🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Biểu tượng của khát vọng hòa bình

1 giờ trước
Sau Hiệp định Geneva ký kết ngày 21/7/1954, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Vĩ tuyến 17) trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt đất nước đằng đẵng suốt hơn 20 năm.

Chiến tranh đã lùi xa, dòng Bến Hải hôm nay từng ngày đổi thay, không còn là giới tuyến chia cắt, mà là biểu tượng của sự thống nhất, hòa hợp và khát vọng hòa bình.

Cột cờ giới tuyến tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Cột cờ giới tuyến tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Cột cờ giới tuyến tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Cầu Hiền Lương hai màu xanh - vàng - vừa ghi dấu nỗi đau chia cắt, vừa thể hiện ý chí kiên cường và Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Từ ký ức đau thương, dòng Bến Hải đang tiếp bước vào một hành trình mới - hành trình trở thành điểm đến đặc biệt về “ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải biểu tượng của khát vọng hòa bình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Tường Vi – TTXVN

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải biểu tượng của khát vọng hòa bình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tường Vi/vnanet.vn

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ