🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đóng góp từ những việc nhỏ

1 giờ trước
Cơn mưa rào chiều 9-3 kèm theo gió lớn khiến Nhà văn hóa thôn Bầu (xã Thiên Lộc) vương vãi lá cây và rác.

Sau khi đi tập thể dục về, ông Thứ cùng mấy người bạn rủ nhau ra quét sân, treo lại tấm pa nô tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hòa vừa chỉnh lại dây treo pa nô vừa cười:

- Bầu cử là việc chung của cả nước, cả thôn. Mình không đóng góp được gì nhiều thì tranh thủ dọn dẹp nhà văn hóa, quét lại sân, treo lại cờ Tổ quốc ông ạ.

Ông Thứ gật gù:

- Vừa xong, tôi thấy mấy cháu đoàn viên đang lau lại bàn ghế trong hội trường. Các cháu còn nhắc nhau, xong việc ở nhà văn hóa sẽ đi kiểm tra lại thông tin cử tri, đôn đốc những người thuê trọ trong thôn tham gia bầu cử đúng giờ.

- Việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ. Khi người dân cùng chung tay thì việc gì cũng gọn gàng, đâu vào đấy - bà Hòa vui vẻ tiếp lời.

Nghe câu chuyện ấy, Người Xây Dựng nghĩ rằng, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để thấy rõ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Từ việc treo lá cờ, quét sạch con đường hay chuẩn bị hội trường… tất cả đều góp phần làm nên một ngày hội dân chủ, trang trọng và ý nghĩa.

NGƯỜI XÂY DỰNG




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ