🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Gen Z lần đầu đi bầu cử: Hồi hộp cầm thẻ cử tri chờ ngày bỏ phiếu

10 giờ trước
Lần đầu tiên cầm trên tay thẻ cử tri, nhiều sinh viên Gen Z tại Nghệ An háo hức chờ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không chỉ là quyền công dân, lá phiếu đầu đời còn đánh dấu bước trưởng thành của cử tri trẻ khi họ được tham gia vào các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Lá phiếu đầu đời của Gen Z

Là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Y khoa Vinh, kỳ bầu cử năm nay đánh dấu lần đầu tiên Hà Vi (lớp B15C điều dưỡng) đủ tuổi thực hiện quyền công dân. Cô sinh viên trẻ đến từ xã Hùng Sơn kể, trước đây em vẫn nghĩ bầu cử là "chuyện của người lớn". Dù từng nghe nói nhiều về bầu cử, nhưng với Vi, ý nghĩa của lá phiếu khi ấy vẫn còn khá xa vời.

Sinh viên năm nhất Trường Đại học Y khoa Vinh háo hức tìm hiểu thông tin về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chỉ đến khi bước vào giảng đường đại học, Vi mới dần nhìn thấy một "bức tranh rộng hơn" của xã hội. Không chỉ là những giờ học đại cương, mà còn là những vấn đề diễn ra quanh mình, từ môi trường học tập, cơ hội phát triển cho đến các chính sách giáo dục.

"Bước qua tuổi 18, em thấy mình thật sự trưởng thành hơn. Và khi đã là công dân, em cũng cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với xã hội", Hà Vi nói và cho biết thời gian gần đây, đã dành nhiều thời gian theo dõi các thông tin phổ biến về bầu cử dành cho người trẻ, tìm hiểu chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên.

"Quá trình đó giúp em hiểu thêm nhiều điều. Quan trọng nhất là nhận ra rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ việc đủ tuổi, mà còn là việc nghiêm túc với những lựa chọn của mình", Vi chia sẻ.

Không chỉ Hà Vi, nhiều bạn bè của cô cũng hào hứng tìm hiểu về kỳ bầu cử sắp tới. Trong những câu chuyện thường ngày ở ký túc xá hay trên giảng đường, chủ đề bầu cử và quyền công dân dần trở thành đề tài được nhắc đến nhiều hơn. "Em nhận ra không chỉ mình mà rất nhiều bạn trẻ xung quanh cũng đang ý thức rõ vai trò công dân. Chủ động tìm hiểu thông tin, chia sẻ với nhau và nhắc nhau tham gia bầu cử đúng quy định", Vi kể.

Tất cả các thông tin của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh đã được cập nhật qua phần mềm VNeID.

Lần đầu cầm tấm thẻ cử tri trên tay, với Vi đây là một dấu mốc rất đặc biệt. "Lá phiếu bầu cử giống như một lời nhắc rằng mình đã lớn hơn ngày hôm qua. Nó không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của một công dân khi bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội", cô sinh viên Hà Vi nói.

Cùng lớp với Hà Vi tại Trường Đại học Y khoa Vinh, Huỳnh Thị Anh cũng háo hức khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử sau khi vừa tròn 18 tuổi. Nữ sinh quê ở Gia Lai cho biết, đây là năm đầu tiên em rời xa gia đình để học đại học. "Dù không thể về quê vào dịp cuối tuần, em vẫn rất vui khi được nhà trường tạo điều kiện để tham gia bầu cử gần nơi ở. Lần đầu thực hiện quyền công dân của mình khiến em vừa háo hức vừa tự hào", Anh nói.

Sinh viên theo dõi thông tin về các ứng viên là lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Y khoa Vinh trước ngày bầu cử.

Theo cô sinh viên này, việc được tham gia bầu cử là một dấu mốc quan trọng, giúp em nhận ra mình đã trưởng thành hơn và bắt đầu ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một công dân. Trước ngày bầu cử, Hà Vi dành nhiều thời gian tìm hiểu về vai trò của Quốc hội, theo dõi thông tin về các ứng cử viên cũng như chú ý thời gian, địa điểm bỏ phiếu để tham gia đúng quy định.

"Đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với em. Bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Dù chỉ là một lá phiếu của cá nhân, em tin rằng đó cũng là cách để người trẻ như em thể hiện chính kiến và sự quan tâm của mình đối với xã hội", Huỳnh Thị Anh nói.

Niềm tự hào của mỗi công dân trẻ

Tại Trường Đại học Vinh, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai sớm và rộng khắp. Trong những ngày trước kỳ bầu cử, thầy Trần Châu Thành, Phó Giám đốc trung tâm nội trú của trường, thường tranh thủ giờ nghỉ trưa đến từng phòng trong ký túc xá để trò chuyện với sinh viên.

Không chỉ phổ biến quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri, thầy còn giải thích ý nghĩa của cuộc bầu cử và trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn người đại diện cho mình.

Trường Đại học Vinh rà soát danh sách sinh viên đang ở Ký túc xá để chuẩn bị công tác bầu cử.

Đối với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên được cầm trên tay thẻ cử tri. Những cuộc trao đổi trực tiếp giúp các em hiểu rõ hơn về quy trình bỏ phiếu cũng như tầm quan trọng của lá phiếu trong đời sống chính trị - xã hội.

Dương Đức Huy, sinh viên lớp Luật K64 cho biết, thời gian qua em đã chủ động tìm hiểu về quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri. "Lần đầu được tham gia bầu cử là trải nghiệm rất ý nghĩa. Thông qua lá phiếu của mình, em có thể góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân", Huy nói.

Không chỉ quan tâm đến quy trình bầu cử, nhiều sinh viên còn theo dõi thông tin về các ứng cử viên và chương trình hành động. Trịnh Thanh Thảo, sinh viên Khoa Ngữ văn, cho biết bản thân đặc biệt quan tâm các chính sách liên quan đến giáo dục, nhất là chế độ đối với giáo viên và sinh viên sư phạm. "Chúng em mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến điều kiện dạy và học, cũng như các chính sách thu hút giáo viên về công tác ở vùng khó khăn", Thảo chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tìm hiểu thông tin về các ứng viên.

Hiện Trường Đại học Vinh có hơn 19.000 sinh viên. Trong kỳ bầu cử năm nay, trường được chọn làm điểm bỏ phiếu của khu dân cư khối 6 Bến Thủy, phường Trường Vinh. Tại hội trường A, điểm bầu cử chính với danh sách hơn 1.000 cử tri cùng trích ngang, tiểu sử của 21 ứng cử viên đã được niêm yết công khai.

Các khu giảng đường, tuyến đường vào ký túc xá cũng được trang hoàng nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Lê Minh Giang, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp của trường cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại đơn vị cơ bản đã hoàn tất.

"Việc lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân mà còn góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật", ông Giang nói.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến rất gần. Với nhiều sinh viên Gen Z, đây không chỉ là lần đầu thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề của đất nước, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trường Đại học Y khoa Vinh, kỳ bầu cử năm nay càng có ý nghĩa khi nhà trường có hai ứng viên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, gồm thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh và cô giáo Nguyễn Thị Nga giảng viên của trường.

Hoàng Trinh

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ