CSGT Hà Nội nhanh chóng trao trả điện thoại đánh rơi cho cụ bà 80 tuổi

Đại úy Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, bàn giao chiếc điện thoại cho chủ sở hữu.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, sáng 21/7, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, phát hiện một chiếc điện thoại Samsung A16 bị đánh rơi tại khu vực nút giao Giải Phóng - Đỗ Mười.
Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và tìm cách xác minh chủ sở hữu.
Do điện thoại không cài mật khẩu, cán bộ CSGT đã liên hệ với số điện thoại được gọi gần nhất trong danh bạ để tìm người đánh rơi.
Qua xác minh, chủ nhân chiếc điện thoại là bà Nguyễn Thị H., sinh năm 1946, trú tại phường Định Công, TP. Hà Nội.
Đội CSGT đường bộ số 14 sau đó liên hệ, mời bà H. đến trụ sở đơn vị làm thủ tục nhận lại tài sản.
Nhận lại chiếc điện thoại, bà H. bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Hồng Sơn, đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ bà tìm lại tài sản.
Dù chỉ là việc làm giản dị giữa bộn bề nhiệm vụ, hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của Đại úy Nguyễn Hồng Sơn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ và hình ảnh nhân văn của lực lượng CSGT Thủ đô.
Đông Nghi
3 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước