🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Giữ lửa cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, Bác Hồ

5 giờ trước
Trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), tại Sân vận động tỉnh, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng. Địa điểm cuộc gặp gỡ không chỉ là một không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn là một địa danh lịch sử đặc biệt, nơi mùa xuân năm 1961, Bác Hồ sau 20 năm xa cách đã trở lại thăm Cao Bằng (tháng 2/1961), dự mít tinh và căn dặn đồng bào phải đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, giữ vững biên cương, phát triển tỉnh nhà. Cuộc gặp mặt là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển và quyết tâm đưa Cao Bằng vững bước đi lên trong mùa xuân mới của đất nước.

Khi lịch sử vọng về trong lòng dân nơi cội nguồn quê hương cách mạng

Cuộc gặp mặt diễn ra trong một không khí trang trọng và xúc động với khoảng khắc món quà mộc mạc nhưng thấm đẫm tình cảm sâu nặng của nhân dân vùng cao Cao Bằng. Đó là chiếc khăn thổ cẩm truyền thống được trân trọng trao tặng đồng chí Tổng Bí thư cùng các đại biểu. Những chiếc khăn được dệt, thêu hoàn toàn bằng tay, mang hoa văn đặc trưng của dân tộc Dao đỏ không chỉ là sản phẩm của sự khéo léo, cần cù mà còn kết tinh trong đó bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết và lòng son sắt thủy chung của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, với Bác Hồ, với quê hương cách mạng. Món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn như một biểu tượng sinh động của tinh thần “Đảng ở trong lòng dân”, của mạch nguồn cách mạng được tiếp nối từ những bản làng vùng cao đến trung tâm của những sự kiện lịch sử trọng đại.

Chiếc khăn thêu họa tiết truyền thống dân tộc Dao đỏ ở Cao Bằng được trao tặng đồng chí Tổng Bí thư tại cuộc gặp mặt.

Cuộc gặp mặt được mở đầu bằng chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc với những tiết mục ý nghĩa như một dòng chảy cảm xúc nối liền quá khứ và hiện tại. Khi giọng hát của em các học sinh cất cao tiếng hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…” tất cả mọi người có mặt như lặng đi trong khoảnh khắc. Giai điệu quen thuộc ấy vang lên đã đưa mọi người trở lại với ký ức mùa xuân năm 1941, khi Bác chọn Cao Bằng để trở về sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Từ ngày Già Thu, ông Ké (cách gọi của đồng bào với Bác) về Pác Bó đã mở ra bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam.

Hai mươi năm sau, khi đất nước đang bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, Người trở lại Cao Bằng (1961), trực tiếp nói chuyện với đồng bào, nhấn mạnh vai trò của vùng căn cứ cách mạng trong sự nghiệp chung của dân tộc. Tại Sân vận động Cao Bằng năm ấy, Bác căn dặn phải chăm lo đời sống nhân dân, phát triển sản xuất, giữ gìn đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phấn đấu "Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc". Đó không chỉ là những chỉ dẫn cho một địa phương mà là tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam: lấy dân làm gốc, lấy đoàn kết làm sức mạnh, lấy đạo đức cách mạng làm nền tảng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, 91 tuổi, phường Thục Phán có 2 con là liệt sĩ xúc động tại buổi gặp mặt.

Trong không khí xúc động ấy, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, 91 tuổi, phường Thục Phán, có 2 con là liệt sĩ với mái tóc bạc trắng, đôi tay run run, giọng nói nghẹn ngào chia sẻ: Những năm tháng chiến tranh gian khổ, mất con đau lắm, nhưng tôi luôn nghĩ các con mình ngã xuống để Tổ quốc được độc lập, nhân dân được yên bình.

Còn ông Dương Đình Thắng, xã Hà Quảng bày tỏ: Hôm nay, được đứng tại địa điểm lịch sử này, tôi thấy như Bác vẫn đang ở đây, vẫn dõi theo từng bước đi của quê hương cội nguồn cách mạng chúng ta. Được tham dự cuộc gặp mặt và nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư với diện mạo nhiều đổi thay của đất nước nói chung và Cao Bằng nói riêng tôi càng thấy rõ Đảng ta luôn gần dân, luôn vì dân. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn quan tâm, sát sao, Cao Bằng nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với lời Bác dặn năm xưa.

Từ ký ức mùa xuân 1941, khi Bác trở về Pác Bó mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, đến mùa xuân 1961, khi Người trực tiếp căn dặn đồng bào Cao Bằng tại cuộc mít tinh ở Sân vận động đến mùa xuân 2026 hôm nay là mạch nguồn cách mạng vẫn luôn liền mạch và sống động bền bỉ. Nơi đây, lịch sử không chỉ được nhắc lại như một ký ức, mà như đang sống động hiện diện trong lòng dân, trong niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người con quê hương cách mạng. Trong ánh mắt xúc động của đồng bào các dân tộc Cao Bằng, trong niềm tin gửi gắm của những người mẹ, người lính năm xưa, trong tiếng hát, lời ca và lời Bác dặn vẫn vang vọng, tiếp thêm động lực để quê hương cội nguồn cách mạng tiếp tục đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang.

Mạch nguồn cách mạng và khát vọng phát triển

Cuộc gặp mặt và nói chuyện của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Sân vận động hôm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, hội tụ đầy đủ cả chiều sâu lịch sử, ý nghĩa chính trị và thông điệp phát triển trong giai đoạn mới. Đây là thời điểm cả nước đang hướng về chuỗi sự kiện kỷ niệm trọng đại: 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), đồng thời, hướng tới 65 năm Ngày Bác Hồ trở lại thăm Cao Bằng… Những dấu mốc gợi nhắc một chặng đường lịch sử vẻ vang và khẳng định tầm vóc đặc biệt của Cao Bằng trong hành trình cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt và nói chuyên với nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Phát biểu trước đông đảo nhân dân các dân tộc Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được trở về nơi Bác Hồ từng gửi gắm niềm tin, đồng thời, nhấn mạnh, trở về Cao Bằng trong những ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng và dân tộc không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cùng nhìn lại mạch nguồn lịch sử cách mạng bắt đầu từ nơi đây - nơi Bác Hồ đã chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc mùa xuân năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong những ngày đầu Bác về nước, trên con đường hoạt động cách mạng đầy hiểm nguy, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bằng cả tấm lòng từ cơ sở cách mạng, đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước, đến “hàng rào quần chúng” bảo vệ để Bác có chỗ dựa vững bền mà gây dựng căn cứ địa, mở ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ đông đảo đồng bào các dân tộc, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo và các em học sinh. Đồng chí chia sẻ, bản thân cảm nhận rất rõ “mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động” trong từng bản làng, từng mái trường, từng con người Cao Bằng - vùng đất đã chở che, đùm bọc Bác Hồ trong những ngày đầu hoạt động cách mạng đầy gian nguy. Khẳng định Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, nghĩa tình và sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam, đó chính là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân”, là nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ lúc sinh thời: về nước là để lo việc nước, nhưng trước hết là lo cho dân, Tổng Bí thư nêu rõ, thực hiện di nguyện của Người, Đảng và Nhà nước luôn trăn trở trước những khó khăn còn tồn tại ở vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc. Vì vậy, mỗi chủ trương, chính sách của Trung ương phải hướng tới tháo gỡ những khó khăn, thử thách phát triển, đi sát đời sống và nhu cầu thiết thực của nhân dân, từ giáo dục, y tế, hạ tầng, sinh kế đến an cư.

Tổng Bí thư khẳng định, mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy mức cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu, lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Tinh thần xuyên suốt là: “Vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng”. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng Trung ương, tỉnh Cao Bằng và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc, để “cao” không chỉ là cao của núi rừng hùng vĩ, mà còn “cao” ở ý chí tự lực, “cao” ở đoàn kết, “cao” ở niềm tin của nhân dân và “cao” ở chất lượng cuộc sống. Cao Bằng vẫn luôn là điểm tựa lịch sử, là biểu tượng của lòng dân, của cách mạng và của khát vọng vươn lên. Với truyền thống vẻ vang, với “thế trận lòng dân” vững chắc và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Cao Bằng nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành vùng biên cương giàu đẹp, phên dậu vững bền của Tổ quốc, xứng đáng với lời Bác Hồ căn dặn và niềm tin của cả nước.

Hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và đông đảo các tầng lớp nhân dân Cao Bằng tham dự cuộc gặp mặt.

Sau khi lắng nghe bài phát biểu và những lời chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thượng, người con ưu tú của Cao Bằng bày tỏ: Nghe đồng chí Tổng Bí thư nhắc nhiều đến nhân dân, đến đồng bào vùng cao, vùng biên, tôi thấy ấm lòng lắm. Đồng chí nói "vì dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng", đó chính là điều nhân dân luôn mong mỏi nhất. Chúng tôi đã cầm súng để giữ lấy biên cương, giữ lấy độc lập. Giờ đây, thế hệ hôm nay phải tiếp tục đoàn kết, lao động, xây dựng quê hương, để Cao Bằng ngày càng phát triển, xứng đáng với lời Bác dặn năm xưa và sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước.

Cuộc gặp mặt và nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Sân vận động để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ bởi ý nghĩa thời sự - chính trị quan trọng mà còn bởi chiều sâu lịch sử và sức lan tỏa tinh thần mạnh mẽ. Những thông điệp của Tổng Bí thư về tinh thần "vì dân" đã thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước đời sống đồng bào vùng cao, vùng biên và một chân lý bền vững: lấy nhân dân làm gốc, lấy đoàn kết làm sức mạnh, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi chủ trương, quyết sách. Qua đó, khẳng định một mạch nguồn cách mạng bất diệt: Đảng luôn vì dân, dân một lòng theo Đảng; cách mạng bắt đầu từ lòng dân và được hun đúc bằng niềm tin, đoàn kết, ý chí vươn lên của các thế hệ. Lịch sử không chỉ được nhắc lại để tri ân mà còn để tiếp sức cho tương lai, để Cao Bằng - quê hương cội nguồn cách mạng - tiếp tục vững bước đi lên, xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ và kỳ vọng của cả nước.

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ