🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Con trai 10 tuổi liệt tứ chi do u não, mẹ nghèo ở Lai Châu hết cách xoay xở

2 giờ trước
Đào Hoàng Đan (10 tuổi, ở thôn 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu) đang điều trị ung thư nguyên bào tủy tại Bệnh viện K. Căn bệnh khiến em phải trải qua phẫu thuật và nhiều đợt điều trị, hiện phải nằm một chỗ, phụ thuộc hoàn toàn vào người nhà chăm sóc.
00:00
00:00

Đan phát hiện bệnh vào tháng 11/2025, khi những cơn nôn dồn dập và đau đầu dữ dội xuất hiện. Chị Hoàng Thị Thảo (mẹ của Đan) đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thăm khám. Kết quả chụp CT cho thấy Đan có khối u ở vùng tiểu não phía sau gáy.

Mắc ung thư nguyên bào tủy, một loại bệnh u não ác tính, cậu bé Đào Hoàng Đan lâm vào cảnh bị liệt tứ chi phải nằm một chỗ

Ngay sau đó, Đan được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Tại đây, em được phẫu thuật khối u. Kết quả sinh thiết xác định Đan mắc ung thư nguyên bào tủy.

Sau phẫu thuật, Đan tiếp tục được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo gia đình, do sức khỏe của em yếu, quá trình điều trị được thực hiện theo hướng chăm sóc giảm nhẹ, kết hợp hóa chất liều thấp, phục hồi chức năng và châm cứu.

Sau một thời gian điều trị, khối u tái phát, gia đình xin chuyển Đan sang khoa Xạ 1, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để tiếp tục điều trị. Từ ngày 15/6 đến nay, cậu bé đã trải qua 23 mũi xạ trị. Bệnh diễn biến nặng khiến Đan bị liệt tứ chi phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hiện đều phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Từ ngày Đan bị bệnh, chị Hoàng Thị Thảo phải nghỉ việc đưa con đi điều trị 

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bệnh nhân Đào Hoàng Đan bị u não ác tính, bệnh nặng có biến chứng liệt tứ chi. Trước đó, tháng 11/2025, bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển sang Khoa Xạ 1, Bệnh viện K để tiếp tục điều trị.

Năm 2019, vợ chồng chị Thảo ly hôn, kể từ đó Đan sống cùng mẹ. Chị Thảo làm kế toán tại một trường mầm non, đồng lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Sau này, chị đi bước nữa. Người chồng hiện tại làm nghề điện, thu nhập cũng chỉ đủ lo các khoản sinh hoạt trong gia đình.

 Chặng đường điều trị của Đan vẫn còn dài, chi phí tốn kém 

Từ ngày con mắc bệnh, chị Thảo phải xin nghỉ việc không lương để túc trực bên con. Không còn thu nhập, trong khi chi phí điều trị ngày càng tăng, gia đình phải vay mượn để duy trì việc chữa bệnh.

Đến nay, tổng chi phí điều trị cho Đan đã gần 300 triệu đồng. Nhiều khoản thuốc và chi phí điều trị không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả khiến gánh nặng tài chính càng lớn.

Bên cạnh khoản nợ vay chữa bệnh cho con, gia đình còn khoản nợ hơn 100 triệu đồng từ việc mua căn nhà cấp bốn tại Lai Châu trước đó để hai mẹ con có nơi ở. Những khoản vay mới để chữa bệnh tiếp tục chồng lên khoản nợ cũ.

“Có những ngày nhìn con đau đớn khóc vì tác dụng phụ của xạ trị, tôi chỉ ước mình có thể gánh thay con. Giờ tôi chẳng thể vay mượn ở đâu nữa. Nếu bán căn nhà nhỏ thì chúng tôi biết ở đâu”, chị Thảo chia sẻ.

Nhìn con trai nằm một chỗ trên giường bệnh, chị Thảo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chị biết, chặng đường điều trị của con trai vẫn còn dài nhưng lúc này gia đình chị đã hết cách xoay xở.

Chính quyền xã Bum Tở cũng đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Thảo. Rất mong bạn đọc chung tay giúp đỡ để em Đan có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong thời gian tới.

Bạn đọc giúp em Đào Hoàng Đan có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.225 (em Đào Hoàng Đan)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Thảo (mẹ của Đan) theo địa chỉ: Thôn 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0979323170. 

Phạm Bắc

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ