Cứu sống bé trai bị ong vò vẽ đốt 55 vết, sốc phản vệ nguy kịch
Bệnh nhi là em M.H, ngụ xã Nguyễn Phích.
Theo người nhà cho biết, trong lúc đi rừng cùng cha, H không may va trúng tổ ong vò vẽ, ngay sau đó đàn ong lao ra tấn công, đốt nhiều vị trí trên cơ thể khiến em mệt lả, chóng mặt, vã mồ hôi, môi tím tái.

Bệnh nhi được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau theo dõi, điều trị tích cực.
Bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa U Minh cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng diễn tiến nặng, em được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào sáng 16/6.
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng lờ đờ, đau nhức, da đỏ toàn thân, trên cơ thể có 55 vết ong đốt rải rác kèm hoại tử trung tâm. Qua thăm khám và đánh giá, bệnh nhi được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt.
Các bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng sốc phản vệ và theo dõi sát các biến chứng có thể xảy ra.
Sau hơn 1 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Hiện em H đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa các biến chứng muộn./.
Tiến Luận
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước