🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Giữ vững danh hiệu

1 giờ trước
Tháng Bảy này, Địa phủ ban hành một quy định đặc biệt cho ngày xá tội vong nhân:

- Loa loa loa! Thông báo mới nhất từ Diêm Vương: tất cả các vong linh trước khi lên trần thế, phải để lại điện thoại và máy tính bảng!

Lập tức có một làn sóng phản đối với đủ mọi lý lẽ, mà lý lẽ nào cũng xác đáng:

- Diêm Vương lạc hậu quá: không có điện thoại làm sao biết đường mà đi?

- Nếu ở trển muốn cúng cô hồn bằng chuyển khoản, lấy gì tụi tui quét mã QR?

- Thời bây giờ giấy tờ, ID, bằng lái… thứ gì cũng nằm trong điện thoại, nếu mang bản cứng theo lỡ mất ai chịu?

Ảnh minh họa. Nguồn: Họa sĩ Nguyễn Hữu Lộc

Sợ các vong linh vốn không sợ... chết mà manh động, Diêm Vương triệu tập một cuộc họp quảng đại để giải thích:

- Các ngươi khi xuống đây đã từ bỏ mọi tài sản vật chất, chỉ còn lại một thứ duy nhất là văn hóa, đúng chưa?

Tất cả công dân Địa phủ gật gù công nhận:

- Phải, vật chất đành để lại hết, chỉ còn mang theo giá trị tinh thần, nhưng chuyện đó liên quan gì đến cái điện thoại? 

Diêm vương từ tốn giải thích:

- Thế mà gần đây ta có việc lên trần gian họp, mới tá hỏa nhận ra ở trển con người quen dùng điện thoại để lên mạng cãi lộn, để chửi bới, đấu tố… ầm ĩ, thậm chí có những cuộc chửi thề như thi Olympic kéo dài hàng giờ, được hàng triệu người lắng nghe, có nơi nối với TV màn hình rộng để tụ tập xem như ngày hội bóng đá! Thử hỏi: nếu cho mang điện thoại lên trển, liệu các ngươi có thể bỏ qua những cuộc chửi lộn trên mạng không?

Do không vong linh nào đủ tự tin trả lời “No”, Diêm Vương kết thúc cuộc họp:

- Túm lại, để giữ vững danh hiệu văn hóa cho Địa phủ, muốn lên trển thì bỏ điện thoại lại!  

Người Già Chuyện















Home Icon VỀ TRANG CHỦ