Cuộc 'lội ngược dòng' của những bà mẹ sinh viên

Chị Phan Thị Mỹ (trái) rạng rỡ cùng con gái trong ngày nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi - thành quả xứng đáng của những đêm thức trắng vừa trông con, vừa ôn bài theo đuổi mơ ước
2 vạch đỏ và những ngày mất phương hướng
“Tôi run đến mức không đứng vững. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Giờ mình phải làm sao?” - đó là khoảnh khắc chị Đoàn Thị Hồng (SN 1991, TP Đà Nẵng) phát hiện mang thai khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Trong căn phòng trọ nhỏ, 2 vạch đỏ hiện lên khiến cô sinh viên ấy hoảng loạn. Tương lai, việc học, ánh nhìn của gia đình và họ hàng, xóm giềng… tất cả dồn lại thành một khối áp lực nặng nề đè lên Hồng.

Nhắc lại những năm tháng nỗ lực, vượt lên định kiến, vừa nuôi con, vừa đi học của mình, chị Hồng không giấu khỏi nước mắt.
Chị Hồng kể, chị và bạn trai từng dắt nhau đến khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với ý định bỏ con. Nhưng đứng trước cửa phòng khám, cả hai bật khóc rồi quay về.
Một câu nói của người bạn thân khiến chị thay đổi: “Dù sau này mi có thành đạt đến đâu, đứa con mất đi cũng ám ảnh mi suốt đời”. Thế là, chị quyết định giữ bé, đối diện với gia đình hai bên và tổ chức đám cưới trong tâm thế làm bà mẹ sinh viên.
Cùng trải nghiệm ấy, chị Phan Thị Mỹ (SN 2001, Hà Tĩnh) cũng biết mình có thai khi vừa bước chân vào giảng đường đại học. “Tôi rối bời. Nhưng điều đáng sợ nhất là đối diện với gia đình, nhất là mẹ mình”.
Vợ chồng chị Mỹ từng ngồi thẫn thờ bên bờ hồ gần Bệnh viện Bưu điện suốt 1 buổi sáng. “Chúng tôi không dám bước vào. Cuối cùng quyết định giữ lại đứa con máu mủ của mình”.

Chị Mỹ tự hào đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội
Tin con gái mang thai khi đang đi học khiến mẹ chị Mỹ ốm liền mấy tháng. Ở quê, người xót xa, kẻ xì xào. “Không ánh nhìn nào làm tôi đau bằng ánh mắt của mẹ. Bởi tôi biết, tôi từng là kỳ vọng lớn nhất của bà”, chị Mỹ hồi tưởng.
2 nữ sinh bước vào hôn nhân, trở thành những người mẹ trẻ khi chưa kịp trưởng thành. Họ không chỉ mang theo áp lực kinh tế mà còn có cả những định kiến xã hội và nỗi lo tương lai mờ mịt.
Vừa ôm con, vừa nuôi ước mơ
“Có những hôm con khóc ngằn ngặt ở phòng trọ, còn tôi ngồi trong lớp mà ruột gan nóng như lửa đốt”, chị Hồng nhớ lại, ánh mắt xa xăm.
Sau sinh, chị Hồng không bảo lưu mà quay lại trường khi con mới hơn 1 tháng tuổi. Gia đình hai bên ngăn cản vì bé còn quá nhỏ, thời tiết lạnh. Nhưng chị vẫn cương quyết theo đuổi đam mê của mình.

Chị Đoàn Thị Hồng bên 3 đứa con và chiếc xe ô tô vừa mua là thành quả của những năm tháng vừa làm mẹ, vừa bền bỉ gây dựng cơ sở mầm non từ hai bàn tay trắng.
Ngày ra Đà Nẵng học tiếp, chị bế con, cùng mẹ ruột, tay ôm đùm than xông hơ, tay xách ba lô giáo trình đón xe ôm trong cái rét tháng 10 âm lịch đã trở thành ký ức không thể nào quên. Ít tiền trong túi, đón xe ôm ra bến, ngồi chờ chuyến xe trong cái rét cắt da.
Ở khu trọ sinh viên, chị vắt sữa để lại cho con rồi đến lớp. Có hôm học môn Quốc phòng, chị đau quặn bụng, những lúc cương sữa, ruột gan nóng như lửa đốt; có hôm bé khóc quá, bà ngoại phải bồng đi khắp dãy trọ dỗ, còn chị ngồi học mà nước mắt chực trào. Tưởng chừng người mẹ sinh viên ấy đã sắp bỏ cuộc…
Nhưng dù không tiền, chị vẫn vay vốn sinh viên để tiếp tục học. Chồng đi làm nuôi con. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp mầm non loại khá, chị Hồng xin dạy ở các lớp tư thục. Đến nay, chị đã mở được 2 cơ sở mầm non tại xã Tây Hồ (Đà Nẵng) với gần 80 bé theo học.

Cô giáo Hồng bên các em nhỏ tại cơ sở mầm non do chị gây dựng. Đây là "quả ngọt" của hành trình vừa làm mẹ trẻ, vừa nuôi ước mơ làm cô giáo.
“Vừa được làm nghề mình yêu, vừa nuôi được con, với tôi, như vậy là đủ hạnh phúc rồi”, chị Hồng tâm sự.
Với chị Mỹ, sau sinh 3 tháng, chị cũng trở lại giảng đường. Ban ngày đi học, tối về chăm con. Kinh tế là rào cản lớn nhất khi chỉ chồng đi làm, gánh cả gia đình nhỏ và học phí của vợ.
Chị kể, câu nói của chồng là điểm tựa lớn nhất: “Em cứ yên tâm học hành, dù thế nào anh cũng cố nuôi con, nuôi em ăn học xong đại học”.

Sự đồng hành và ủng hộ tuyệt đối của người chồng là động lực lớn nhất giúp chị Mỹ vượt qua những rào cản về kinh tế và tâm lý.
Vừa nuôi con, vừa học vượt tín chỉ, Phan Thị Mỹ tốt nghiệp ngành Báo chí (ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN) với tấm bằng giỏi, từng nhận học bổng khi đang ôm con nhỏ.
"Có những đêm con sốt, tôi thức trắng. Sáng vẫn phải đến lớp. Mệt, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép bản thân bỏ cuộc. Khoảnh khắc biết mình nhận được học bổng, rồi tốt nghiệp thành công, tôi thực sự không tin mình làm được", chị Mỹ xúc động.
Từ cú vấp tuổi trẻ, cả hai người phụ nữ đều chọn đứng dậy. Chị Hồng nay là cô giáo mầm non được phụ huynh tin yêu, còn nhận chăm một bé mồ côi mẹ do trầm cảm sau sinh. Chị Mỹ có gia đình nhỏ hạnh phúc, con gái chuẩn bị vào lớp 1 và chị cũng sắp đón thêm em bé.

Từ người mẹ sinh viên mang thai ngoài kế hoạch đến phóng viên trẻ tài năng, chị Phan Thị Mỹ sắp chào đón em bé thứ hai trong gia đình nhỏ của mình.
Sinh con khi đang học là một thử thách lớn. Hành trình của chị Hồng và chị Mỹ cho thấy, khi có sự đồng hành của gia đình, người bạn đời và các thiết chế xã hội, phụ nữ trẻ hoàn toàn có thể bước qua định kiến, nuôi con và nuôi cả những ước mơ tưởng chừng đã dang dở.
Họ không phủ nhận mình từng sai lầm. Nhưng họ cũng không để quá khứ định nghĩa tương lai. Họ nhắn nhủ đến những người mẹ trẻ: "Đừng bỏ rơi khúc ruột của mình. Hãy lựa chọn đúng đắn để cả đời không phải hối hận. Mọi vấp ngã đều có thể đứng lên, nếu chúng ta đủ trách nhiệm và yêu thương!".
Nguyễn Thị Thúy Hiền
5 phút trước
58 phút trước
2 giờ trước
27 phút trước
34 phút trước
40 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước