, công an, căn nhà được dọn dẹp, sơn sửa để gia đình ông đón Tết.

Sau khi hoàn thành sơn sửa, các tình nguyện viên giúp ông dọn dẹp nhà cửa, kê lại đồ đạc. Chẳng mấy chốc, căn nhà vài tiếng trước còn tối tăm, cũ kỹ đã được "khoác áo mới".

"Tết đến, ai cũng muốn sơn sửa nhà cửa khang trang đón Tết, nhưng ngặt nỗi nhà neo người, hoàn cảnh cũng không dư dả nên tôi lần lữa mãi. Nay được Hội Chữ thập đỏ phường và các tình nguyện viên, quân đội hỗ trợ, căn nhà đẹp hơn, sáng sủa hơn, gia đình tôi cũng phấn khởi đón chào mùa xuân mới", ông Nam nói.




Sáng nay, khoảng sân trước căn nhà nhỏ trong kiệt đường Phạm Như Xương (khu dân cư Chơn Tâm 1B7, phường Hòa Khánh) của chị Trương Thị Kiều ngổn ngang đồ đạc. Từ sớm, lực lượng quân đội đã có mặt để giúp chị dọn dẹp bàn ghế, tủ, giường..., kê gọn ở góc sân.

Là hộ nghèo trên địa bàn, chị Kiều bán hàng rong để nuôi 3 con ăn học. Chạy ăn từng bữa, việc sơn sửa nhà cửa để đón Tết với chị là điều gì đó xa xôi. Nghe tin được Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ sơn sửa nhà, chị dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, dặn dò con gái ở nhà hỗ trợ các bác, các chú rồi tranh thủ đi bán hàng.

"Sáng sớm đi bán hàng, trưa về đã thấy nhà cửa được sơn sửa tinh tươm, tôi thấy cứ như trong truyện cổ tích. Tôi rất biết ơn Hội Chữ thập đỏ và các tình nguyện viên đã góp của, góp công để gia đình tôi đón Tết trong căn nhà thơm mùi sơn mới", chị Kiều nói.

Được biết, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng ra quân để hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ phường triển khai sơn sửa nhà cửa cho 15 hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn.

Theo anh Lê Đoàn Bảo Nguyên - Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh, khoảng 90 tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ người dân sơn mới nhà đón Tết, gồm đoàn viên thanh niên khu dân cư, Chi đoàn trường học, lực lượng quân đội, công an... "Dự kiến, việc sơn mới nhà sẽ hoàn thành xong trong 2 ngày cuối tuần nếu thời tiết thuận lợi", anh Nguyên nói.

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, trong phong trào Tết Nhân ái nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hoạt động sơn nhà mới cho các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã triển khai sơn mới được khoảng 30 nhà tại các phường Hòa Khánh, Hải Vân, Thanh Khê.

"Đối với hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ sơn, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên phường và lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn các phường hỗ trợ ngày công để giúp người dân sơn mới nhà cửa. Qua đó, chúng tôi mong muốn giúp bà con khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đón Tết đầm ấm, vui vẻ trong những căn nhà sạch sẽ, tươm tất", ông Lâm nói.
Giang Thanh
3 giờ trước
2 giờ trước
25 phút trước
13 phút trước
Vừa xong
8 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
26 phút trước