Giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ khi xuất ngũ
*Thượng sĩ HOÀNG MẠNH ĐẠT, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168, Quân khu 2:
Luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất quý
Hai năm thực hiện NVQS là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa, là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Qua huấn luyện, rèn luyện, làm công tác dân vận cùng sự gương mẫu của chỉ huy các cấp, tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tinh thần cống hiến, phụng sự và thêm tự hào vì được khoác trên mình màu áo Bộ đội Cụ Hồ. Thực tiễn công tác giúp tôi rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; lối sống giản dị, đoàn kết, khiêm tốn; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong bất luận điều kiện nào. Những phẩm chất đó giúp tôi luôn vững vàng, tự giác chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật, mệnh lệnh.
Rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là quá trình thường xuyên, lâu dài, không hề dễ dàng, đòi hỏi mỗi quân nhân phải luôn tự giác tu dưỡng. Phẩm chất quý ấy không chỉ có ý nghĩa trong môi trường Quân đội mà còn có giá trị rất lớn trong cuộc sống và công việc ngoài xã hội. Tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, ý chí vượt khó, lối sống trung thực, nghĩa tình sẽ giúp mỗi người dễ dàng thích nghi với mọi môi trường và được xã hội tin tưởng. Khi xuất ngũ, tôi dự định tiếp tục học tập nâng cao trình độ, tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp với khả năng của bản thân. Dù ở bất kỳ cương vị nào sau khi rời quân ngũ, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của Lữ đoàn Pháo binh 168.

Chỉ huy Lữ đoàn 950, Quân khu 9 thăm hỏi, động viên chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: HOÀI THƯƠNG
*Thượng sĩ NGUYỄN CHÍ CÔNG, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội Vệ binh, Lữ đoàn 950, Quân khu 9:
Phẩm chất cốt lõi ở đâu cũng cần
Rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cần sự kiên trì, cố gắng không ngừng. Hai năm quân ngũ giúp tôi trưởng thành rất nhiều, nhất là ý chí khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi nhận nhiệm vụ, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết mình thì khó khăn sẽ được khắc phục, công việc sẽ hoàn thành. Nhờ vậy, tôi luôn giữ được tinh thần lạc quan, bản lĩnh hơn trước mọi thử thách, được chiến sĩ trong tiểu đội tin tưởng, chấp hành nghiêm sự phân công.
Tôi cho rằng, những phẩm chất quý của quân nhân cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ có thể vận dụng ở bất cứ đâu. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào cũng cần người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, có lối sống và phương pháp làm việc khoa học, biết đoàn kết vì mục tiêu chung. Chỉ hơn một tháng nữa tôi sẽ trở về quê hương Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cùng nhiều ước mơ, hoài bão mới. Tôi dự định dùng toàn bộ số tiền ra quân để tặng ba mẹ và tiếp tục công việc trước khi nhập ngũ. Dù ở đâu, tôi cũng sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân mẫu mực, luôn sống tốt, sống có ích cho xã hội.
*Hạ sĩ TRẦN MINH KHÁNH, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 30, Bộ Tham mưu Quân khu 3:
Sống xứng đáng, có trách nhiệm
Quê tôi ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau khi xuất ngũ, tôi dự định đi học nghề. Số tiền xuất ngũ, tôi sẽ trích một phần để mua quà biếu bố mẹ, sắm phương tiện đi lại và tiết kiệm cho những việc cần thiết. Hai năm thực hiện NVQS để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là tinh thần đoàn kết, sẻ chia khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Có những ca gác trong mưa dông, gió rét hay nắng gắt, chỉ huy các cấp luôn động viên, nhắc nhở chúng tôi bảo đảm đủ quân trang, nước uống, áo mưa và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ. Đồng đội trong đơn vị cũng sẵn sàng hỗ trợ khi tôi ốm, mệt. Qua quá trình rèn luyện của chiến sĩ vệ binh, tôi học được tính nguyên tắc, kiên nhẫn, tỉ mỉ; Quân đội giúp tôi hình thành nếp sống khoa học, ăn nghỉ điều độ, rèn luyện thể lực tốt.
Tôi cho rằng, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vừa khó, vừa dễ. Khó nếu không xác định rõ mục tiêu, động cơ phấn đấu; dễ khi bản thân tự nhận thấy trách nhiệm xây dựng đơn vị, xây dựng tập thể. Rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh, tự tin hơn trước mọi khó khăn, gian khổ, không chỉ trong thời gian quân ngũ mà còn trên chặng đường đời phía trước. Vì vậy, cùng với việc trân trọng, giữ gìn những kỷ niệm đẹp một thời quân ngũ, tôi sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhắc nhở mình phải sống thật xứng đáng, có trách nhiệm.
*Hạ sĩ NGUYỄN MINH THÀNH, Pháo thủ 1, Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4:
Hành trang quý
Mỗi ngày sinh hoạt, huấn luyện theo nền nếp chính quy giúp tôi hình thành thói quen làm việc khoa học, đúng giờ, tập trung cao độ và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tôi cảm nhận rõ Quân đội không chỉ rèn luyện thể lực, kỹ năng quân sự mà còn là môi trường giáo dục toàn diện về ý chí, bản lĩnh và nhân cách. Từ đó, những phẩm chất cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ như lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần kỷ luật, đoàn kết, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dần hình thành trong tôi. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong hai năm qua, tôi càng hiểu đây là hành trang quý mà nếu không vào Quân đội thì khó có được.
Tôi cho rằng, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không khó, chỉ cần mỗi người thường xuyên tự soi, tự sửa mình, sống và làm việc theo pháp luật. Những phẩm chất ấy giúp quân nhân trở thành công dân gương mẫu, có ý chí, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tương lai và quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu mạnh. Với tôi, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vừa là trách nhiệm, vừa là mục tiêu phấn đấu lâu dài để dù ở bất cứ môi trường nào cũng luôn xứng đáng với những năm tháng đã khoác trên mình màu áo bộ đội.
*Hạ sĩ TRẦN QUỐC ĐOÀN, chiến sĩ Tiểu đội Đại liên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh:
Luôn nhắc nhớ về một thời quân ngũ
Được sống, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường đoàn kết, kỷ luật của Quân đội là điều rất đáng quý, giúp tôi nâng cao bản lĩnh, sức khỏe, biết sống tự lập, không ngại khó khăn và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Dù có lúc vất vả, mệt nhọc, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin, quyết tâm cống hiến, từ đó hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, ngày càng tự tin hơn, biết nhìn nhận khuyết điểm để sửa mình, sống mẫu mực trước tập thể.
Tôi tin rằng, dù khó khăn, cám dỗ lớn đến đâu, nếu giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì cũng không bị lay chuyển, chùn bước. Không chỉ với quân nhân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ còn là chuẩn mực gần gũi, thiết thực đối với mỗi công dân, nhất là những người từng trưởng thành trong Quân đội. Trở về đời thường, tôi sẽ luôn nhắc nhớ mình về một thời quân ngũ, tiếp tục giữ gìn và phát huy những phẩm chất cao quý để sống có ích, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
4 giờ trước
1 ngày trước
11 ngày trước
26 ngày trước
2 tháng trước
2 tháng trước
3 tháng trước
9 giờ trước
8 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước