🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đảng viên người dân tộc thiểu số - Chung một quyết tâm lên đường phụng sự Tổ quốc

1 giờ trước
Ngày mai 4/3/2026, cùng thanh niên của nước gần 4000 thanh niên Lâm Đồng lên được thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong đó có 62 đảng viên nhập ngũ (53 chính thức, 9 dự bị). Trong số 62, đang viên có 9 đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS). Họ mang theo niềm tin của các bon, buôn làng để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đảng viên Dơng Jri Y Bình (21 tuổi), dân tộc M’ Nông, trú tại xã Đam Rông 3 (thứ 3 từ trái qua) và nụ cười trong ngày nhận quyết định gọi nhập ngũ

Gương mẫu, tiếp nối các thế hệ trước lên đường

Trên địa bàn Khu vực phòng thủ 1 – Đức Trọng có 15 đảng viên nhập ngũ (13 chính thức, 2 dự bị). Trước sáp nhập, Đam Rông là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lâm Đồng (cũ), với hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là nơi có thanh niên người DTTS nhập ngũ đông nhất toàn tỉnh trước đây. Dẫu có nhiều đổi thay, song như dòng sông vẫn không ngừng chảy, các xã khu vực Đam Rông vẫn là địa bàn có đông thanh niên người DTTS lên đường nhập ngũ đợt này.

Là đảng viên trẻ người DTTS duy nhất nhập ngũ trên địa bàn khu vực các xã Đam Rông, Dơng Jri Y Bình (21 tuổi), dân tộc M’ Nông, trú tại xã Đam Rông 3, tâm sự: “Suốt nhiều năm qua, gia đình em cũng như cả buôn làng luôn gắn bó thân thiết với bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức các hoạt động dân vận giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế. Quân khu 7 cũng có nhiều hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã khó khăn có đông đồng bào DTTS trên địa bàn. Là một đảng viên trẻ, người con của đồng bào DTTS, em hiểu mình cần phải gương mẫu, tiếp nối các thế hệ trước lên đường, xứng đáng với niềm tin yêu sắt son mà bà con buôn làng dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác kêu gọi thanh niên nhập ngũ. Tại xã Hiệp Thạnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã kịp thời điều chỉnh, tăng cường các giải pháp tuyên truyền, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác tốt

Vào Đảng năm 2023, Rơ Nai Prong Hoàng ý thức rõ con đường lý tưởng của người thanh niên. Hoàng hiểu rằng được rèn luyện trong Quân đội là niềm vinh dự cho gia đình, buôn làng; vừa góp phần bảo vệ Tổ quốc, quê hương, vừa tạo nền tảng để sau này trở về phát triển kinh tế gia đình. Ngày lên đường đang tới gần, có bịn rịn, có nhiều nghĩ suy, song trong Hoàng luôn chộn rộn niềm háo hức. Người đảng viên trẻ tự hứa: “Sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với niềm tin mà buôn làng quê nhà đã gửi gắm.”

Đảng viên Rơ Nai Prong Hoàng (bìa trái) nhận lệnh gọi nhập ngũ

Trên mảnh đất anh hùng Sơn Điền – nơi bà con các buôn làng từng vót sắc mũi tên xung trận khi giặc, hôm nay, trong hòa bình, bà con trở về hiền hòa với nương rẫy, với căn nhà bên suối, say men rượu cần nồng bên bếp lửa. Nhưng dẫu trải qua bao thăng trầm, người K’Ho ở Sơn Điền vẫn bất khuất, kiên trung, trọn niềm tin với Đảng, vẹn tình yêu với “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tình yêu ấy được minh chứng rõ nét khi mỗi năm có hàng chục người con ưu tú của xã Sơn Điền được buôn làng gửi gắm vào Quân đội. Những thanh niên trẻ người K’Ho lại hăng hái lên đường. Là đảng viên trẻ duy nhất người K’Ho của xã anh hùng Sơn Điền nhập ngũ đợt này, thanh niên K’Điển (23 tuổi) chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, tôi mang theo niềm tự hào về quê hương anh hùng và dân tộc mình lên đường nhập ngũ. Tôi tự hứa sẽ học tập tốt, huấn luyện giỏi, xứng đáng với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và không phụ sự kỳ vọng của buôn làng.”

Đảng viên K’Điển đại diện cho thanh niên ưu tú xã Sơn Điền phát biểu cảm xúc ngày nhận lệnh gọi nhập ngũ

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Những ngày này, thanh niên K’ Điển đang cùng các thanh niên trúng tuyển tích cực chuẩn bị cho ngày hội tòng quân.

Ở khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, trên mảnh đất Cát Tiên, những người con ưu tú của buôn làng dân tộc Châu Mạ đang mong đợi ngày hội tòng quân để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là những thanh niên ưu tú, tham gia tích cực và có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Người già ở thôn Nao Bi, xã Cát Tiên 3 khẳng định: “Quân đội sẽ giáo dục, rèn luyện những đứa trẻ của chúng tôi trưởng thành. Sau thời gian nhập ngũ, những “cây non” hôm nay sẽ trở thành “bóng cả”vững chãi che chở cho buôn làng”.

Mang theo niềm tin của buôn làng bước vào môi trường Quân đội

Là đảng viên duy nhất người Châu Mạ nhập ngũ đợt này, thanh niên Điểu K’Nghiệp (21 tuổi), trú tại xã Cát Tiên 3, chia sẻ: “Dù là người dân tộc nào, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi đều là những đảng viên trẻ mang theo niềm tin của buôn làng bước vào môi trường Quân đội. Vì vậy, ai cũng chung một quyết tâm lên đường phụng sự Tổ quốc”.

Đảng viên Điểu K'Nghiệp (thứ 3 từ trái qua) cùng những thanh niên ưu tú xã Cát Tiên 3 nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2026

Liên tục nhiều năm qua, Lâm Đồng là điểm sáng trong Quân khu 7 thực hiện tốt công tác tạo nguồn đảng viên nhập ngũ, nhất là đảng viên người đồng bào DTTS. Theo Thượng tá Bùi Quốc, Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 – Bảo Lâm cho biết: Trên địa bàn Khu vực phòng thủ 3 – Bảo Lâm, tất cả đảng viên trẻ nhập ngũ đợt này đều tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Đặc biệt, trong đó có nhiều đảng viên người DTTS gốc Tây Nguyên. Đó là minh chứng rõ nét cho “thế trận lòng dân” nói chung và “thế trận lòng dân” trong vùng đồng bào DTTS nói riêng ngày càng vững chắc.

Ngọc Ngà

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ