Đọc báo ở Trường Sa
Giữa muôn trùng sóng gió của đặc khu Trường Sa, những tờ báo đều đặn đến với cán bộ, chiến sĩ như một nhịp cầu nối đảo xa với đất liền. Sau những giờ huấn luyện, tuần tra và lao động thường ngày, việc đọc báo, theo dõi thông tin thời sự đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của các cán bộ, chiến sĩ.
Những phút thư giãn bình yên
Một ngày ở Trường Sa bắt đầu từ rất sớm. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, những người lính đảo đã bước vào guồng công việc quen thuộc: Huấn luyện, trực canh, tuần tra, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật... Dẫu vậy, họ vẫn luôn có những khoảng lặng bình yên dành cho đời sống tinh thần. Buổi chiều sau giờ công tác hoặc vào thời gian sinh hoạt chung buổi tối, cán bộ, chiến sĩ lại quây quần đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình. Những tờ báo, trong đó có Báo Khánh Hòa trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Không chỉ để cập nhật tin tức, đọc báo còn là cách để mỗi người lính đảo cảm nhận rõ hơn hơi thở của đất liền, biết thêm những chuyển động của quê hương, của tỉnh, hiểu hơn những tình cảm mà hậu phương gửi gắm.

Các chiến sĩ đảo Song Tử Tây tranh thủ giờ nghỉ đọc Báo Khánh Hòa.
Buổi chiều trên đảo Song Tử Tây, gió biển thổi nhẹ qua những tán bàng vuông xanh mát. Dưới bóng cây, vài chiến sĩ trẻ ngồi bên chiếc bàn đá, chuyền tay nhau những tờ báo vừa được gửi ra đảo, vừa đọc, vừa trao đổi, bàn luận về những thông tin. Trung sĩ Lê Hoàng Tuấn (quê ở tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Ở nơi đảo xa, mỗi khi có báo mới gửi ra, chúng tôi rất háo hức. Đọc báo giúp tôi biết thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước. Đặc biệt, những bài viết về Trường Sa hoặc về người lính biển, đảo khiến chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và tự hào”.
Những câu chuyện trên báo đôi khi còn trở thành đề tài trong các buổi sinh hoạt tập thể. Từ bản tin về xây dựng nông thôn mới, công trình mới ở đất liền hay bài báo viết về người tốt, việc tốt, các chiến sĩ lại có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng nhau. Nhiều chiến sĩ đọc kỹ từng bài viết, giữ lại những trang báo có nội dung hay để đọc lại hoặc chia sẻ với đồng đội.
Nhịp cầu nối đảo xa với đất liền
Ở các đảo: Nam Yết, Sinh Tồn, thư viện được sắp xếp gọn gàng với nhiều đầu sách, báo, tạp chí. Bên cạnh các sách quân sự, lịch sử, văn học, những tờ báo mới luôn được đặt ở vị trí thuận tiện để cán bộ, chiến sĩ tìm đọc. Thượng úy Trần Minh Hiếu (quê ở phường Ninh Hòa), công tác tại đảo Nam Yết cho biết: “Chúng tôi thường đọc báo vào buổi tối hoặc sau giờ nghỉ chiều. Ngoài các tin tức thời sự chung, chúng tôi quan tâm đến những bài viết về tình hình phát triển của tỉnh, nhất là các chương trình kinh tế biển, du lịch, xây dựng nông thôn mới... Đọc báo giúp chúng tôi hiểu thêm về địa phương nơi mình đang làm nhiệm vụ”. Hạ sĩ Huỳnh Quốc Thịnh (quê ở phường Cam Ranh), công tác tại đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Việc đọc báo không chỉ giúp tôi cập nhật tin tức mà còn mang lại cảm giác gần gũi với đất liền. Những bài viết về đời sống người dân và các địa phương trong tỉnh giúp tôi có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “Việc cập nhật thông tin cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn được đơn vị quan tâm. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ nắm bắt thông tin qua nhiều kênh như: Truyền hình, hệ thống thông tin quân sự, các loại báo, tạp chí được gửi từ đất liền. Trong đó, Báo Khánh Hòa là nguồn thông tin quan trọng để chúng tôi theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các hoạt động liên quan đến Trường Sa. Việc đọc báo không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật thông tin mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn bó giữa đảo xa với đất liền”.
Những năm gần đây, Báo Khánh Hòa không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Bên cạnh báo in, phiên bản điện tử của báo cũng được cập nhật liên tục, giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi thông tin. Đặc biệt, nhiều bài viết về biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa đã góp phần lan tỏa hình ảnh người lính biển, đảo đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh.
HÀN DẠ NGUYỆT
10 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước