Công an Tây Ninh hết lòng vì tâm nguyện của người thân gia đình các liệt sĩ
Ông Nhị chia sẻ với hy vọng rằng những tiến bộ của khoa học sẽ giúp gia đình ông tìm được hài cốt người anh trai cả mà hàng chục năm qua cả gia đình đau đáu nhớ thương, tìm kiếm qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh thành nhưng chưa có kết quả.

2 anh em ông Nhị bên tấm hình chân dung người anh trai, liệt sĩ Ngô Đình Hạ vừa được phục dựng.
Gia đình ông Nhị có anh em trai cùng lên đường tham gia kháng chiến, người anh cả Ngô Đình Hạ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, 2 người còn lại may mắn trở về sau chiến tranh nhưng vẫn đau đáu việc tìm kiếm hài cốt của người anh trai mình.
“55 năm rồi cha mẹ mất hết, anh em chúng tôi nhớ lời cha mẹ dặn tìm kiếm hài cốt anh trai mình, hoặc chí ít cũng biết anh nằm ở đâu, nếu được thì đưa anh về quê hương, không thì cũng biết chỗ mà nhang khói, thờ phụng. Việc nhà nước đồng loạt tổ chức lấy mẫu ADN người thân của các liệt sĩ khởi lên trong chúng tôi tia hy vọng lớn, những mong mỏi, chờ đợi tìm thấy hài cốt của người anh cả sắp thành hiện thực!”, ông Nhị nghẹn ngào.
Câu chuyện của gia đình ông Nhị là một trong hàng trăm hoàn cảnh tại tỉnh Tây Ninh đang gửi niềm tin vào chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, mà còn mở thêm cơ hội giúp các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về đúng tên tuổi và quê hương.
Tại các điểm thu nhận mẫu còn có hàng trăm thân nhân liệt sĩ, có cùng một điểm chung là lớn tuổi, mái tóc bạc phơ, đi đứng khó khăn, ôm trong người mang theo những kỷ vật đã được gìn giữ suốt hàng chục năm của các liệt sĩ.
Đi đứng khó khăn nhưng khi được hỏi đến, ánh mắt mọi người như rực sáng hơn. Bởi họ biết, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay đều có thể là chìa khóa mở ra hành trình đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chia xa mà gia đình họ đã mỏi mòn chờ đợi.

Công an tại các điểm lấy sinh mẫu ADN giúp các cụ vào các điểm lấy mẫu.

Các tổ công tác tập trung, tỉ mỉ, cẩn trọng khi lấy mẫu và đối chiếu thông tin.
Trên địa bàn xã, phần lớn thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Thấu hiểu điều đó, Công an các xã đã chủ động tham mưu UBND xã bố trí xe, đến tận nhà từng trường hợp để đón, đưa bà con đi lấy mẫu một cách chu đáo, an toàn nhất. Từng chuyến xe, từng bước chân dìu dắt các cụ, các bác lên xe, xuống xe, vào khu vực chờ lấy mẫu đều thấm đượm nghĩa tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Nhiều cụ, nhiều bác là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã xúc động chia sẻ, dù tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng khi thấy cán bộ Công an xã trực tiếp đến tận nhà đón, ân cần dìu đỡ từng bước, bà con rất yên tâm và cảm động trước tấm lòng của các chiến sĩ Công an nhân dân. Nhiều cụ cho biết, Công an quan tâm đến tận nhà lo cho từng bước đi, thấy ấm lòng như đang được con cháu trong nhà chăm sóc.
Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính TTXH, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, những ngày qua, công tác lấy mẫu ADN được tổ chức khoa học, đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia. Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an phối hợp cùng Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể của các phường đã tích cực tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, đúng đối tượng và đúng quy định. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng thực hiện cùng sự đồng thuận, phối hợp tích cực của các gia đình đã góp phần tạo nên thành công của đợt cao điểm. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với mục tiêu thu nhận khoảng 6.000 mẫu.
Xã Mỹ Yên có 58 thân nhân gia đình liệt sĩ trong đó có 8 trường hợp đặc biệt là những cụ già ốm đau, mang bạo bệnh, không thể tự di chuyển đến điểm tập trung. Không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thiêng liêng này, lực lượng Công an xã Mỹ Yên đã phối hợp cùng đội ngũ y tế tổ chức các đoàn lấy mẫu lưu động, trực tiếp đến tận nhà từng người.

Đưa các cụ lớn tuổi lên xe đến các điểm lấy sinh mẫu ADN.

Dù lớn tuổi nhưng khi hay tin có thể xác định và tìm được người thân đã hy sinh, các cụ vẫn tìm đến.

Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ người thân liệt sĩ lấy mẫu ADN.
Căn nhà nhỏ của ông Trần Văn Dữ (SN 1957, ngụ ấp Voi Lá, xã Mỹ Yên) nằm sâu trong hẻm nhỏ, xe chở thiết bị không thể vào tận nơi, Công an xã và các thành viên trong đoàn phải lội bộ mang vác thiết bị trên quãng đường dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông Dữ vừa trải qua một cơn bạo bệnh không thể di chuyển lên xã để làm sinh phẩm ADN để xác định được danh tính của người anh cùng cha khác mẹ, liệt sĩ Trần Văn Bột. Hay tin đoàn đến, ông Dữ gắng gượng đứng dậy rời khỏi giường vịn bậu cửa chờ đoàn.
Bàn tay run rẩy khi đưa ra phối hợp với đoàn công tác lấy mẫu, ông Dữ chia sẻ: “Tôi sợ tuổi già, bệnh tật dai dẳng không còn kịp thời gian để tìm được và đón anh trai về. Tâm nguyện của cả gia đình hàng chục năm nay là đi tìm và đón anh về, nếu đến khi nhắm mắt mà chưa thấy được hài cốt của anh hay là thông tin anh nằm ở đâu thì tôi sợ mang tội với gia đình lắm! Nay các anh Công an đến tận nơi, nhiệt tình, tỉ mỉ, cẩn trọng như vậy, tôi mừng lắm! Mong rằng kết quả này sẽ trùng khớp với cơ sở dữ liệu để tôi được nhìn thấy anh trai mình trước khi nhắm mắt, xuôi tay !”.

Công an xã đến tận nhà lấy mẫu sinh phẩm ADN cho các cụ là thân nhân của các liệt sĩ.

Nhiều vị trí nhà các cụ xa đường chính, sức khỏe các cụ yếu nên cán bộ chiến sĩ phải khuân vác thiết bị dưới nắng nóng để lấy mẫu kịp thời.
Vừa lấy mẫu sinh phẩm ADN cán bộ Công an xã vừa nắm tay động viên tinh thần ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1942, thân nhân của 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Văn Tiên). Sức khỏe yếu ông Sơn chỉ có thể nằm một chỗ nhưng tinh thần minh mẫn, ông Sơn cảm kích khi đoàn công tác về tận nơi để thực hiện ước muốn và niềm mong mỏi hàng chục năm của gia đình ông. “Mong rằng mẫu sinh phẩm của tôi trùng khớp để đưa được 2 anh về quê hương nhang khói sau nhiều năm tìm kiếm. Thấy được các anh cha mẹ tôi cũng yên lòng dưới suối vàng!”.
Khi đoàn vào lấy mẫu để xác định danh tính cho người anh ruột, liệt sĩ Lưu Văn Đáng, bà Nguyễn Thị Mười (SN 1962) bật khóc. “Trước khi mất mẹ tôi trăn trối, dặn dò chúng tôi bằng giá nào cũng phải tìm được người anh ruột đã hy sinh trong chiến tranh. Tôi tin rằng, với sinh phẩm ADN mà đoàn quy tụ sẽ là sợi dây vô hình kết nối, dẫn đường để anh trai “trở về” nhà sau bao nhiêu năm tìm kiếm”, bà Mười nghẹn ngào.
Thân nhân của các liệt sĩ đã có những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, nhưng chưa bao giờ niềm hy vọng tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ nguôi tắt. Vì vậy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều thắp lên hy vọng về một ngày những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương.
Cho nên, dù thời gian thu nhận ngắn, công việc bề bộn nhưng cán bộ chiến sĩ các phường xã thuộc Công an tỉnh Tây Ninh vẫn không quản ngại khó khăn, hoạt động hết công suất để đáp ứng lại mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sĩ như một sự tri ân với những anh hùng đã hy sinh cho đất nước.
Minh Đức
14 phút trước
16 phút trước
24 phút trước
46 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
2 phút trước
1 giờ trước
33 phút trước
15 phút trước
20 phút trước
20 phút trước
28 phút trước
38 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước