🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cửa ngõ Thủ đô bừng sắc xanh: Khát vọng tuổi trẻ hội tụ về ngày hội lớn

3 giờ trước
Ngày 23/6, những chuyến bay từ khắp các vùng miền Tổ quốc đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, không chỉ mang theo những đại biểu ưu tú, mà còn chở theo niềm tin và khát vọng của hơn 21,6 triệu trái tim thanh niên Việt Nam.

Trong không khí hân hoan của Thủ đô đang vào hạ, sắc áo xanh thanh niên – biểu tượng của lý tưởng, sức sống và sự cống hiến đã tạo nên một bức tranh sinh động tại cửa ngõ phía Bắc, chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Từng sáng sớm, đội hình thanh niên tình nguyện đã rạng rỡ chờ đón đoàn đại biểu tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Từ tờ mờ sáng, sân bay Nội Bài đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những đoàn đại biểu từ Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp và Tây Ninh đã hội ngộ. Mỗi đoàn là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần của vùng miền: sự năng động của miền Đông, nét thanh lịch của Cố đô, sự kiên cường của vùng đất đỏ Tây Nguyên hay sự phóng khoáng của miền sông nước Cửu Long.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội XIII: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” không chỉ là những dòng chữ trên pano, áp phích mà đã thực sự hiển hiện trong ánh mắt, nụ cười của từng đại biểu. Họ đến đây không chỉ để họp bàn, mà để khẳng định tâm thế của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số – một thế hệ vừa kế thừa truyền thống vẻ vang, vừa sẵn sàng tiếp cận những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng đất nước.

Là một trong những đơn vị đáp chuyến bay sớm nhất xuống Thủ đô vào sáng nay (23/6), các đại biểu của thành phố sông Hàn mang theo tinh thần tươi mới, hứng khởi và một quyết tâm cao độ hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Đồng chí Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng rạng rỡ nụ cười trong ngày vui "Tết Đoàn".

Trong không khí chào đón nồng hậu, anh Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ sự sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá: "Chúng tôi đến đây với hành trang là tâm huyết và trí tuệ, quyết tâm đóng góp những giải pháp thực tế nhất, biến nghị quyết thành hành động, để tinh thần thanh niên thực sự lan tỏa mạnh mẽ sau Đại hội."

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài.

Đại hội là dịp để các đại biểu có cơ hội giao lưu gắn kết và sẻ chia những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cơ sở.

Chị Trần Thị Ý Nhi, đại biểu thuộc Thành đoàn Đà Nẵng tham dự Đại hội, bày tỏ: "Được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn đối với một cán bộ Đoàn. Đến với Đại hội, tôi mong muốn mang tiếng nói của thanh niên Đà Nẵng cũng như phường Hòa Xuân, nơi tôi đang công tác, để đóng góp vào các tham luận và nội dung thảo luận của Đại hội".

Đồng chí Trần Thị Ý Nhi, đại biểu thuộc Thành đoàn Đà Nẵng chia sẻ niềm vinh dự cùng tinh thần háo hức trước ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Đặc biệt, tại Đại hội lần này, sự gắn kết giữa bảo tồn văn hóa và khát vọng vươn lên đã trở thành điểm nhấn quan trọng. Đoàn đại biểu TP. Huế mang theo hơi thở của vùng đất di sản, nơi tuổi trẻ luôn trăn trở về việc làm thế nào để truyền tải bản sắc dân tộc vào trong dòng chảy công nghệ.

Tuổi trẻ vùng đất cố đô đã mang đến Hà Nội một làn gió mới, kết tinh từ vẻ đẹp trầm mặc của di sản và hơi thở sôi nổi của thời đại số.

Anh Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Thành Đoàn Huế bộc bạch tâm tư: "Đại hội lần này đối với chúng tôi như một 'Tết Đoàn'. Ở đó, khoảng cách địa lý không còn tồn tại, chỉ còn những ý tưởng lớn gặp nhau. Thanh niên Cố đô kỳ vọng vào những chiến lược cụ thể để các bạn trẻ trở thành những 'đại sứ văn hóa' trên không gian mạng. Chúng tôi muốn chứng minh rằng: giữ gìn văn hóa không có nghĩa là đứng yên, mà là mang văn hóa đi thật xa bằng tư duy sáng tạo của người trẻ thời đại mới".

Hòa cùng nhịp đập hối hả của hàng trăm đại biểu tại cửa ngõ Thủ đô, đoàn đại biểu Thành phố Huế không chỉ xuất hiện với sắc áo xanh đầy năng lượng mà còn mang theo những ấp ủ về một thế hệ thanh niên vừa biết trân trọng cội nguồn, vừa tự tin chinh phục tương lai.

Bức tranh Đại hội sẽ không hoàn thiện nếu thiếu vắng những gương mặt từ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo. Anh Trịnh Ngọc Khánh – Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội LHTN xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, không giấu được sự xúc động: "Đứng giữa Thủ đô trong thời điểm lịch sử này, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình. Đại hội không chỉ dành cho những cán bộ Đoàn ở thành phố, mà còn là niềm hy vọng của những cán bộ Đoàn bám sát thôn, buôn. Tôi mong muốn Đại hội XIII sẽ mở ra những cơ chế hỗ trợ đặc thù, để thanh niên vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận tri thức số, kỹ năng quản lý và khởi nghiệp, trở thành trụ cột vững chắc tại cơ sở".

Lời tâm sự của anh Khánh cũng chính là tiếng lòng của 144 đại biểu người dân tộc thiểu số đang có mặt tại Đại hội lần này – một con số minh chứng cho tính đại diện rộng khắp và tinh thần đại đoàn kết dân tộc của tổ chức Đoàn.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong những ngày tới sẽ là "trái tim" của tuổi trẻ cả nước. Đại hội XIII không chỉ là sự kiện tổng kết nhiệm kỳ 2022 - 2026 với những con số biết nói, mà còn là không gian để thảo luận về những bài toán lớn: Làm sao để chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đoàn? Làm sao để thu hút và tập hợp thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa? Và quan trọng nhất, làm sao để mỗi đoàn viên trở thành một nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia?

Với 786 đại biểu – những gương mặt ưu tú nhất, được lựa chọn từ hơn 21,6 triệu thanh niên, Đại hội mang sứ mệnh định hình con đường của Đoàn trong 5 năm tới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là lời cam kết của thế hệ trẻ với Tổ quốc: Dù ở đâu, làm gì, thanh niên Việt Nam vẫn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những tầm cao mới.

Khi mặt trời lặn sau những tòa cao ốc, sắc xanh thanh niên vẫn rạng rỡ khắp Thủ đô. Những phiên làm việc sắp tới sẽ là lúc những “bộ óc” trẻ tuổi cùng ngồi lại, thảo luận và đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII không chỉ là sự kiện của riêng những ngày 24-25/6, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình kéo dài 5 năm với đầy ắp những dự định. Màu áo xanh hôm nay ở sân bay Nội Bài, mai đây sẽ xuất hiện trên khắp các công trình thanh niên, trong các phòng lab công nghệ, trên những cánh đồng mẫu lớn và cả trên mặt trận bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Từ cửa ngõ Thủ đô, khát vọng tuổi trẻ đã bắt đầu hành trình lan tỏa mạnh mẽ. Những đại biểu từ miền Trung nắng gió, từ đại ngàn Tây Nguyên hay từ miền Tây sông nước sẽ trở về địa phương mang theo ngọn lửa từ Đại hội – ngọn lửa của sự tin tưởng, của tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tin: Trọng Nghĩa - Ảnh: Phạm Trường

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ