🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đảo Trường Sa sẵn sàng cho 'Ngày hội non sông'

1 giờ trước
Dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý, quân và dân trên đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa) đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cùng cử tri cả nước bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong những ngày này, đảo Trường Sa như khoác lên mình tấm áo mới. Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió biển, các băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử được trang hoàng rực rỡ dọc các trục đường chính và khu vực trung tâm đảo. Tại khu vực bỏ phiếu số 14, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương nhưng không kém phần trang trọng.

Công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử tại đảo Trường Sa đến nay đã hoàn tất.

Điểm đặc biệt của công tác bầu cử tại đảo Trường Sa chính là sự linh hoạt về thời gian để phù hợp với điều kiện địa lý và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Trước đó, vào ngày 8/3/2026, 20 khu vực bỏ phiếu tại các điểm đảo khác thuộc huyện đảo đã tiến hành bầu cử sớm hơn một tuần so với đất liền. Cuộc bầu cử sớm đã diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Những lá phiếu từ Trường Sa không chỉ mang theo tâm nguyện về một Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đổi mới, hành động mà còn mang theo ý chí sắt đá về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.

Riêng đối với đảo Trường Sa (khu vực bỏ phiếu số 14), theo kế hoạch, quân và dân nơi đây sẽ chính thức đi bỏ phiếu vào ngày 15/3/2026, cùng thời điểm với cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc. Việc tổ chức bầu cử đúng ngày không chỉ khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa đảo xa với đất liền mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân - những người đang ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền - cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử lần này.

Tại các bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ trẻ và người dân đảo đang chăm chú nghiên cứu từng dòng tiểu sử. Đối với mỗi người dân nơi đây, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với vận mệnh của đất nước.

Cùng chung tâm thế đó, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân - những người đang ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền - cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử lần này. Những lá phiếu từ Trường Sa không chỉ mang theo tâm nguyện về một Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đổi mới, hành động mà còn mang theo ý chí sắt đá về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Trường Sa dù xa cách về địa lý nhưng luôn một lòng hướng về Đảng, Nhà nước; quyết tâm bám đảo giữ chủ quyền.

Đến thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực bỏ phiếu số 14 đã được thắt chặt. Các phương án dự phòng cho các tình huống thời tiết xấu cũng đã được Ban Chỉ huy đảo tính toán kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng để sáng mai, khi tiếng chuông trên đảo ngân vang, những cử tri nơi đầu sóng sẽ thực hiện quyền công dân của mình.

Giữa trùng khơi sóng gió, tinh thần của "Ngày hội non sông" đang lan tỏa mạnh mẽ. Những lá phiếu từ đảo Trường Sa sẽ hòa cùng hàng triệu lá phiếu trên cả nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng vững mạnh, đưa đất nước bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Phong Sơn














Home Icon VỀ TRANG CHỦ