🔍
Chuyên mục: Du lịch

Đêm qua ngủ với Sầm Sơn...

4 giờ trước
Nhặt câu thương nhớ ngại ngầnNhặt con đường cũ dấu chân ai vềChiều buông tím cả làng quêCon thuyền lặng lẽ đi về xa khơiNgẫm mình như một cuộc chơiHợp tan cũng tựa mây trời gần xaHình như sóng nước bao laVẫn nghe tuổi trẻ cùng ta nói gì…?

ĐÊM QUA NGỦ VỚI SẦM SƠN...

Đêm qua ngủ với Sầm Sơn
Bỗng nhiên cứ thấy cô đơn lạ kỳ
Nỗi buồn gửi gió mang đi
Niềm vui ở lại có khi quên rồi.

Sáng nay hết đứng lại ngồi
Biển xanh vẫn thế như hồi trẻ trai
Mà sao chẳng thấy một ai
Đợi chờ ở phía ban mai ngày nào?

Vẫn là sóng vỗ ầm ào
Mệt nhoài giông tố thét gào từng cơn.
Mùa này ra biển Sầm Sơn
Bỗng nhiên cứ thấy cô đơn một mình…

Trai gái thì vẫn đa tình
Mà sao bãi tắm lại hình như không?
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Nhớ bao kỷ niệm theo dòng thời gian

Câu thơ như vẫn mơ màng
Người xưa thì đã sang ngang lâu rồi.
Tóc xanh đã bạc từ hồi
Nửa đời xuôi ngược nổi trôi trên đường

Vui buồn còn chút dư hương
Đem hong trước nắng đại dương cuối chiều.
Biển kia vẫn cứ xanh nhiều
Sóng còn thao thức những điều chưa quên

Có khi một thoáng gọi tên
Chỉ nghe tiếng gió tận bên chân trời.
Ta ngồi nhặt chút đầy vơi
Nhặt bao năm tháng một thời thanh xuân

Nhặt câu thương nhớ ngại ngần
Nhặt con đường cũ dấu chân ai về
Chiều buông tím cả làng quê
Con thuyền lặng lẽ đi về xa khơi

Ngẫm mình như một cuộc chơi
Hợp tan cũng tựa mây trời gần xa
Hình như sóng nước bao la
Vẫn nghe tuổi trẻ cùng ta nói gì…?

Xứ Thanh, 12/6/2026
Đặng Vương Hưng

Đặng Vương Hưng
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ