🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Diễn đàn tháng 8: Con gái có trách nhiệm với cha mẹ đẻ như con trai

48 phút trước
Tư tưởng phải có con trai để nương tựa lúc tuổi già từ lâu đã gieo bao nỗi buồn tủi cho những gia đình toàn con gái. Thế nhưng, chữ hiếu bắt nguồn từ trái tim chứ chưa bao giờ phân biệt gái hay trai. Bằng sự chu đáo và gánh vác tận tụy, những người con gái đang ngày ngày chứng minh: Con nào cũng là con, và tình yêu thương dành cho cha mẹ đẻ chưa bao giờ thua kém con trai.

Ảnh minh hoạ

Chị Phạm Mai Hoa (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình):

Gia đình tôi có 4 chị em gái. Ngày trước, khi bố mẹ tôi còn khỏe mạnh và ở bên nhau, cuộc sống trôi qua rất bình yên. Dù công việc bận rộn, tôi và các em vẫn tranh thủ những ngày rảnh rỗi mua đồ ăn ngon mang sang nấu ăn cùng bố mẹ. Nhìn cảnh hai bố mẹ già vẫn tỉ mẩn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chúng tôi thấy lòng mình rất ấm áp.

Thế nhưng, bước ngoặt ập đến khi bố tôi qua đời do trọng bệnh. Ngày bố ra đi, thế giới yên bình ấy bỗng chốc khuyết đi một nửa. Các em tôi đều lập nghiệp ở xa, chỉ có mình tôi ở gần. Nhìn mẹ lủi thủi một mình trong căn nhà vắng, ánh mắt đượm buồn ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, lòng tôi thắt lại. Tôi hiểu rằng sự ra đi của bố là nỗi hụt hẫng vô bờ, nếu để mẹ tiếp tục cô độc đối diện với bóng chiều tà, mẹ sẽ rất khó vượt qua. Tôi quyết định đưa con gái chuyển hẳn về ở chung để phụng dưỡng mẹ.

Chị Hoa và mẹ

Có ở cùng mẹ mới thấm thía: Người già sợ nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là sự cô đơn. Nhờ có con gái và cháu ngoại ríu rít trò chuyện mỗi ngày, nỗi trống trải trong lòng mẹ mới dần nguôi ngoai. Thay thế vị trí của người bố đã khuất, tôi tự hứa sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ tôi có chứng cao huyết áp tuổi già, tôi cẩn thận nhắc mẹ uống thuốc đều đặn mỗi sáng, tỉ mẩn hãm trà tâm sen và sưu tầm các loại lá nam, trà thảo mộc cho mẹ uống thay nước hằng ngày để bình ổn huyết áp và dễ ngủ.

Hàng năm, chị em tôi lại lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch xa, để mẹ được trải nghiệm những vùng đất mới. Không chỉ riêng tôi, cả bốn chị em gái nhà tôi đều hết lòng chu đáo với mẹ. Từ việc lớn như sửa sang lại nhà cửa, lo chu toàn đám hiếu cho cha, đến những ngày mẹ ốm đau nằm viện hay các dịp giỗ chạp, hiếu hỷ trong dòng họ, bốn chị em tôi đều đồng lòng đứng ra gánh vác, lo toan chu toàn từ A đến Z. Xóm giềng nhiều người từng chép miệng vì nhà tôi "không có con trai", giờ đây nhìn vào phải trầm trồ thốt lên: "Mấy cô con gái nhà này hiếu thảo, gánh vác việc nhà còn hơn gấp nhiều lần con trai!".

Tôi luôn chia sẻ với các con: Con trai hay con gái thì cũng phải có hiếu, phải biết yêu thương, trân trọng cha mẹ - những người đã hy sinh cả cuộc đời để sinh thành và nuôi dạy mình khôn lớn. Chữ hiếu xuất phát từ trái tim chứ chưa bao giờ phụ thuộc vào giới tính.

Chị Hà Thị Sam (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá):

Tôi là cô con gái thứ trong một gia đình có hai chị em gái. Vì cuộc sống mưu sinh, cả hai chị em tôi đều bươn chải lập nghiệp tại Hà Nội. Ở quê, mẹ tôi năm nay đã gần 70 tuổi, lầm lũi sống một mình trong ngôi nhà cấp bốn. Gia đình không có con trai, lại sống xa cha mẹ, khoảng cách hàng trăm cây số đôi khi làm lòng tôi thắt lại mỗi khi bóng chiều buông xuống, lo thương mẹ lủi thủi một mình.

Mẹ của chị Hà Thị Sam và các cháu

Thế nhưng, khoảng cách địa lý không thể ngăn được tình yêu thương và trách nhiệm của những người con gái. Trong thời đại số, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành sợi dây nối liền khoảng cách, giữ cho mẹ khỏi nỗi cô đơn vò võ. Mỗi tối, sau giờ làm việc bận rộn, hai chị em tôi lại thay phiên nhau gọi điện về cho mẹ. Chúng tôi không chỉ hỏi thăm sức khỏe mà còn kiên nhẫn ngồi nghe mẹ kể những câu chuyện "trên trời dưới bể" - từ chuyện con gà, con chó ngoài vườn đến chuyện làng xóm ở quê.

Mỗi khi thu xếp được thời gian hay vào dịp lễ tết, tôi lại tất tả bắt xe về quê. Về đến nhà, tôi lại đi chợ, tự tay nấu những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng nhất để bù đắp cho những ngày mẹ lủi thủi ăn một mình. Tôi luôn nhớ dành thời gian đưa mẹ đi thăm họ hàng, dự đám hiếu hỷ ở quê để mẹ cảm nhận được rằng: Dù không có con trai và dù các con ở xa, mẹ vẫn luôn có hai cô con gái là điểm tựa vững chắc nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hiếu An

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ