Cristiano Ronaldo: Họ đã cố 'giết' tôi suốt 23 năm
“Chúa đã quá ưu ái tôi”, siêu sao 41 tuổi chia sẻ trước cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8.
Sau 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, 232 trận đấu, 146 bàn thắng và trải qua sáu kỳ World Cup, Cristiano Ronaldo thừa nhận hành trình của anh ở sân chơi lớn nhất thế giới đang đi đến hồi kết.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha lần đầu xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: FIFA
“Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nếu Chúa muốn, hy vọng ngày mai sẽ chưa phải là trận đấu cuối cùng”, Ronaldo nói.
Nếu Bồ Đào Nha bị loại và anh khép lại sự nghiệp quốc tế mà không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu, Ronaldo cho biết anh hoàn toàn thanh thản.
“Tôi không thiếu điều gì trong cuộc sống. Chúa đã quá ưu ái tôi. Tôi sẽ không trở thành Cristiano hơn hay kém đi nếu vô địch World Cup hay không”, siêu sao 41 tuổi chia sẻ.
Trận đấu đầu tiên của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha diễn ra năm 2003, khi anh vào sân thay Lúis Figo trong hiệp hai ở cuộc đối đầu Kazakhstan trước khoảng 8.000 khán giả tại Chaves.
Hơn hai thập kỷ sau, trận đấu cuối cùng của anh có thể diễn ra trước hơn 80.000 người tại sân Dallas Stadium ở Arlington, Texas, trong cuộc chạm trán Tây Ban Nha. Nếu thất bại ở vòng 1/8, hành trình của Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup sẽ chính thức khép lại.
Buổi họp báo trước trận đấu vì thế mang nhiều cảm xúc hơn thường lệ. Trước đông đảo giới truyền thông, Ronaldo trả lời bằng ba ngôn ngữ khác nhau, xen lẫn những câu bông đùa và cả những lời đáp trả dành cho các chỉ trích mà anh phải đối mặt suốt nhiều năm.
Khi được hỏi liệu đây có phải lần cuối cùng xuất hiện tại World Cup hay không, Ronaldo ban đầu đáp: “Các bạn lúc nào cũng hỏi cùng một câu. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi không muốn mọi sự chú ý đổ dồn vào điều đó. Điều quan trọng nhất là Bồ Đào Nha có đi tiếp hay không.”
Dẫu vậy, anh cũng thừa nhận bản thân hiểu rất rõ thời điểm chia tay đang đến gần. “Ngày đó rồi sẽ đến. Nhưng thành thật mà nói, dù chuyện gì xảy ra vào ngày mai, tôi sẽ ra đi với một lương tâm thanh thản, không phải 100% mà là 1.000%, bởi tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá.
Tôi không cần điều này để sống. Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. Tôi thi đấu đơn giản vì tình yêu với bóng đá. Điều gì đến sẽ đến. Tôi không thể tự tạo áp lực rằng chúng tôi bắt buộc phải vô địch. Điều quan trọng là tận hưởng từng ngày.
Tôi đã ghi được ba bàn thắng tại giải đấu này. Như vậy cũng đâu đến nỗi tệ, đúng không?”, Ronaldo nói.
Đáng chú ý nhất là phát biểu đầy cảm xúc khi nhắc đến những chỉ trích mà anh phải hứng chịu suốt sự nghiệp. “Họ đã cố 'giết' tôi suốt 23 năm. Tôi không bận tâm quá nhiều đến điều đó, vì đó là một phần của bóng đá.
Người dân Bồ Đào Nha luôn tin tưởng và đứng về phía tôi. Còn tất cả những điều khác đều chỉ là vô nghĩa.

Ronaldo sẽ vỡ mộng World Cup nếu Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA
Tôi không thiếu bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chúa đã ban cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng mong đợi. Tuổi tác mang đến sự trưởng thành và kinh nghiệm.
Tôi thậm chí còn biết ơn cả những lời công kích mình phải nhận. Chính chúng giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng cảm ơn các nhà báo, bởi nhờ những điều đó mà tôi trở thành một con người tốt hơn”.
Khép lại buổi họp báo, Ronaldo mỉm cười và nói: “Hãy tận hưởng từng ngày, như thể đây là kỳ World Cup cuối cùng của bạn. Với tôi, đúng là như vậy. Nhưng hy vọng ngày mai chưa phải là ngày cuối cùng.
Hy vọng là thế. Và sau đó, các bạn có thể tiếp tục ‘giết’ tôi thêm một chút nữa”.
Bá Hổ
19 phút trước
7 giờ trước
9 giờ trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
36 phút trước
31 phút trước
40 phút trước
46 phút trước
47 phút trước