Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm
Những ngày đầu năm mới, khi nhiều người tìm đến các nơi tâm linh, du xuân hay khai trương cầu may, thì tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hàng nghìn người dân lại chọn một cách “khai xuân” rất đặc biệt: hiến máu tình nguyện.

Dòng người xếp hàng để chờ hiến máu
Sau kỳ nghỉ Tết – thời điểm nguồn máu dự trữ thường sụt giảm – mỗi giọt máu được trao đi không chỉ mang theo hy vọng sống cho người bệnh, mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong những ngày đầu năm.
Những ngày cuối tuần đầu năm mới, khi phố phường Thủ đô vẫn còn vương sắc đào, sắc mai và hương vị Tết, khuôn viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lại rộn ràng hơn thường lệ. Từng tốp người nối nhau xếp hàng làm thủ tục, trên tay là phiếu đăng ký hiến máu.
Không khí ở đây không chỉ có sắc xuân, mà còn có sắc đỏ của yêu thương và sẻ chia.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân hồng – ngày hội hiến máu quen thuộc tiếp tục trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân, sinh viên, tình nguyện viên và cả những cặp đôi trẻ. Mỗi người đến đây mang theo một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một mong muốn: trao đi những giọt máu để góp thêm cơ hội sống cho người bệnh.
Lần thứ 4 tham gia hiến máu tình nguyện, anh Quách Công Đạo, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay anh em trong nhà rủ nhau đi hiến máu, cũng lâu rồi tôi chưa tham gia. Tôi nghĩ hiến máu là một hành động đẹp, giúp những người không may đang cần máu. Có dịp đầu xuân thế này, tôi muốn góp một phần nhỏ cho xã hội. Hiến máu đầu năm cũng giống như khai xuân làm việc thiện, mong mang lại điều tốt lành”.

Người dân và sinh viên xếp hàng tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu lớn nhất cả nước sau Tết
Hiến máu đầu năm với anh Đạo không chỉ là một nghĩa cử, mà còn là cách “khai xuân” bằng điều thiện lành. Giữa những lời chúc bình an, phát tài, phát lộc, anh chọn trao đi một phần máu của mình như một cách gieo mầm may mắn. Sau Tết, nhiều sinh viên và người lao động trở về quê nghỉ dài ngày, khiến nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện thường sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu điều trị, cấp cứu, phẫu thuật cho những người bệnh lại không thể trì hoãn.
Bạn Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1998, trú tại xã Quảng Bị, Hà Nội, cũng có mặt tại Lễ hội Xuân hồng từ sớm. Đây là lần thứ ba Hiền hiến máu, Hiền cho biết mỗi đơn vị máu được hiến tặng trong những ngày đầu năm đều trở nên đặc biệt ý nghĩa. Với Hiền, hiến máu không phải điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là khi biết có người cần, và mình có thể giúp, thì mình đi. Sự chủ động, chuẩn bị sức khỏe kỹ càng trước khi hiến máu cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của người trẻ hôm nay.
“Ngày trước em cũng làm tình nguyện viên ở trong đội máu. Bây giờ em đọc được bài viết là đang thiếu máu, cần máu nhóm máu O nên em đi hiến. Trước khi đi hiến máu thì em cũng có ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ và chủ động không dùng các chất kích thích. Em thấy hiến máu là một việc rất là ý nghĩa và góp phần giúp cho những người đang cần máu, có đủ nguồn máu để cứu được mọi người trong những lúc nguy hiểm. Em thấy đây là việc rất ý nghĩa và rất phù hợp để làm đầu năm mới, khởi đầu cho năm mới như thế này”, chị Hiền nói.

Hiến máu ngày càng được nhiều người dân quan tâm và ủng hộ
Không khí tại Lễ hội Xuân hồng còn ấm áp hơn khi có sự xuất hiện của những cặp đôi cùng nhau đến hiến máu. Bạn trẻ Trịnh Đình Phú và người yêu là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2003, quê Hưng Yên, hiện là sinh viên tại Hà Nội, cùng nắm tay nhau đăng ký tham gia hoạt động đặc biệt này.
“Thật ra mình đi hiến máu là do người yêu rủ đi cùng. Nghĩ đầu năm đi hiến để ‘lấy đỏ’ cho may mắn. Thấy mọi người đến rất đông. Lúc lấy máu thì mình cũng không thấy đau hay sợ gì cả”.
“Trước đây em từng tham gia đội hiến máu. Từ khi đủ cân nặng, mấy năm nay lễ hội Xuân Hồng nào em cũng đi. Hiện nhóm máu A và O đang thiếu, mà em thuộc nhóm A nên tranh thủ cuối tuần đi hiến và rủ thêm bạn bè tham gia”.
Giữa những bó hoa, những lời chúc đầu năm, hình ảnh hai bạn trẻ cùng nhau hiến máu tạo nên một sắc màu rất riêng của mùa xuân, sắc màu của tình yêu gắn với trách nhiệm cộng đồng. Đó không chỉ là lời hẹn hò ngày đầu năm, mà còn là một lời hẹn với sự tử tế.
Ở một góc khác của khuôn viên, những chiếc áo xanh tình nguyện tất bật hướng dẫn, phát nước, động viên người hiến máu.
Bạn Lê Thanh Thảo, sinh năm 2007, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong số đó. Không trực tiếp nằm trên ghế hiến máu, nhưng những tình nguyện viên như Thảo lại là mắt xích quan trọng để từng đơn vị máu được tiếp nhận an toàn, đúng quy trình. Mỗi nụ cười, mỗi lời động viên của các bạn trẻ giúp người hiến máu thêm yên tâm, thoải mái.

Nhiều bạn trẻ cũng chọn ngày đầu năm để làm việc ý nghĩa
“Em cảm thấy rất là vui bởi vì nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, cũng đem về được rất nhiều đơn vị máu cho Viện. Ngoài ra, em cảm thấy tinh thần của mọi người rất tốt trong việc hiến máu cứu người. Đây là lần thứ hai em được tình nguyện ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đầu tiên thì em thấy việc tình nguyện này rất cần thiết, Thảo nói.
Mặc dù mình không trực tiếp hiến máu nhưng mình đã hỗ trợ các anh chị trong các khâu để đem được đến những đơn vị máu cứu những người đang cần. Em thấy những chương trình hiến máu như Lễ hội Xuân Hồng thực sự rất cần thiết. Bởi vì ngoài kia còn rất nhiều bạn, rất nhiều các cô bác đang thiếu và cần những đơn vị máu đấy”.
Giữa hàng nghìn người tham gia Lễ hội Xuân hồng đầu năm, không chỉ có những giọt máu được trao đi. Ở đó còn có những câu chuyện đẹp về tình thân, tình yêu, về sự trưởng thành của người trẻ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Khi nhiều người đi chùa cầu bình an, cầu tài lộc cho năm mới, thì ở đây, những cánh tay chìa ra đã góp phần mang lại bình an cho người khác, những bệnh nhân đang chờ máu từng giờ trong phòng cấp cứu, trên bàn mổ.
Xuân có thể bắt đầu bằng một lời chúc, một nén hương, một chuyến du xuân. Nhưng với nhiều người, xuân còn bắt đầu bằng một việc làm tử tế. Lễ hội Xuân hồng vì thế không chỉ là một sự kiện hiến máu thường niên. Đó là điểm hẹn của lòng nhân ái mỗi dịp đầu năm. Nơi sắc đỏ của mùa xuân hòa cùng sắc đỏ của những giọt máu, tạo nên một mùa xuân trọn vẹn mùa xuân của sẻ chia và hy vọng.
Hải Bằng/VOV-Giao thông
5 giờ trước
9 giờ trước
13 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
52 phút trước
2 giờ trước
8 phút trước
3 phút trước
42 phút trước