Tuổi trẻ Bù Gia Mập viết tiếp bản hùng ca biên giới
Các thanh niên trúng tuyển đợt này không chỉ mang theo niềm tự hào là công dân của một xã biên giới, với sức vóc vạm vỡ, tình yêu quê hương nồng nàn mà còn mang theo khát vọng về một hành trình mới được giáo dục, rèn luyện trong môi trường quân đội, từ đó cống hiến sức trẻ, thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mong được rèn luyện, trưởng thành trong quân đội
Trong số 13 thanh niên dân tộc thiểu số của xã Bù Gia Mập trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt này, Điểu Quỳnh (sinh năm 2007, ở thôn Bù Dốt) mang theo khát vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Dáng người tầm thước, gương mặt toát lên vẻ thông minh, sáng dạ, khiêm nhường. Anh Quỳnh cho biết: “Tôi là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Sau khi tốt nghiệp THPT, gia đình đã bàn bạc và thống nhất cho tôi nhập ngũ. Trong môi trường đó, tôi sẽ tiếp tục ôn tập và thi vào một trong số các trường quân đội để thực hiện ước mơ của mình. Trước đây, cha tôi đã từng là bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, cha tôi còn về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã. Cha tôi cho rằng quân đội là môi trường tốt để tôi không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất mà còn rèn được tính kỷ luật, ý chí mạnh mẽ, kiên cường”.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bù Gia Mập họp triển khai công tác giao quân nhập ngũ. Ảnh: Quang Minh
Trong đợt tuyển quân năm nay, anh Điểu Thuận (sinh năm 2007, ở thôn Bù Lư) và Điểu Vinh (sinh năm 2004, ở thôn Bù La) là đôi bạn thân, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cả 2 thanh niên này đều là lao động chính trong gia đình và đều khát khao được “đi bộ đội”. Gia đình Thuận có 3ha điều cách nhà khoảng 2km. Thời điểm này, điều bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trước ngày nhập ngũ, Thuận đã tranh thủ thời gian lên rẫy quét, thổi gom lá điều thành luống, phủ bạt cho hoai mục vừa để làm phân hữu cơ vừa để gia đình thuận tiện khi thu hoạch hạt điều. Thuận tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã quen với nắng gió khắc nghiệt của núi rừng biên giới. Do vậy, bản thân không hề ngại khó, ngại khổ. Tôi mong khi vào đơn vị sẽ được tiếp xúc với môi trường có tính kỷ luật thép, có áp lực cao, khép bản thân vào khuôn khổ, qua đó rèn được đôi chân cứng cáp, đôi tay khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, sức khỏe dẻo dai để sau khi hoàn thành NVQS, tôi không chỉ học được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích của người lính Cụ Hồ, có tư duy chính trị vững vàng trước mọi sóng gió mà còn có sức khỏe để lập nghiệp và xây dựng quê hương”.
Cũng háo hức mong chờ ngày nhập ngũ tới gần, Điểu Vinh cho biết: “Tôi có cha và anh trai cả đã từng đi bộ đội. Tôi nhận thấy rõ, ở họ có sự khác biệt trong cuộc sống, đó là sự chín chắn, chịu khó, có trách nhiệm cao với gia đình và làm việc rất khoa học. Tôi cũng muốn được nhập ngũ để trưởng thành hơn và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi đơn vị giao phó”.
Quyết tâm nhập ngũ
Trong số 19 thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này, thông tin về Trần Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2007, ở thôn Bù Lư) được mọi người quan tâm. Bởi Huy từng khiến người thân, gia đình và bà con trong thôn tự hào khi năm 2025, em trúng tuyển 4 trường đại học. Thế nhưng, thay vì chọn giảng đường để tiếp tục học tập, Huy đã chọn ở nhà, giúp việc cho cha mẹ, đồng thời tiếp tục tự học, chờ đợi kỳ tuyển quân năm nay để được nhập ngũ. Huy chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã rất thích được làm công an. Tuy nhiên, năm qua, dù tôi đậu 4 trường đại học nhưng lại chưa đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Do vậy, năm nay, tôi quyết định nhập ngũ để sau đó sẽ thi tiếp. Khi nhập ngũ, tôi sẽ có cơ hội được rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh chính trị. Tôi sẽ tranh thủ thời gian vừa công tác vừa ôn tập để thực hiện mục tiêu này”. Ông Trần Văn Lĩnh, cha của Huy cho biết: “Được trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, không chỉ Huy mà cả gia đình rất phấn khởi. Tôi kỳ vọng, trong môi trường mới, cháu sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện, phát triển và thực hiện ước mơ của mình”.
Thầy Vũ Ngọc Sinh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đăk Mai cho biết: “Huy là một trong 5 học sinh tiêu biểu của trường đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời em đã được kết nạp Đảng dịp 19-5-2025. Cha mẹ Huy đều công tác, làm việc tại trường. Do vậy, việc Huy trúng tuyển nhập ngũ và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được phục vụ trong lực lượng vũ trang khiến cả trường quan tâm, ủng hộ. Nhà trường vẫn dõi theo sự trưởng thành của em và tin tưởng ước mơ của em sẽ thành hiện thực”.
Thời gian giao, nhận quân nhập ngũ năm 2026 chỉ còn tính từng giờ. Không khí ở xã biên giới Bù Gia Mập càng trở nên rộn rã bởi tiếng cồng, chiêng hòa nhịp cùng tiếng trống của hội trại giao quân ngay trung tâm xã như đang thúc giục lòng người. Các thanh niên nhập ngũ đợt này đều là những chàng trai ưu tú trong xã. Họ sẽ viết tiếp bản hùng ca của thanh niên biên giới, nhiệt huyết, dũng cảm, sẵn sàng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quang Minh
1 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
5 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
37 phút trước
43 phút trước
50 phút trước