🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Diễn viên Ngọc Anh: 'Phụ nữ cần nhất sự thấu hiểu'

3 giờ trước
Kết hôn đúng ngày 8/3/2024, diễn viên Ngọc Anh bước sang một chương mới với nhiều trải nghiệm về hôn nhân và thiên chức làm mẹ.
00:00
00:00

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, diễn viên Ngọc Anh chia sẻ về những thay đổi khi làm mẹ và cách cô giữ lửa hôn nhân.

- Ngày 8/3 năm nay, chị mong chờ điều gì nhất – một món quà bất ngờ hay chỉ đơn giản là một ngày bình yên bên gia đình?

Chắc phụ nữ nào cũng mong có cả hai (cười). Bình yên thì ai cũng mong cho cả một đời người chứ không chỉ riêng một ngày. Còn quà đôi khi không phải là giá trị vật chất, mà là sự quan tâm, nhớ đến và trân trọng dành cho mình.

- Kể từ khi kết hôn đúng ngày 8/3/2024, chị có coi đây là “ngày kép” – vừa kỷ niệm hôn nhân, vừa tôn vinh phụ nữ?

Có chứ. Với gia đình tôi, 8/3 và 20/10 đều là những ngày “kép”. Ngày 8/3 vừa là Ngày Quốc tế Phụ nữ, vừa là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Còn 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam – cũng là sinh nhật của con tôi.

- Theo chị, trong ngày 8/3, phụ nữ hiện đại cần nhất sự quan tâm vật chất hay sự thấu hiểu?

Tôi nghĩ là sự thấu hiểu.

Nhu cầu vật chất vốn là nhu cầu lâu dài của mỗi người. Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng vậy, ai cũng mong có một cuộc sống đủ đầy để không phải quá căng thẳng vì cơm áo gạo tiền. Nhưng giữa những áp lực của cuộc sống, nếu người đàn ông bên cạnh vẫn giữ được sự quan tâm, lãng mạn và thấu hiểu đối phương thì đó mới là điều đáng quý.

- Sau khi có con, điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chị là gì?

Có lẽ là sự hy sinh.

Trước đây tôi là người có chủ nghĩa cá nhân khá cao, từ quan điểm đến lối sống đều thiên về cái tôi. Nhưng khi có con, tôi học cách chấp nhận và hy sinh nhiều hơn – từ thời gian, sự tự do, công sức cho đến cả tiền bạc. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn so với trước đây.

Thời gian đầu sau khi sinh, tôi cũng chưa thích nghi ngay với cuộc sống làm mẹ. Khoảng một năm đầu tiên làm mẹ tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí đôi khi so sánh với quãng thời gian tự do khi còn độc thân. Nhưng sau đó tôi dần quen và hiểu hơn vai trò của mình.

- Việc làm mẹ có khiến chị thay đổi cách lựa chọn vai diễn trong tương lai?

Tôi nghĩ sự thay đổi không hẳn đến từ việc làm mẹ, mà đơn giản là bản thân tôi ở thời điểm này đã khác so với trước.

Ở tuổi 21–22, năng lượng tuổi tôi là một cô gái rất trẻ. Còn bây giờ, sau nhiều năm làm nghề và trải qua thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, suy nghĩ và góc nhìn của tôi cũng dần thay đổi. Tôi thấy mình trầm tĩnh hơn, bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn trong cách nhìn nhận mọi thứ. Chính sự thay đổi đó khiến tôi cảm thấy mình có thể phù hợp với những dạng vai khác nhau.

Trước đây tôi thường đảm nhận những vai sinh viên trẻ trung như trong “Gia đình mình vui bất thình lình” hay “Chạy trốn thanh xuân”. Nhưng ở tuổi 30, tôi nghĩ mình sẽ hợp hơn với những nhân vật phụ nữ trưởng thành, có chiều sâu tâm lý, cá tính rõ nét hoặc đã lập gia đình.

- Sau khi làm mẹ, quan niệm của chị về vẻ đẹp phụ nữ có thay đổi không?

Hiện tại thì không nhiều. Tôi vẫn giữ tính cách khá trẻ trung và hiện đại. Tôi nghĩ sự tự tin và biết yêu bản thân là điều rất quan trọng để phụ nữ luôn giữ được vẻ rạng rỡ của mình.

- Chị có lời khuyên nào dành cho những bà mẹ trẻ đang loay hoay tìm lại sự tự tin sau sinh?

Để có được thiên chức làm mẹ, chúng ta cũng phải chấp nhận những sự hy sinh nhất định. Có thể sau sinh vóc dáng hay vẻ ngoài không còn như thời con gái, nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có vẻ đẹp riêng. Điều quan trọng là hãy yêu phiên bản của mình ở từng thời điểm, bởi đó luôn là phiên bản đẹp nhất.

Phụ nữ nên tiếp tục cải thiện bản thân – từ tri thức, ngoại hình cho đến cách suy nghĩ. Đồng thời cũng cần học cách chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cuộc sống. Nếu cứ so sánh bản thân với quá khứ thì rất khó có được cảm giác hài lòng và bình yên.

- Trong gia đình, chị là người thiên về chăm sóc, quán xuyến hay thường chia sẻ mọi việc cùng chồng?

Tôi là người khá chú trọng sự nghiệp. Từ khoảng 21–22 tuổi, tôi đã bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, gần ba năm trở lại đây, tôi cũng dành thời gian tìm hiểu và đầu tư trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy, nói thật là tôi không thể dành toàn bộ thời gian để quán xuyến gia đình.

Dù vậy, trong việc nuôi dạy con, tôi lại khá kỷ luật. Tôi cố gắng áp dụng những phương pháp nuôi dạy hiện đại và khoa học, đặc biệt là việc hình thành nếp sinh hoạt cho con từ sớm. Chẳng hạn, khi bé khoảng 10–11 tháng tuổi, lịch sinh hoạt đã khá ổn định, gần như theo một nhịp sinh hoạt rõ ràng giống người lớn.

Về kinh tế, vợ chồng tôi luôn cùng nhau chia sẻ và gánh vác. Ông xã cũng là người rất ủng hộ, luôn tạo điều kiện để tôi yên tâm theo đuổi công việc và những kế hoạch riêng của mình.

- Có nguyên tắc nào chị đặt ra để giữ lửa hôn nhân sau khi có con?

Tôi thường đặt ra những nguyên tắc khá rõ ràng cho bản thân, đặc biệt là trong việc nuôi dạy con. Còn trong chuyện tình cảm, tôi lại chọn cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không quá gò ép.

Dù vậy, điều tôi luôn coi trọng trong hôn nhân là cách giao tiếp giữa hai người. Khi xảy ra bất đồng, việc có thể cùng nhau tháo gỡ hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách mình nói chuyện với đối phương.

Có những lúc cả hai đều đang nóng giận, nhưng nếu một người biết hạ cái tôi xuống, giữ sự bình tĩnh và chờ đến khi cả hai nguôi ngoai rồi mới trao đổi lại, thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ giải quyết hơn.

Theo tôi, sự thấu hiểu, nhường nhịn và tôn trọng trong hôn nhân không chỉ nằm ở lời nói mà còn được thể hiện rất rõ qua cách hai người giao tiếp và lắng nghe nhau mỗi ngày.

Thu Cúc

TIN LIÊN QUAN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ