Cục diện đường đua phòng vé biến chuyển liên tục
Bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam tính đến trưa ngày 12/3 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi một số tác phẩm mới nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Đặc biệt, sự xuất hiện của phần tiếp theo từ một thương hiệu kinh dị từng tạo dấu ấn trước đó cùng sự góp mặt của phim ngoại khiến cục diện phòng vé trở nên sôi động hơn trong giai đoạn giữa tháng.
Theo số liệu hiện tại, Quỷ Nhập Tràng 2 đang đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 4,17 tỷ đồng doanh thu, bán ra 56.142 vé từ 3.106 suất chiếu. Phim sẽ công chiếu toàn quốc vào ngày mai (13/3). Phần phim mới đóng vai trò tiền truyện, xoay quanh nhân vật Minh Như khi cô trở về xưởng nhuộm của gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, Minh Như phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng ma quái, đồng thời dần khám phá sự thật tàn khốc liên quan đến cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu trong quá khứ.

Quỷ Nhập Tràng 2 hiện đang dẫn đầu phòng vé dù chưa chính thức công chiếu.
Xếp thứ hai là Tài với khoảng 893 triệu đồng doanh thu, bán 10.964 vé từ 2.238 suất chiếu. Bộ phim kể về hành trình đầy gian nan của nhân vật chính khi phải bươn chải với nhiều nghề khác nhau để tồn tại. Không chỉ đối mặt với khó khăn mưu sinh, anh còn dấn thân vào những phi vụ nguy hiểm, nơi mạng sống nhiều lần bị đặt vào tình thế mong manh nhằm bảo vệ "tài sản" quý giá nhất của đời mình. Tác phẩm mang màu sắc đời thường, đan xen yếu tố hài hước và cảm xúc gia đình, tạo nên câu chuyện về nghị lực sống cùng sự bao dung trong các mối quan hệ.
Ở vị trí thứ ba là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, hiện đạt khoảng 168 triệu đồng, bán 2.037 vé từ 1.024 suất chiếu. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 5 của nam đạo diễn, được giới thiệu sẽ mang màu sắc khác biệt so với các dự án trước đó. Đáng chú ý, Thỏ Ơi!! hiện cũng là phim Tết duy nhất ra rạp từ mồng 1 Tết vẫn còn trụ lại trong nhóm đầu bảng xếp hạng, cho thấy sức bền nhất định của tác phẩm sau mùa phim cao điểm đầu năm.

Cục diện đường đua phòng vé đang nóng lên hơn bao giờ hết.
Hai vị trí tiếp theo thuộc về những tác phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi thu về khoảng 155 triệu đồng, bán 2.135 vé từ 528 suất chiếu. Bộ phim là hành trình cảm xúc của những người trẻ khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quen thuộc: "Ước mơ của bạn là gì?". Khi bước vào thế giới trưởng thành, họ dần nhận ra câu hỏi quan trọng hơn lại là "Mình muốn thực hiện ước mơ đó cùng ai?", từ đó mở ra câu chuyện về tình bạn, tình yêu và những lựa chọn của tuổi trẻ.
Khép lại top 5 là phim Hàn Quốc Không Còn Chúng Ta, hiện đạt khoảng 68,6 triệu đồng, bán 919 vé từ 305 suất chiếu. Nội dung xoay quanh Jeong-won và Eun-ho - hai người từng yêu nhau sâu đậm trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân. Tuy nhiên, sự non nớt và bồng bột khiến họ lựa chọn rời xa nhau. Nhiều năm sau gặp lại, cả hai nhận ra chính những ký ức đã yêu và đã đau ấy đã giúp mình trưởng thành hơn, dù khi hiểu được tình yêu là gì thì họ lại không còn cơ hội dành điều đó cho nhau.

Sự góp mặt của nhiều thể loại phim khác nhau cho thấy thị trường rạp chiếu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa dạng hơn (Ảnh: Chụp màn hình).
Sự góp mặt của nhiều thể loại phim khác nhau, từ kinh dị, tâm lý đến các tác phẩm ngoại, cho thấy thị trường rạp chiếu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa dạng hơn. Trong bối cảnh khán giả có nhiều lựa chọn, cục diện đường đua phòng vé được dự báo sẽ còn tiếp tục biến chuyển trong những ngày tới.
Vân Anh
Vừa xong
8 giờ trước
20 giờ trước
22 giờ trước
2 ngày trước
8 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
3 phút trước
2 giờ trước