Dân tin Đảng, bản làng đổi thay
Chuyện của những người trở về
Họ là những người từng lầm đường lạc lối, sau một thời gian chấp hành xong án phạt tù, nay trở về trong vòng tay chở che của gia đình, sự hỗ trợ của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Cuộc sống đã khác hơn trước rất nhiều khi họ đang từng bước vươn lên, “bước qua màn sương tăm tối” thuở ấy.
Sau gần nửa ngày đi đường từ trung tâm Sơn La, chúng tôi mới đến được xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La. Sau những năm tháng từng bị phủ bóng bởi những thông tin sai lệch, điều dễ nhận thấy nhất là luồng sinh khí mới đang hiện hữu trên từng nếp nhà, bản làng người Mông nơi đây.
Nhờ các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Hạ tầng giao thông được đầu tư, đường đến các bản được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lực lượng An ninh Sơn La “3 cùng” với nhân dân.
Nhìn bản làng ấm no hôm nay, không ai nghĩ rằng khi xưa trên mảnh đất này đã có những người chỉ vì nhẹ dạ mà bị dụ dỗ, lôi kéo với những lời hứa “đường mật” về cuộc sống sung túc nếu theo kẻ xấu lập một “Nhà nước riêng”.
Nhớ lại ngày tháng ấy, anh Mùa A Say nói với chúng tôi rằng, sau khi chấp hành xong án phạt và trở về quê hương, anh nhận thức rõ sai lầm của mình. “Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình đông con, những lời hứa hẹn về một cuộc sống giàu sang, không phải lao động mà vẫn đủ đầy đã khiến tôi mù quáng tin theo”, anh Mùa A Say tâm sự.
Nhưng thực tế đã cho anh hiểu rằng quê hương nguồn cội và gia đình mới là nơi gắn bó thiêng liêng nhất. “Dù là người Mông, người Thái, người Mường hay người Kinh thì ai cũng mong gia đình hạnh phúc, con cái được học hành, cuộc sống đủ đầy”, anh Say chia sẻ. Giờ đây, điều anh mong muốn nhất là chuyên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành và góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Mùa màng bội thu, cuộc sống đồng bào ấm no ở Sơn La.
Câu chuyện của anh Hờ Nệnh Tùng ở xã Nậm Ty cũng là một bài học tương tự. Từng bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc, anh đã tham gia chuẩn bị cờ, quần áo cho hoạt động liên quan đến cái gọi là “Nhà nước Mông”. Tuy nhiên, sau quá trình được tuyên truyền, giải thích, anh nhận ra mình bị lừa phỉnh và vô cùng hối hận.
Sau khi về quê hương, anh tập trung phát triển kinh tế gia đình, chăm lo sản xuất và xây dựng cuộc sống ổn định. Từ bao đời nay, người Mông vẫn truyền nhau câu hát: “Con chim có tổ, người Mông có quê”. Câu hát mộc mạc ấy không chỉ nhắc nhở về cội nguồn mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc.
Những phong tục tốt đẹp, truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó đã trở thành điểm tựa để đồng bào Mông cùng các dân tộc anh em chung sức xây dựng cuộc sống mới. Nhiều năm qua, anh Tùng đã mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất. Thay vì chỉ trồng ngô, trồng sắn với năng suất và hiệu quả kinh tế thấp như trước, anh bắt đầu ươm giống, trồng cà phê với kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho gia đình.
Khi cán bộ an ninh là điểm tựa
Trong thời gian qua, lực lượng An ninh của Công an Sơn La đã chủ động, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Lực lượng An ninh nội địa tăng cường công tác tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Đại tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh chia sẻ: “Cuộc sống của những người chấp hành xong án phạt tù trở về quê hương bản làng nay đã khác rất nhiều. Nhờ làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đã tạo sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn bình yên bản làng”.
“Những vùng đất từng bị cây thuốc phiện phủ kín, thì nay màu xanh của cây ăn quả, cây công nghiệp và rừng kinh tế đang dần thay thế. Trẻ em được đến trường, những nếp nhà mới khang trang, những mùa quả ngọt nối tiếp nhau là hình ảnh rõ nét về sự đổi thay ở vùng cao Sơn La, là niềm vui lớn của những chiến sĩ an ninh nhân dân trên trận tuyến thầm lặng” – Đại tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
Giống như các anh Mùa A Say, Hờ Nệnh Tùng, anh Giàng Bả Chống cũng từng lầm lỗi. Nhưng giờ đây được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ Công an xã và đặc biệt là các CBCS lực lượng an ninh của Công an tỉnh Sơn La thường xuyên tuyên truyền, anh tin rằng chỉ cần chăm chỉ lao động, biết tính toán làm ăn và không ngừng nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ ngày càng đủ đầy hơn, con cái sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, cuộc sống sung túc hơn.

Công tác trao đổi giữa lực lượng An ninh nội địa và Công an, chính quyền cơ sở.
“Ở bản Huổi Hưa hôm nay, nhiều bà con cũng đặt niềm tin như vậy. Tin vào sự đổi thay đang hiện hữu từng ngày trên những bản Mông vùng cao. Tin rằng cuộc sống ấm no không phải là điều xa vời mà đang được xây dựng từ chính những nương đồi, những mùa vụ và từ ý chí vươn lên của mỗi người dân trên mảnh đất quê hương mình” – anh Giàng Bả Chống chia sẻ.
Đánh giá về những đổi thay tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh, Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ những địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đến nay, nhiều bản làng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, điện, đường, trường, trạm từng bước được hoàn thiện.

Cuộc sống mới ở bản làng người Mông
Theo Đại tá Vì Quyền Chứ, điều đáng mừng nhất không chỉ là sự đổi thay về kinh tế mà còn là sự chuyển biến về nhận thức của người dân. Đồng bào ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Những bản làng bình yên, những mùa vụ bội thu, những đứa trẻ được đến trường đầy đủ và niềm tin của người dân vào tương lai chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi thay của vùng đồng bào dân tộc Mông hôm nay”, Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chia sẻ.
Những tuyến đường rộng mở, ánh điện quốc gia bừng sáng khắp bản làng, những triền đồi xanh ngút ngàn cây ăn quả cùng nụ cười rạng rỡ của trẻ em trong lớp học hôm nay chính là thành quả của sự đồng lòng, nỗ lực không ngừng của đồng bào Mông trên hành trình dựng xây cuộc sống mới.
Từ thực tiễn ấy, người dân càng thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, lực lượng Công an nhân dân, chung sức cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, giữ gìn bình yên bản làng và vun đắp tương lai tươi sáng cho các thế hệ mai sau.
Cao Thiên
4 giờ trước
7 phút trước
4 giờ trước
8 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
14 phút trước
22 phút trước
32 phút trước
34 phút trước
36 phút trước
45 phút trước