Cử tri phường Tây Hồ gửi gắm niềm tin đến ứng cử viên có đủ tâm, tầm
Sáng 15-3, 68.769 cử tri phường Tây Hồ được phân bố trên 68 tổ dân phố, với 9 đơn vị bầu cử ở 27 điểm bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trước khi cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tú
Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội từ đầu giờ sáng, những ngày qua khắp các tuyến phố, khu dân cư, từ đường lớn đến ngõ nhỏ của phường Tây Hồ đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử và trong ngày chính thức không khí ấy càng rộn ràng hơn, tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng ấm áp của ngày hội dân chủ.
Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - Anh hùng Lực lượng vũ trang, cử tri 95 tuổi, khu vực Tổ dân phố số 14 chia sẻ, ông đặc biệt xúc động, tự hào và phấn khởi khi kỳ bầu cử này có nhiều nét mới trong thông tin, tuyên truyền đến cử tri bằng các kênh khác nhau như trực tiếp, truyền hình, báo chí, mạng xã hội…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - Anh hùng lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tú
“Tôi cảm nhận một không khí cởi mở, dân chủ, bình đẳng, đoàn kết, trách nhiệm và điều thấy rõ là niềm tin của cử tri và nhân dân đối với những đổi mới của Thủ đô cũng như đất nước. Cử tri kỳ vọng, gửi gắm niềm tin đến ứng cử viên có đủ tâm, đủ tầm để đưa ra những quyết sách làm động lực giúp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi cũng mong các ứng viên sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kịp thời lắng nghe và phản ánh đầy đủ tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân” - - Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy chia sẻ.
Lần đầu tiên bỏ phiếu, em Trần Nhật Nam vừa tròn 18 tuổi chia sẻ: “Được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với em. Sau khi nhận được thông tin, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên từ tổ bầu cử, em đã chủ động tìm hiểu kỹ để có thể lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có đủ tâm và tầm, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.

Em Trần Nhật Nam vừa tròn 18 tuổi tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tú.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Huy Hoàng, 21 tuổi tại số 5 phố Trịnh Công Sơn không giấu được niềm xúc động khi tự tay cầm lá phiếu bầu cử. Cử tri Huy Hoàng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử quan trọng của đất nước, vì vậy cảm thấy vừa tự hào, vừa ý thức rõ trách nhiệm của một công dân đối với sự phát triển của địa phương và Thủ đô.
“Được trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Tôi đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri” - Huy Hoàng bày tỏ.

Cử tri người cao tuổi phường Tây Hồ tham gia lễ khai mạc bầu cử. Ảnh: Ngọc Tú.
Nhiều cử tri trẻ như Nguyễn Huy Hoàng cũng chính là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần làm nên không khí dân chủ, phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân.
Cũng tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Tây Hồ, nhiều cử tri cũng bày tỏ mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn.
27 phút trước
23 phút trước
25 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
5 phút trước
5 phút trước