Con đường mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng chính thức thành 'Tuyến đường hữu nghị'

Khánh thành "Tuyến đường hữu nghị" mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So tại xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
“Tuyến đường hữu nghị” là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Việc đặt tên đường Phan Thị So cho “Tuyến đường hữu nghị” (tên cũ là đường 428) cũng đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So, tiếp nối các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của TP Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Các đại biểu trồng 500 cây xanh dọc tuyến đường, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Cây xanh lưu niệm do Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP Hồ Chí Minh trồng dọc tuyến đường.
Cùng với việc ra mắt “Tuyến đường hữu nghị”, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan ngoại giao, đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây bằng lăng tím trên tuyến đường mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So. Hoạt động trồng cây xanh nhằm hưởng ứng hành trình thiêng liêng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và chương trình trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khánh thành "Tuyến đường hữu nghị".
Theo bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế cùng tham gia, đã góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa của chương trình, thể hiện tinh thần hợp tác vì một tương lai xanh, bền vững. Đây là cũng chương trình nhằm lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, một giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam - đến gần hơn với bạn bè quốc tế và kiều bào. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, công trình còn là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.

Bà Querobine Deapera Laccay, Tổng Lãnh sự Philippines tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình.
Chia sẻ niềm vui khi tham dự chương trình, thay mặt ngoại giao đoàn, bà Querobine Deapera Laccay, Tổng Lãnh sự Philippines tại TP Hồ Chí Minh cho rằng: Trồng cây thường được xem là một khoản đầu tư cho tương lai, nhưng sự kiện hôm nay còn mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ và củng cố hiện tại. Không chỉ đơn thuần bổ sung thêm màu xanh cho bản đồ, việc trồng 500 cây xanh trên tuyến đường được đặt theo tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So, con đường mang trong mình những ký ức và sự hy sinh sâu sắc, chính là ý nghĩa của việc trồng cây, nơi mỗi cây non được vun trồng để tôn vinh và tưởng nhớ những người mẹ cùng các gia đình đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này.
Tin, ảnh: Hoàng Liên Sơn (TTXVN)
3 giờ trước
9 phút trước
50 phút trước
58 phút trước
3 giờ trước
1 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
17 phút trước
18 phút trước
24 phút trước