'Discofoot' - nơi bóng đá hòa quyện cùng vũ đạo disco
Luật chơi của "Discofoot" khá đơn giản. Hai đội tìm cách đưa bóng vào khung thành đối phương để ghi bàn. Tuy nhiên, thay vì chạy hay rê bóng như trong bóng đá truyền thống, mọi pha xử lý đều phải được thực hiện thông qua các động tác vũ đạo. Các cầu thủ vừa đánh đầu, chuyền bóng, sút phạt, vừa liên tục ứng tác trên nền những ca khúc disco nổi tiếng của ABBA, Donna Summer hay Chic.

Các cầu thủ nắm tay nhau biểu diễn một trích đoạn trong vở ba-lê "Hồ Thiên nga" với những động tác dứt khoát, nhịp nhàng nhằm cản phá một quả phạt đền trong buổi biểu diễn "Discofoot" tại Công viên West Hollywood.
Theo Jacobsson, chính trái bóng tạo nên vũ đạo của trận đấu. Trong khi đó, Caley cho rằng "Discofoot" không thuộc hoàn toàn về thể thao hay nghệ thuật biểu diễn mà tồn tại ở ranh giới giữa cả hai lĩnh vực.
Khác với một trận bóng đá thông thường, ngoài hai đội thi đấu, huấn luyện viên, trọng tài và khán giả, "Discofoot" còn có 3 giám khảo chấm điểm giá trị nghệ thuật. Vì vậy, đội ghi ít bàn thắng hơn vẫn có thể giành chiến thắng nếu có màn trình diễn sáng tạo và thuyết phục hơn. Các đội cũng bắt buộc phải có cả nam và nữ, âm nhạc được trình diễn trực tiếp bởi DJ và chương trình được tổ chức miễn phí tại các không gian công cộng để khán giả có thể dễ dàng tiếp cận và tương tác.
Dù một số phần như màn biểu diễn giữa hiệp, điệu nhảy ăn mừng sau khi ghi bàn hay các tình huống cản phá luân lưu được biên đạo từ trước, phần lớn diễn biến trên sân đều là ứng tác. Điều này đòi hỏi người chơi không chỉ có thể lực tốt mà còn phải liên tục sáng tạo động tác mới trong khi vẫn tuân thủ luật thi đấu và theo sát diễn biến của trận đấu.
Jane Zogbi, một trong những vũ công tham gia chương trình tại West Hollywood cho biết, thử thách lớn nhất không nằm ở sức bền thể chất mà là khả năng duy trì sự sáng tạo trong suốt thời gian thi đấu. Theo cô, mỗi người vừa phải suy nghĩ về động tác của bản thân, vừa quan sát toàn bộ sân đấu để tạo nên một tổng thể hài hòa.
Màn trình diễn mang đến nhiều khoảnh khắc đầy bất ngờ và hài hước. Trước khi trận đấu bắt đầu, thay vì quốc ca, hai đội cùng hát ca khúc "Stayin' Alive" của Bee Gees, khiến khán giả bật cười. Trên sân, các cầu thủ liên tục kết hợp nhiều phong cách nhảy khác nhau như ba-lê, tango, hip-hop, jazz hay Funky Chicken. Có người đứng lên ghế dự bị để biểu diễn, trong khi ở một tình huống đá phạt đền, cả nhóm cầu thủ nắm tay nhau tạo thành đội hình lấy cảm hứng từ điệu múa "Dance of the Little Swans" trong vở ba-lê "Hồ Thiên nga".
22 vũ công tham gia chương trình được tuyển chọn thông qua thử vai công khai với nhiều nền tảng khác nhau, từ ba-lê hàn lâm đến hip-hop và múa đương đại. Trước buổi biểu diễn, họ trải qua 3 tuần tập luyện, bao gồm cả các buổi học bóng đá và thi đấu đối kháng dưới sự hướng dẫn của cầu thủ John Slocovich thuộc CLB West Hollywood.
Ý tưởng về "Discofoot" được Jacobsson và Caley nảy ra vào năm 2014 khi quan sát một trận bóng đá tại công viên Parc de la Pépinìere ở thành phố Nancy, Pháp. Ấn tượng trước những pha xử lý bóng bằng chân, họ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu kết hợp bóng đá với nghệ thuật múa. Theo Jacobsson, mục tiêu của dự án là mở rộng những khuôn mẫu truyền thống của bóng đá châu Âu, đồng thời khẳng định đây không phải là sự châm biếm đối với bóng đá hay nghệ thuật múa mà là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực.

Trong "Discofoot", thay vì chạy hay rê bóng để đưa bóng vào khung thành của đối phương, các cầu thủ phải di chuyển và xử lý bóng bằng những động tác nhảy múa.
Phiên bản tại Mỹ được tổ chức sau khi chính quyền thành phố West Hollywood biết đến "Discofoot" thông qua mạng xã hội và quyết định đưa chương trình vào chuỗi hoạt động dành cho người hâm mộ World Cup. Khác với các buổi biểu diễn trước do các đoàn múa chuyên nghiệp thực hiện, lần này chương trình quy tụ các vũ công độc lập tại Los Angeles. Dù ban đầu lo ngại các nghệ sĩ khó tạo được sự gắn kết trong thời gian ngắn, hai biên đạo cho biết họ nhanh chóng xây dựng được một tập thể ăn ý.
Kết thúc buổi biểu diễn, đội màu hồng giành chiến thắng sau khi nhận điểm nghệ thuật cao hơn từ ban giám khảo. Tuy nhiên, hai đội vẫn tiếp tục thực hiện loạt sút luân lưu giao hữu trước khi cùng cúi chào khán giả trên nền ca khúc disco "You Make Me Feel".
TRẦN HOÀI (theo The New York Times)
4 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
34 phút trước
2 giờ trước
6 giờ trước